Author Topic: trâu gỗ ngựa máy !!!  (Read 8281 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
trâu gỗ ngựa máy !!!
« on: September 15, 2005, 04:30 PM »
 
chả là như thế này..lâu nay xem bóng bánh thấy cầu thủ dạo này chơi toàn dựa vào thể lực với sức bền-mấy anh chơi kỹ thuật và đẹp mắt trốn đi đâu hết nên tớ muốn trưng cầu thêm ý kiến của anh em để chọn ra một đội hình thật là "chiến" cho cái đội Livorno mà tớ đang đá trong PS2 của tớ...
hiện đã có Didier Drogba-Claude Makelele-Obafemi Martins-Sol Campbell-Lualua-Yakubu-Joseph Yobo-Lilian Thuram.
vẫn đang cần một thủ môn thật trâu và vài ba tiền vệ "sáng tạo" cho đủ một đội hình đáng được gọi là "trâu gỗ ngựa máy"    
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
trâu gỗ ngựa máy !!!
« Reply #1 on: October 28, 2005, 04:28 PM »
Nếu hỏi một người lần đầu tiên xem bóng đá rằng họ thích một pha lừa bóng bằng hai chân của Ronaldinho qua nguyên 4 hậu vệ và thủ môn hay thích một seri những hành động cực kì xác thịt của Makelele (đua tốc độ với tiền vệ công của đối phương-đưa tay ra chặn ngực họ-xỏ chân vào-chen người vào giữa đối thủ và quả bóng-chuyền nhanh cho Lampard cách đó 2m) thì chắc chắn họ sẽ chọn cái thứ nhất!
Cũng hỏi tương tự như thế giữa một pha sút bóng không thuận chân của Zidane và một pha xoạc bóng đầy sức mạnh của Gattutso với một người có thâm niên xem bóng -tôi cũng có thể chắc chắn với bạn rằng 98% người sẽ chọn Zidane
Vì sao ?!
Điều đó không quá khó hiểu .!  
 bởi vì những Ronal hay Zizou là những ngưòi đại diện cho một thứ mà các BLV bóng đá gọi là bóng đá đẹp-là những kỹ thuật gia siêu hạng-là những siêu sao trên bầu trời bóng đá  
ừ .! Điều đó không sai-hay nói thẳng toẹt ra là đúng đắn-ai mà chả thích cái đẹp-ai mà chả thích hoa lá múa may
Nhưng bạn có biết rằng bóng đá-nó không chỉ là một trò giải trí đơn thuần như nhiều người vẫn lầm tưởng-nó còn là cuộc đời
Trong một trận bóng có đủ mọi cung bậc của tình cảm con người,có đủ mọi loại người,có đủ mọi tình huống rất con người ...Vì vậy:có những cái mà người ta cho là đẹp thì cũng sẽ(và đã) co những thứ mà người ta cho là không đẹp
Ở đây-chưa vội bàn đến những thứ không đẹp mà người ta vẫn thường nói đến trong bóng đá như là vân vân và vân vân  
Ở Topic này :chúng ta sẽ chỉ bàn tán về một thứ mà người ta (các BLV và phóng viên-và đôi khi là các CĐV của những đội bóng kiểu như Real-Arsenal-Barca)vẫn thường nói là "giết-Chết-Cái-Đẹp-Của-Bóng-Đá"
Vâng!
Những cầu thủ chơi bóng dựa trên một nền tảng thể lực kinh hoàng và luôn có những pha xử lý khiến những cầu thủ yếu hơn họ thở bằng tất cả mọi lỗ có trên người  
Bạn sẽ ghét Drogba hơn ghét Crespo bởi vì "thằng đen này đá ngu-chả có kỹ thuật gì -chỉ biết cày như trâu mộng" nhưng bạn có biết rằng nếu Drogba không cày cho hàng phòng ngự của đối phương tan hoang về sức lực trong 75' đầu thì 15' sau Crespo sẽ làm được gì
Bạn sẽ không thích một cầu thủ như Gattutso nhưng nếu Pirlo không có một đối tác như Gat anh ta có làm ăn được gì không ? khẳng định luôn: Không !
Bạn nghĩ rằng chơi thiên về thể lực là một sự xấu xa trong bóng đá,nó giết chết bóng đá đẹp,tôn vinh những gã vai u thịt bắp,chỉ có tứ chi phát triển ...ặc ặc.  
Nhưng nếu không có những người như Makelele thì Lampard sẽ đá như thế nào
không có một Zebina trâu mộng sau lưng thì Camoranéi có dám và có thể múa may nhiều như thế không ?!
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
trâu gỗ ngựa máy !!!
« Reply #2 on: October 28, 2005, 05:09 PM »
Tuy rất rất thầm lặng nhưng những cầu thủ "trâu bò" như thế rất cần thiết trong đội bóng, nhất là ở những đội bóng lớn...
Hãy xem: Juve có Emerson, ACM có Gattuso, Barca còn có Marquez, Chelsea có Makelele... đó là những cái "máy quét" thầm lặng để cho những Nedved, Kaka, Ronaldinho hay Lampard thi nhau toả sáng.

MU cũng là một đội bóng lớn những hãy xem khi Roy Kean của họ đã qua thời đỉnh cao và ko có người thay thế, họ đã như thế nào. Fletcher và nhất là Smith ko bao giờ trở thành "cỗ máy quét" ở giữa sân được cả.

Arsenal sau khi bán đi "trâu mộng" Vieira giờ cũng đang rất vất vả ở giải ngoại hạng mặc dù họ cũng như MU, có rất nhiều cầu thủ xuất sắc.

Real tuy cũng có 2 "cỗ máy" là Pablo Garcia và Gravessen nhưng phong độ 2 chàng này ko ổn định và với một hàng thủ thi đấu rất "phóng khoáng" nên cũng rất chật vật cả ở trong nước lẫn ngoài châu Âu. Giờ họ đang cảm thấy rất nuối tiếc vì đã để tiền vệ trụ mà họ cho là "chuyền không quá 2 m" Makelele sang Chelsea...

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
trâu gỗ ngựa máy !!!
« Reply #3 on: October 29, 2005, 04:19 PM »
Chú TJF nói đúng nhưng mà chưa đủ
Không hẳn tất cả những đồng chí mà chú nói đến ở trên là trâu gỗ ngựa máy-theo tớ Emerson hay Marquez không phải là một người chơi quá thiên về sức mạnh,tương tự như thế với Vieira-tớ thấy anh ta cũng chưa hẳn là một người chỉ nổi bật về sức mạnh.
Không phải máy quét nào cũng phải chơi đấy cơ bắp như thế và không phải một người cơ bắp là phải xuất phát từ vị trí tiền vệ phòng ngự
Hôm nay sẽ bàn về một siêu sao cơ bắp trong bóng đá ....Juan Pablo Sorin!!!!!!
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
trâu gỗ ngựa máy !!!
« Reply #4 on: October 29, 2005, 05:17 PM »
cáo lỗi cùng anh em !
ngồi mỏi cả lưng từ 4h chiều đến 5h10' :gõ được một bài về Sorin thì tự nhiên mất điện !
Đang khóc !
Anh em thông cảm
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]