chả nhẽ cứ ghi nhìu bàn thắng thì tiền đạo nào cũng đc gọi là GOL hay sao! 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18521[/snapback][/div]
Thật nực cười, ghi nhiều bàn thắng không được gọi là GOL chứ thế nào mới được gọi là Gol. 
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Còn về thành tích cấp đội tuyển và cả CLB nữa tôi đồng ý David nổi trên Batigol rất nhìu nhưng [/quote]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]dù có bao nhiêu GOL ở đằng sau đi nữa thì David vẫn cứ là đàn em theo cả nghĩa đen và bóng của từ này    [/quote]
Đồng chí nói "David vẫn cứ là đàn em" về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen thì đúng vì David nhỏ hơn Batis, nhưng nếu xét về nghĩa bóng thì hoàn toàn chõi với câu trên (David nổi trên Batigol rất nhiều trên cả cấp đội tuyển và CLB). 
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Này đồng chí Gian gì gì đó ơi! Tôi vẫn cứ thấy tụi Italy này đúng là cục bộ địa phương 0 chịu được. Ai bảo đồng chí rằng Ahn đá cho Perugia 0 ra sao, chẳng wa tại bọn này bảo thủ cứng đầu và ai mà 0 biết rắng Italian nổi tiếng phân biệt chủng tộc. [/quote]
Italia thua Pháp hay hoà Thuỵ Điển cay thật nhưng chấp nhận. Nhưng Italia thua Hàn Quốc rõ ràng là do trọng tài. Tuy Italia thường nổi tiếng về các xì căng đan trọng tài, nhưng đội bóng nào cũng vậy, trọng tài bênh vực mình thì không sao, nhưng trọng tài bênh vực đối phương thì tức như bò đá, nhất là khi mình thua vì trọng tài. Mà một khi đã tức thì có quyền tống cổ 
thằng mình ghét miễn không phạm pháp. 
thằng Ahn bị tống đi cũng nằm trong quy luật đó thôi...