Hôm qua mất cái trò giới thiệu (hình như mới 2 người giới thiệu thì bị cắt vì cái gì đó ). Nên có nhiều thành viên mới mà chẳng biết tên, hehe (quên cả tên một số thành viên cũ nữa).
Hôm qua đúng là ngày đại hung của Pavel Đầu tiên là Bz đòi nhận bộ đĩa CD Juvemedia của mình. Sau đó đến lượt Crag hack gạ gẫm. Của đau con xót, mình mất vài tháng down down, load load mới được đấy. Nước mắt đầm đìa mình gật đầu đồng ý cho cả 2 ông (hai cha này không tranh nhau vỡ đầu mới lạ ).
Nhưng đó không phải là cái hung nhất. Lúc uống rượu xong thì Che, Colin, Old_trot & Pavel đứng dưới sân đàm đạo. Tâm tình một lúc thì Colin nói đến người nó yêu, con bé xinh đấy . Thế rồi cả 3 đứa mất zdạy kia quay sang nhìn chằm chằm vào mình hỏi "thế Pavel yêu ai?". Mình giật bắn cả người. May mà lúc ấy phê lòi mắt nhưng vẫn kịp nghĩ ra tên một con bé trong JFC, nói đại cho chúng nó nghe . ặc ặc, nói xong 3 đứa kia thỏa mãn rồi chạy biến đi, còn mỗi mình cười khà khà, không bị ông lừa mới lạ. Tội lỗi, em kia có hắt hơi thì anh xin lỗi nhá, tại chúng nó cứ ép
5h30 chiều, tỉnh ngủ (Chúa mới biết mình ngủ từ lúc nào & ngủ như thế nào), chỉ còn 4 đứa thì phải Tokuei, Kẹo, Nothing & mình. Trời nhá nhem tối, Duong Qua gọi điện ra cho Kẹo. Anh chị buôn chán rồi đưa máy cho mình... buôn tiếp. Khổ nỗi đầu mình đang quay tít mù (lão DQ chắc cũng thế, còn ngồi trong quán bia thì phải). DQ nói một lúc mà mình chả biết hắn nói gì Đành nói "có gì trao đổi sau". Rồi về, chạy xe như điên trên đường, cuối cùng cũng về nhà, may mà không tông chết bố con thằng nào.