Author Topic: Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan  (Read 11082 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #20 on: September 29, 2006, 08:25 PM »
Quote from: juverofan
Nóng làm chi, buồn để làm chi?
Có tức giờ đây chẳng ích gì
Thôi thì ngồi đấy xem nó đá (nó =  inter )
Cho bọn liên đoàn trắng mắt ra.
Bài thơ hay nhất trong những bài thơ con cóc mà tớ từng nghe.....  
2 trận đầu thất bại ở Champion League,bị Samdoria cầm hòa,những chiến thắng trước Roma hay trước các đối thủ khác của Inter ở Seria đang bị đặt vấn đề,có phải chiến thắng của họ là do may mắn,do đối thủ chơi với phong độ không tốt khi đối đầu với họ?Vậy thì chiến thắng đó không thể chứng tỏ Inter mạnh thật sự.Lisbon và Bayer là thuốc thử hữu hiệu nhất....
...FA cmnr...

Offline alexdel80

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 154
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #21 on: October 17, 2006, 10:54 AM »
Ha ha Tuyệt hảo cú mèo, tôi lập ra cái Topic này nhưng bận quá không vào được hôm nay mới quay trở lại, thật chí tính chí lý. Theo tôi năm nay chắc chắn INTER sẽ bị loại ngay từ vòng đấu bảng hai đội đi tiếp là Sporting, Bayer. Inter có giỏi lắm thì chắc cũng chỉ được xuống thi đấu ở Uefa Cup thôi      
[div align=\\\"center\\\"]Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ !!![/div]

Offline Casanova

  • Juventini
  • *
  • Posts: 500
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #22 on: October 19, 2006, 01:37 PM »
Chậc, xét về hiện tại thì Inter có nhiều bất lợi khi có nhiều hảo thủ không thể ra sân được với nhiều lí do khác nhau, tuy nhiên muốn Inter bỏ cuộc tại Champions League thì cũng không dễ. Họ đã biết thắng và hàng tiền đạo đã biết ghi bàn. Như vậy đủ khiến cho các CĐV vui mừng rồi, cứ chờ xem đã.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #23 on: October 19, 2006, 10:39 PM »
Tui là lính mới, vừa gia nhập forum, nếu quan điểm của tui không cùng quan điểm với các bác cũng xin lượng thứ, nhưng tui vẫn muốn nêu quan điểm của mình. Theo tui, nếu là giải đấu quốc nội thì chúng ta có thể bài xích Inter, vì họ là đối thủ "đáng ghét" với chúng ta, nhưng ra châu lục dù gì họ cũng là đội bóng của Italia nên chúng ta nên ủng hộ họ. Tui nghĩ (không biết có nhầm không) tất cả thành viên 4rum đều là các tifosi, hà tất chúng ta lại muốn các đội bóng quốc gia khác đả bại người nhà? Cha ông ta có câu:      
                                 Khôn ngoan đối đáp người ngoài
                                 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
     Năm nay mặc dù Juve không được tham dự Champion league nhưng tui vẫn theo dõi 3 đội bóng Italia còn lại, tui rất mừng vì vòng này cả 3 đội đều giành chiến thắng. Bởi vì không có Juve, mất 1 thế lực hùng mạnh nên ta càng nên mong cho các đội bóng khác của Italia hãy chiến đấu thật quật cường để mang lại chiến thắng và niềm tự hào cho serie A. Inter tuy khởi đầu không suôn sẻ (cũng giống đội bóng màu Thiên thanh) nhưng tui tin là họ sẽ biết cách vượt qua những thời khắc khó khăn để đi đến cùng.
« Last Edit: October 19, 2006, 10:41 PM by khongko »
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #24 on: October 20, 2006, 10:21 PM »
Hà tất chúng ta phải đấu khẩu nhau mà làm gì. Cho dù là việc dàn xếp tỉ số, mua chuộc trọng tài, hay là việc nghe lén điên thoại thì cũng chỉ là việc của 1 số cá nhân trong ban lãnh đạo. Còn chúng ta, những fan hâm mộ, và ngay cả các cầu thủ, chúng ta, cả 2 bên đều chẳng có tội tình gì hết. Trong chúng ta có ai mà không muốn đội bóng mình yêu thích chơi 1 thứ bóng đá đẹp, trong sáng. Chúng ta không nên dậu đổ bìm leo, hãy đau với nỗi đau của người khác. Chúng ta đều là các tifosi, juve là tình yêu cháy bỏng của chúng ta, nhưng Italia cũng là máu thịt của chúng ta, mỗi bước tiến của các đội bóng của Italia đều là niềm tự hào của chúng ta, mỗi thất bại của họ cũng có thể làm chúng ta đau khổ, vậy hà tất chúng ta phải làm cho người thân đâu lòng, kẻ thù phởn chí.
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?

Offline delpiero

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #25 on: October 27, 2006, 10:59 AM »
kẻ thất bại và làm cho bóng đá ý ô nhục đó chính là inter.và chức vô địch họ có cũng đang bị điều tra.
juve luôn là số 1 ở nước ý.đội thắng nhiều nhất kể từ đầu mùa giải.  
                 
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."

Offline shocknang

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 101
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #26 on: October 28, 2006, 08:26 PM »
inter là inter, inter có đá dở cũng ko thể làm cho juve đá hay, bởi vậy cũng ko nên xỉ nhục họ làm gì, hơn nữa gần đây inter cũng đã dần lấy lại hình ảnh của họ rồi

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #27 on: October 29, 2006, 07:42 AM »
dù sao thì hôm qua cũng thắng được AC... thế cũng ổn định 1 tí roài
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #28 on: October 29, 2006, 03:24 PM »

 Chúc mừng Inter đã có 1 trận thắng " được"
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline khongko

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #29 on: October 29, 2006, 11:31 PM »
Trận derby thứ 265 của thành Milanno đúng là 1 trận cầu cống hiến và hấp dẫn, có lẽ đó là trận derby hay nhất của Italia trong suốt 10 năm trở lại đây. Sau khi xem trận cầu này những kẻ lâu nay to mồm cho rằng bóng đá Ý là khô cứng, là giết chết cái đẹp có lẽ phải tự vả vào mồm mình và phải thay đổi tư duy của những cái đầu thành kiến và phiến diện. Dù sao cũng chúc mừng Inter, sau 3 trận toàn thắng những đối thủ cứng cựa nhất (Milan, Roma, Fio) họ đã chứng tỏ được bản lĩnh.
Sao anh lại muốn làm hướng đạo
khi chẳng thấy gì trên lối đi?

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #30 on: October 30, 2006, 08:08 AM »
Tại năm nay hok có Juve thoai. CHứ nếu có chắc cuãng "méo mỏ"
Juve ơi, sớm trở nhại đi...
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Ôi nhà ĐKVĐ Serie A: Inter Milan
« Reply #31 on: October 30, 2006, 06:06 PM »
Quote from: solo_enti
Tại năm nay hok có Juve thoai. CHứ nếu có chắc cuãng "méo mỏ"
Juve ơi, sớm trở nhại đi...
Mùa sau là trở lại rồi mà....Inter cứ chờ đó....  
Nhưng cũng phải công nhận Inter đã có trận đấu xuất sắc nhất kể từ đầu mùa sau chiến thắng 403 trước Milan...
...FA cmnr...