HÀ NỘI một ngày mưa buồn..........
Alex thân yêu! Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh có lẽ là lần cuối ,.Viết cho 1người mà người đó ko bao giờ nhận được quả là kỳ phải ko anh,nhưng em ko biết làm sao nữa nếu ko viết ra những điều này.Ngày xưa em phản đối những ai có thần tượng, em thấy họ thật ngớ ngẩn và ngu ngốc biết bao ,anh là cầu thủ đầu tiên mà em thích ,thích anh ko phải vì anh đá bóng hay thích anh chỉ vì thấy anh có nụ cười hiền quá ,thật buồn cười phải ko anh.Sau anh em thích rất nhiều cầu thủ từ RO ,Nesta ,Canavaro,Kahn,Zizou........và hàng loạt cái tên khác .Thế nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của anh trong em cứ lớn dần lên cả câu lạc bộ anh thi đấu bị bọn bạn em rất ghét nữa.Lúc nào em cũng bảo vệ anh và câu lạc bộ có anh thi đấu trước chúng nó .Đã từng có lúc em nghĩ có lẽ trên thế giới này mình em thích anh,mình em thích Juve của anh thì phải ,đôi lúc cũng buồn lắm. Rồi một ngày em tìm thấy JFC ,một ước mơ lớn dần trong em nếu làm cái gì đó trong này thì một ngày nào đó khi anh sang VIêt Nam em sẽ được gặp anh vì em ko biết mình có thể có tiền sang Ý ko,hix giấc mơ của em đó ,vì thế em đã làm tất cả những gì có thể cho JFC nhưng như mọi người vẫn thường nói cuộc sống ko phải là màu hồng ,làm tất cả ko có nghĩa là người khác chấp nhận tất cả những việc em làm cuộc sống mà .Em còn quá ít trải nghiệm để thực sự đứng vững trước những gì người khác nói hôm nay em đã rất muốn rời JFC vì em ko tim thấy người đồng quan điểm với mình ở đây,nơi mà em nghĩ sẽ là nhà của em ,sẽ là nơi em được gặp những người anh.người chị,những bạn bè chung 1 tình yêu tình yêu với câu lạc bộ mà anh rất gắn bó yêu quý .Em rất muốn rời khỏi đây anh à ,nhưng nếu rời bỏ đây thì em biết nói tình cảm của mình với anh,với Juve ra sao ,em đã tự hứa là tắt máy vi tính và ko bật JUVEVN lên nữa nhưng thực sự là em ko làm nổi ,tình yêu ko phải là một thứ dễ từ bỏ phải ko anh nhất là khi nó đã có gắn bó.Em đã quyết định ở lại đây làm một thành viên thầm lặng nhất có thể chỉ để mỗi lần Ol được nhìn thấy anh ,Juve .Cuộc sống quá ngắn ngủi nếu ko thể làm những gì mình thích thì quả là đáng tiếc.Em nghĩ có lẽ sau này dù có xảy ra chuyện gì em cũng ko rời JFC bởi 1 lý do đơn giản thôi ở đó có anh ,có câu lạc bộ mà em yêu.
Viết những dòng này em ko muốn đọc lại cũng ko muốn sữa chữa gì cả chỉ là muốn làm một điều gì đó cho bản thân mình ,cho người mình yêu quý.Để một mai khi lớn hơn sẽ đọc lại những dòng này để thấy mình vừa hâm ,vừa trẻ con anh nhỉ!