Với những người yêu Juve thì tất nhiên Alex là nhất nhưng với những người yêu Roma thì sao? Nếu muốn biết ai xuất sắc hơn ai thì phải xét nhiều yếu tố nữa. Theo em việc này chỉ có để những người ko thích cả 2 CLB nói mới khách quan được.
Chẹp chẹp đồng chí ơi, thế 1 fan của cả 2 như em thì liệu có khách quan đc hơn 0? Chắc là có đấy bởi 1 nhẽ là cả Fran lẫn Alex đều 0 phải là cầu thủ mà em thích!
Theo tui thì thế này, nếu nói trắng ra thì đã từ lâu rồi Totti mới là "hoàng tử" của đội tuyển chứ 0 phải là Del Piero. Chiếc áo số 10 của Alex vì ai mà "ra đi", chẳng phải là "còn ai ngoài cái
thằng Totti" (cô bạn mê Alex như điếu đổ của tui đã phải cay đắng "thốt lên" như vậy)! Hồi WC 2002 và EU 2004, Totti là cầu thủ quan trọng nhất của Azzurri, đến cả HLV cũng phải nói cái câu rất củ chuối :"Tất cả các cầu thủ của đội tuyển đều quan trọng nhưng Totti quan trọng hơn họ 1 ít". Đó là 1 câu tui rất ghét và ghét lây sang cả Totti (với lại hồi đó hắn cũng vênh vang lắm cơ)nhưng vì thích Roma nên đỡ ghét anh ta đi!
Nhưng rõ ràng nếu xem trận CK EU2000 thì quả thực là Alex đã lép vế từ hồi ấy rồi! 2 cơ hội mà 0 ghi nổi bàn nào khiến sau đó bị CĐV chửi rủa, đổ cho tại anh mà Ý thua! Chiếc thẻ đỏ của Totti tại WC 2002 đã phần nào cho thấy... tầm quan trọng của anh ta. Tất nhiên mất cầu thủ nào cũng đáng lo, nhg mất Totti thì đáng lo hơn họ 1 ít
Còn bi h, cả 2 đã ngoài "băm" rồi, Alex 0 còn phong độ nữa, Totti cũng vậy, chấn thương liên tục, chạy 0 lại nữa rồi, và bi h thì cả Roma và Azzurri đều... chạy tốt mà 0 cần đến anh ta!
Nói chung đã qua cái thời mà chúng ta cần phải tranh luận về Totti và Del Piero rồi! Có lẽ nên hướng về tương lai thì hơn
Chỉ tiếc 1 điều rằng Pavel cũng đã đi vào quá khứ... Thật khó chấp nhận!