trong bóng đá ,những tờ báo lá cải thích dùng những từ như lòng thù hận,chiến binh ,máu và nước mắt chỉ để kích thích trí tưởng tượng khán giả . Còn với những cầu thủ Ac và Juve nói riêng và fan túc cầu nói chung hiểu rằng: dùng quả bóng để mở rộng vòng tay bạn bè,giao lưu là chính . sự quyết liệt là do cuộc đấu trí và đấu sức 90' một cách công bằng nhất vì ở đó không có sự khoan nhượng giữa những người đàn ông ,giữa hai hai tính cách và hai vị thủ lĩnh .
bạn có thể yêu juve và Acm ,chỉ juve hoặc acm ,hoặc chỉ yêu những con người huyền thoại của hai đội bóng ,đâu có sao ,chỉ mong đừng biến bóng đá thành chiến trường ,đừng biến thuốc súng thành công cụ giết người ,đừng cho đam mê là lòng thù hận; mà hãy nói tới bóng đá như nhắc tới cách nối vòng tay bè bạn.
Đối với NBV ,Pele xứng đáng là một vị vua hơn Maradona bởi vì ngoài tài năng xuất chúng,ông ấy còn xứng đáng được tôn trọng bởi có một nhân cách lớn,một sứ giả hòa bình ,một người mà đã khiến brazil tránh được một thảm họa và được nhắc tới với tư cách là một cái nôi sản sinh ra những thiên tài .
Nổi tiếng đi liền với tai tiếng,hòa bình đi liền chiến tranh ,nhắc đến mới nhớ người thủ thư già LORENZO (một người ở milan nhưng trái tim thuộc về Juve như chúng ta ),mỗi lần đọc lại ,mình đều ứa nước mắt .Bác ý là biểu tượng cho lòng hòa bình và tình yêu thủy chung .
MỘT LẦN YÊU JUVE SẼ TRỌN ĐỜI NHƯ BÁC LORENZO ,MÃI MÃI...