Không biết có đúng hay không nhưng theo tờ báo Hoa Học Trò tôi đọc cũng khá lâu rồi và cũng đã từng đọc trên trang chủ của ACMVN thì người Milano hi sinh vì Juve là 1 fan hâm mộ của Juve sinh sống tại thành phố Milano, đó là bác đưa thư già Lorenzo. Vì bác quá tôn thờ Juve mà luôn phải chịu những phiền phức từ những tifosi quá khích của Milan....
Năm 1958 khi mà Juve và Milan làm mưa làm gió tại Giải VĐ Italia. Vì vậy trận chung kết sớm Milan - Juventus có can hệ rất lớn đến chức vô địch của 2 đội bóng. Trước trận đấu, bác Lorenzo tình cờ phát hiện ra âm mưu của một số CĐV cực đoan của Milan định tấn công đoàn xe chở các cầu thủ Juventus. Ngay lập tức, Lorenzo thông báo cho cảnh sát và vụ tấn công đã không thể xảy ra. Nhưng vào ngày 1/2 định mệnh ấy, tức là chỉ một ngày trước trận Milan - Juve, tại góc phố gần nhà bác, bác đưa thư già Lorenzo bị chặn đánh và qua đời sau đó.
Vụ việc gây chấn động toàn nước Ý. Trận đấu bị hoãn lại, kẽ cầm đầu vụ tấn công lĩnh án chung thân và khắp nơi tại Milano, Torino người ta nhắc đến Lorenzo như một người hùng. Mùa giải 58 ở Ý, người ta thường gọi đó là "mùa bóng của Lorenzo".
Bianconeri đã đeo băng tang trong tất cả các trận còn lại của mùa bóng. Họ đã thắng 5 trận quyết định cuối cùng và tuyệt vời thay, vượt qua chính AC Milan để giành ngôi vô địch năm đó. Hiện nay tại Torino, có một hội CĐV Juventus lấy tên là "Lorenzo" để tưởng nhớ một trong những cổ động viên đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Cái chết của bác Lorenzo đã khiến cho những cuộc đối đầu Milan - Juventus luôn rất đặc biệt cho đến tận ngày nay. Ở Serie A, không có mấy trận đấu giữa các đại gia lại có ít bạo lực và đẹp như thế, nhờ sự hy sinh đầy ý nghĩa của một người đưa thư.
Bạn có thể xem từ trang chủ của ACMVN: http://www.acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=165
bản -quyền- thuộc -về -juverofan >>>thế nhớ là nhịn đấy nhá ,giữ lời hứa chứ
Đợt vừa rồi có mấy thành viên Inter Milan cãi nhau giỏi quá nên anh chị em không dám động vào topic anti Inter nữa, sợ mấy đại ca Inter Milan lại xuất hiện, nên quay sang bàn về Ac Milan à
Vì cái topic này được đẩy lên, nên mình nhận danh hiệu đào mồ đạo sĩ, lôi cái bài của
Nguoi Bao Ve và
Juvero này dậy, đề phòng có người đọc lại mà tin ngay là chuyện thật. Theo kết luận của mình cho đến lúc này, đây là một câu chuyện bịa đặt hoặc có nhiều thông tin không chính xác. Mình đã lần mò khắp các nghĩa địa thông tin để rò la hài cốt của ông anh bưu tá
Lorenzo như nói ở trên, và có một vài thông tin kiểm chứng như sau:
- Thứ nhất, năm 1958 (là Serie A 1957/58) không phải là mùa giải mà Ac Milan mạnh để coi trận Ac - Juve là chung kết sớm. Kết thúc mùa đó Juve vô địch nhưng Ac chỉ đứng thứ 9. Không có trận đấu nào giữa Ac và Juve vào ngày 2 tháng 2 (một ngày sau khi Lorenzo bị đánh chết như bài trên nói) mà bị hoãn lại. Juventus cũng không thắng 5 trận quyết định cuối cùng (thực ra là hòa 2 thua 1 thắng 2) và đương nhiên cũng không có chuyện vượt qua Ac Milan để giành cúp.
- Thứ 2, nếu coi thời gian năm 1958 của bài trên là nhầm lẫn, thì có thể tìm một năm khác đảm bảo các yếu tố sau đây: Ac Milan và Juve đang thống trị Serie A và cạnh tranh nhau vô địch. Trong khoảng thời gian na ná 1958 thì chỉ có mùa bóng 1949/50 đáp ứng gần đầy đủ yếu tố này. Nhưng mùa bóng đó lại không có trận Ac-Juve nào ngày 2 tháng 2. Chỉ có trận Ac-Juve ngày 20 tháng 10 và Juve- Ac ngày 5 tháng 2. Cuối mùa bóng này Juve cũng không thắng 5 trận liên tiếp cuối cùng. Vậy năm 1950 cũng không chính xác. Mình cũng đã xem lại tất cả các mùa bóng Juve vô địch, không có mùa nào có dữ kiện thời gian và trận đấu như trên cả.
- Thứ 3, là tên anh bưu tá Lorenzo. Sau một thời gian dài mò mẫm đủ các nghĩa trang, mình không thấy tấm bia mộc nào đề tên anh bưu tá là Lorenzo, Lorenzi hay là Vincenzo, Vincenzi, Vicenzo là cổ động viên bóng đá bị chết. Không thấy ai nhắc lại chức vô địch năm 1958 của Juve là dành cho Lorenzo hay mùa bóng của Lorenzo. Tương tự, mình cũng không thấy nhóm cổ động viên nào của Juventus đặt tên là Lorenzo hay Lorenzi cả.
Kết luận đến thời điểm này, đây là một câu chuyện bịa đặt vào ngày cá tháng tư. Kính mong anh chị em soi xét lại, nếu không phục thì em đành mời đồng nghiệp Phan Thị Bích Hằng cùng sang Ý một chuyến