Châu Âu những ngày gần đây là sự ngự trị của những CLB ít tên tuổi.Premier League là củ Postmouth,BundesLig lf của Nuremberg,La Liga là của và sau lượt trận hồi giữ tuần,Seria chứng kiến một Palermo ít tên tuổi ngự trị ở đầu bảng xếp hạng.Seria sẽ là của những CLB nhỏ ít tên tuổi?
Lại nói về vụ Calciopoli (lúc nào cũng thế) đã "cướp" mát của Seria một Juve thiện chiến,trừ Milan,Fio,Lazio một số điểm nhát định,để đẩy những đội này xuống đáy của bảng xếp hạng,để rồi lần đầu tiên những Catania,Ascoli hay Atalanta có được cảm giác đứng trên đầu Milan.
Trong số những đội được đánh giá là lớn củ Seria,Inter và Roma không dính chàm,và được hưởng lợi.Nhiều người yêu bóng đá Ý đã vẽ ra một viễn cảnh mà Seria sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Roma và Inter hay một vài CLB khác mà không phải là Milan hay Juve như mọi năm,một Seria mới....
Vậy mà Roma và Inter đã làm được gì?Hi vọng vượt mặt Inter của Roma đã bị dập tắt ngay trên sân nhà Olympico của Giallorossi.Còn Inter,chiến thắng trước Roma chỉ cho thấy họ chơi rất không ổn định,có thể thắng Roma nhưng lại hoà Sampdoria hay thua Sporting Lisbon.Roma và Inter cũng chỉ là những đội bóng tầm tầm ở Seria dù được đánh giá cao ở mùa này.
Một Seria "hỗn độn" như vậy là cơ hội để các CLB khác đánh bóng hình ảnh mình,và Palermo lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu Seria.Tuy nhiên đường còn dài,trước mắt các đội bóng là 35 vòng đấu,và Milan đang trở lại.Và một khi không còn Juve hiện diện ở Seria,Milan vẫn là nhất.....