Italy đã chính thức đăng quang tại Berlin và lần thứ 4 mang cup về Roma.
Đó là một chiến thắng của rất nhiều yếu tố,như bản lĩnh của các cầu thủ,sự đoàn kết,huấn luyện viên giỏi và tất nhiên cả may mắn nữa.
Hình ảnh Cannavaro cùng đồng đội nâng cao cúp vô địch mới đáng nhớ làm sao.Sau 24 năm ròng rã,mòn mỏi chờ đợi những người yêu mến đội tuyển áo thiên thanh mới có dịp ăn mừng.Và đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của người Ý.
Tuy nhiên sau chiến thắng nguời hâm mộ đội Ý không khỏi băn khoăn về tương lai của đội tuyển Ý,đó chính là sự thiếu vắng những cầu thủ trẻ triển vọng.Chúng ta vẫn chưa thấy một Cannavaro mới,một Totti ,Delpiero,một pippo mới.Tất cả đội hình của Italia vô địch thế giới không có một cầu thủ trẻ nào đáng giá.Gilardino đã 25 tuổi,Barzagli cũng vậỵ.Trong khi đó các cầu thủ trụ cột của Ý đã khá già và không thể cống hiến mãi cho đội tuyển được.Cannavaro đã 33,Delpiero 32,Inzaghi 33,Nesta 31,thậm chí các cầu thủ lần đầu tiên dự giải đấu lớn như Luca Toni cũng đã 29,Grosso cũng vậy.
Một nghịch lí là ở chỗ,Italy là đất nước có đội tuyển U21 từng 7 lần vô địch châu Âu(đó là kỉ lục),và là đội có giàu truyền thống nhất.Hơn nữa Italy còn là nền bóng đã thứ 2 thế giới(sau Brazil)tuy nhiên trong những năm vừa qua Italy không sản sinh ra được một tài năng trẻ nào xuất chúng.Chúng ta đã từng hi vọng rất nhiều vào Cassano nhưng cầu thủ này tài năng thì không phát triển nhưng tật thì lại phát huy tối đa và khá vô kỉ luật.
Nhìn sang các nền bóng đá phát triển khác mà phát ghen với họ.Anh có Rooney,Waltcott,A.Ferdinand,A.Lennon.Tây Ban Nha có F.Torres,C.Fabregas,Reyes.Argentina có Messi,Saviola,Delgado,Teved.Brazil có Robinho.Thậm chí cả Pháp,đội có độ tuổi TB cao nhất WC vừa qua cũng có Ribery,Diara,Malouda...,Đức có Podolski,Mertersacker,P.Lamh
Brazil đã có Pele mới,Argentina đã có marradona mới,Đức đã có hoàng tử mới,Pháp có Zidane mới còn chúng ta bao giờ mới có Baggio mới Maldini,Baresi,Cannavaro Totti Delpiero mới đây.
Sau cơn mưa trời đã sáng rồi sao mây mù vẫn chưa tan đi.Buồn quá.