0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
- Nhìn hình cứ tưởng thằng Rớt nó to hơn mình. Nhưng ngoài đời lại bé hơn, hehe. Cả thằng Mèo cũng thế. Mình ko đơn độc rồi.
Không phải là lao tâm đâu mà là nó đang cực kỳ khổ sở ý ....Híc....đi ăn lẩu xong lại được về nhà ACL uống rượu ăn uống tiếp .... sướng thế chứ lại Ở ngoài hàng thì có vài con tôm đến là đắt mà cuối cùng đến nhà ACL xong được ăn thoải mái khỏi fải giành giật Cũng được uống thêm mấy loại rượu....có cả rượu tây mới hay chứ ...Nhưng nghĩ lại thằng Ti nó bỏ mình chạy vù về nhà thế là ko được
Cảm ơn Sun về món quà nhá. Chỉ tiếc cái là lúc đó quên ko nhớ là Sun chưa tớ. Lần sau phải nhớ kĩ mới được. - Bạn Sun thì không hổ danh nữ nhi khi một mình tiếp chiêu của cả bác Hưng với bác Chủ tịch.
Khiếp...giận Pin thì giận vừa thôi chứ làm gì mà đập đầu vào tường than vãn ầm ầm thế kiaMà hôm qua thằng Pin lúc uống rượu nó no quá mà bị ép ăn thế là nó đành phải gắp cho mình con tôm to đùng để mình ăn hộ ....nghĩ lại cũng thấy hơi áy náy
Thật ra thì hôm qua Ăc lắc và Pin nũn cũn phải chịu nhiều sức ép nhất
Ơ, tao kêu to bao giờ, tao chẳng luôn nhận là thằng gầy gò, ốm yếu là gì Thực ra tao cũng tưởng mày to con lắm cơ, hí hí!
Thì ra là thế.
Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!