Chiều mình sẽ đến. Nhưng ....nhưng...mình thích uống rượu hơn...hihi.... . Nghe nói Pintu uống rượu nổi danh ở HP, . Đùa đấy...Hôm nay đến TIT thử xem Lốc tình của Colin nhỉ....hihi....
Sathu toàn đầu voi đuôi chuột thôi. Trên này hào hứng thế mà khi em lên thì uống xong nước là zọt.
Pin ơi
Cảm ơn Sun về món quà nhá. Chỉ tiếc cái là lúc đó quên ko nhớ là Sun chưa tớ. Lần sau phải nhớ kĩ mới được.
Chúc mừng sn Pintu
Hé hé, mi chui đâu ra thế. Cảm ơn mi đã quan tâm nhá.
P/S : Hôm qua lên HN được 2 vị tiền bối của JFC đón tiếp. Thật hân hạnh cho mình quá.
Ấn tượng là bác Chủ tịch cứ ngồi ôn nghèo kể khổ.
- Bạn Sun thì không hổ danh nữ nhi khi một mình tiếp chiêu của cả bác Hưng với bác Chủ tịch.
- Hội ẩm thực ko hề làm ô danh cái tên của hội chút nào. Mình được mục sở thị tài năng của họ. Còn chị Mai thì trầm trồ ngưỡng mộ mãi. Danh tiếng ko hề sai chút nào. Thật đáng nể.
- Thư kí của HAT Dido có vẻ bẽn lẽn ít nói hơn thường ngày thì phải. Hay bình thường vẫn thế nhỉ? Rất tiếc vì đã không lên đúng được dịp sn em, tuy nhiên rất vui vì đã được diện kiến dung nhan của một trong lục đại mĩ nhân. Quả không sai so với lời đồn chút nào.
- Maj và Tiamo thể hiện đúng với phong độ của mình chưa nhỉ? Mọi người cho nhận xét với.
- Chị Mai có ý đồ gì không khi quyết định bỏ mình với lí do là chở
thằng Mèo máy về không nhỉ? Hay chị ấy không muốn chia sẻ niềm yêu thích Barca với mình.
- Về
thằng Toku thì chỉ có mỗi một câu: Thất vọng.
thằng chết tiệt, tao lên HN cho mày đánh tao rồi chạy mất tăm tích thế à?
- Nhìn hình cứ tưởng
thằng Rớt nó to hơn mình. Nhưng ngoài đời lại bé hơn, hehe. Cả
thằng Mèo cũng thế. Mình ko đơn độc rồi.