thật tuyệt vời,tham gia HAT con người cũng thay đổi đến không nhận ra,điển hình là tiamo quyết định để râu nên trông chững chạc nhất ;dido thì để tóc xù mì chả giống năm trước tẹo nào,mà ai nói con đường đi qua trái tim phải qua dạ dày chính xác thế.HỘI ĐẢO CHÍNH hôm qua quyết định vẫy cờ trắng xin hòa và cùng TÂN CHỦ TỊCH đi off riêng .Nhưng tất cả không thể lấn át phần ấn tượng nhất là đôi dép lý trưởng . ^ ^ . hí hí, ngay ngày mai phải thửa một đôi. HAT muôn năm,nhưng danh sách các quán ở HN dài quá,đến 22 trang MWORD.không biết mọi người đã ăn đến trang mấy rùi. ý là chưa kể các món ở các tỉnh khác. thật tuyệt, hê hê ,Tiamo nói đúng quá.đứng trước các cao nhân ẩm thực "không biết nên phải dựa cột mà nghe". chậc,vừa ăn xong Sinh Nhật đã muốn ăn nữa. .