Author Topic: Đội tuyển Italia - Tiến tới VCK Euro 2012  (Read 156315 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Jforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 559
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #740 on: March 30, 2011, 07:31 AM »
Đúng là lần đầu, Giovinco kiến tạo bằng 1 quả gót @@.


Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #741 on: March 30, 2011, 08:40 AM »
 Cái mà Matri hơn người là ở cái duyên mà. Nhưng bằng tuổi này Torres đã ở phía bên kia sườn dốc rồi
« Last Edit: March 30, 2011, 08:42 AM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #742 on: March 30, 2011, 08:48 AM »
Quote from: PAVELVNR
Cái mà Matri hơn người là ở cái duyên mà. Nhưng bằng tuổi này Torres đã ở phía bên kia sườn dốc rồi
nhưng ở Italia thì tuổi này vẫn còn hơi trẻ anh à
AKAZZURRI

madkiller_2008

  • Guest
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #743 on: March 30, 2011, 09:06 AM »
Quote from: PAVELVNR
Cái mà Matri hơn người là ở cái duyên mà. Nhưng bằng tuổi này Torres đã ở phía bên kia sườn dốc rồi

Về tài năng có thể Matri chưa (hoặc ko) được đánh giá cao bằng Pazzini nhưng có lẽ cái duyên của Matri chính là điểm mà Prandelli cần chú ý. Pazzini cũng ko phải hàng yêu thích của Prandelli nên khả năng Matri giành suất đá chính nhờ vào cái duyên đấy cũng khá cao.

Bởi vì một tiền đạo điều quan trọng nhất với 1 HLV là ghi bàn.

Hôm qua nhà mất điện, ko xem đc nhưng xem highlight thấy có vẻ G. Rossi và Matri giống nhau đấy - son hơn những tiền đạo khác.
« Last Edit: March 30, 2011, 09:09 AM by madkiller_2008 »

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #744 on: March 30, 2011, 09:13 AM »
Hightlight trận này:
http://www.youtube.com/watch?v=dWJUKkamqz0

Chiellini chấn thương bi thay ra, chưa rõ tình trạng
Viviano có vẻ khả năng bắt bóng ko đc dính (phong cách y chang Toldo), quả phạt góc ra nhưng ko phá bóng đc làm mém thua
Criscito hình như vẫn dễ bị vượt qua

Bàn thắng thứ 2 xuất phát từ 1 pha phản công theo phong cách Ý, 1 đường chuyền điểm rơi từ hàng tiền vệ chơi thấp cho cầu thủ tuyến trên. Tình huống này Giovinco khống chế bóng ko đc chuẩn lắm nên ko bắt tốc độ nhanh đc và bị thất thế. Nhưng bất ngờ Gio tung 1 quả giật giót xuất thần trong tư thế mất thăng bằng. Phải khen ngợi khả năng quan sát của Gio trong tình huống này. Trong tư thế xoay lưng, bị tỳ và phải lo giữ bóng ở tốc độ cao mà vẫn khẽ quan sát đc phía sau thì phải nói là quan sát quá tốt

Bàn thắng của Matri theo đúng phong cách của cậu ta: băng nhanh từ tuyến dưới và dứt điểm quyết đoán. Và hình như Gilardino vẫn ko chứng tỏ đc j nhiều. Với những j đã thể hiện thì việc Matri đc tin tưởng trao cơ hội ở những trận tới và lấy chỗ của Gilardino là hoàn toàn có thể xảy ra

Còn bàn của Rossi thì ko bàn nhiều vì mang yếu tố may mắn. Aquilani sút, bóng bật ra ngay tầm của Rossi

Hiện tại tớ nghĩ Matri vẫn thích hợp vào sân từ hiệp 2 hơn. Còn vào sân ngay từ đầu tớ vẫn thích mẫu như Pazzini hơn. Vì Pazzini đa dạng trong dứt điểm và khả năng chớp thời cơ tốt. Nếu có 1 tiền đạo như Pazzini thì đối phương luôn phải hết sức đề phòng. Mẫu tiền đạo này có thể ghi bàn từ những cơ hội rất nhỏ, còn nếu ko ghi bàn thì ít nhất cũng kéo trung vệ về phía mình cho tiền đạo lùi hay các tiền vệ có khoảng trống dứt điểm. Còn kiểu tốc độ từ dưới băng lên như Matri tớ nghĩ thích hợp vào sân từ hiệp 2 khi đối phương xuống sức. Nếu Matri vào từ đầu, khi đối phương còn nhiều thể lực và chơi chắc chắn thì cũng khó cho Matri. Tuy ghi bàn nhưng cũng phải nhìn nhận là ko phải trận nào cũng có cơ hội 1 mình trống trải đối mặt với thủ môn như thế. Matri cần phải thể hiện nhiều hơn nữa, đặc biệt là đóng góp vào lối chơi tập thể

Cần Pazzini trong 1 thế trận cân bằng. Cần Matri trong 1 thế trận phòng thủ phản công. Cần cả 2 trong 1 thế trận tấn công

Đối với Azzurri thì tớ nghĩ việc số bàn thắng của tiền đạo nhiều ít ko quan trọng bằng sự đóng góp vào lối chơi. Việc nhiều vị trí ghi bàn chứng tỏ chiến thuật vận hành tốt và đồng nghĩa ko phụ thuộc vào cá nhân nào. Ko ai là ko thể thay thế, bắt người này thì người khác tỏa sáng. Và ngược lại 1 đội bóng sống nhờ vào bàn thắng của 1 tiền đạo nào đó thì khi tiền đạo đó bị phong tỏa hay tịt ngòi sẽ rất nguy hiểm
« Last Edit: March 30, 2011, 11:05 AM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline dinozoff1991

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,679
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #745 on: March 30, 2011, 10:10 AM »
Quote from: tqhoa
Italy thường là khắc tinh của những đội bóng có lối đá tấn công. Nhưng vẫn băn khoăn 1 điều, Pran đã từ bỏ hệ thống Catenaccio để hướng đến 1 lối đá thoáng và đẹp mắt hơn thì liệu có khắc chế được không. Một dấu hỏi to đùng cho những trận cầu lớn...
Có khắc chế được những đối thủ sừng sỏ hay ko thì thời gian sẽ trả lời nhưng trước mắt thì mình thấy đây quả là 1 sự cải tổ toàn diện nhất mà Italy từng có.Prandelli đã dám từ bỏ lối chơi vốn đã trở thành thương hiệu suốt bao đời nay của bóng đá Ý và thay vào đó là 1 lối đá tấn công máu lửa với những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết.Italy đã trẻ hóa rất nhìu nhưng vai trò của các cựu binh thì vẫn ko thể thay thế được,tiêu biểu nhất chính là Pirlo và Buffon.Có thể số 21 tài năng của AC Milan ko còn được như xưa nhưng với sự có mặt của anh thì tuyến giữa của Italy vẫn hoạt động có hiệu quả.Có thể Montolivo hay Marchisio đang tiến bộ từng ngày nhưng để đạt được đẳng cấp như Pirlo thì chắc họ còn phải rèn luyện nhìu.Còn vai trò của Buffon thì ko có gì để bàn cãi nữa vì từ lâu anh lun lun là điểm tựa cho các đồng đội thi đấu và việc anh trở thành đội trưởng càng khiến các cầu thủ trẻ thêm phần yên tâm để được tự do trổ tài.Trước mắt chúng ta cứ yên tâm về lối chơi của Italy đi còn việc đối đầu với các đối thủ lớn thì từ từ rồi sẽ biết được kết quả thôi nhưng nếu vẫn giữ được phong độ thế này thì cũng ko có gì phải e ngại lắm      

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #746 on: March 30, 2011, 10:32 AM »
Tớ ko nghĩ Pradelli từ bỏ lối chơi truyền thống mà cải cách nó. Việc hướng lên phía trước ko đồng nghĩa với bỏ hẳn lối chơi cũ. Quan trọng là áp dụng phòng thủ phản công hoặc tấn công vào những thời điểm nào và đối thủ nào

Khi muốn có bàn thắng Azzurri có thể tấn công. Khi có bàn rồi, có thể lùi sâu hỗ trợ đồng thời chờ cơ hội phản công. Bàn thắng thứ 2 của Matri là điển hình cho cách chơi đó của Azzurri. Hàng tiền vệ lùi sâu hỗ trợ (nhường trung tuyến cho đối phương dâng lên) và sau khi đoạt bóng chuyền ngay đường chuyền điểm rơi (loại hoàn toàn những cầu thủ đối phương đang chiếm giữ trung tuyến) cho tuyến trên bức tốc phản công
« Last Edit: March 30, 2011, 10:38 AM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #747 on: March 30, 2011, 11:06 AM »
 GRossi nhận đc 4-5 đường chuyền khá thuận lợi nhưng đều xử lý không tốt . Bàn thắng chỉ đến trong 1 pha lộn xộn , ngay trc tình huống đó cặp tiền đạo của Italia đã va vào nhau sau đường căng ngang . Đây chưa phải trận đấu hay của GRossi . Cơ hội cho Ukraine không phải là ít , thậm chí còn rõ nét hơn Italia , khai thác vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên . Hàng thủ Italia vẫn còn nhiều vấn đề . Santon được vào ở hiệp 2 nhưng tỏ ra dưới sức .  
Bàn thắng của Matri là điều tớ chờ đợi từ lâu . Chỉ cần 20 phút trên sân , 1 cơ hội rõ ràng là đủ để tiền đạo này lập công . 1 bàn thắng đúng với phong cách quen thuộc , di chuyển hợp lý thoát khỏi các hậu vệ , nhấc chân dứt điểm nhanh . Giovinco vẫn chứng tỏ là cầu thủ trẻ Italia có lối chơi thông minh nhất bằng 1 pha kiến tạo hoàn hảo .
@PhuongHoang : Pazzini và Matri là 2 mẫu cầu thủ khác nhau . Pazzini luôn đánh trực diện vào hàng thủ đối phương còn Matri luôn cố khai thác các sai lầm và khoảng trống . Tớ ko nghĩ rằng Matri chỉ biết ghi bàn còn ko thể tạo được dấu ấn trong lối chơi . Cầu thủ này hoạt động rộng , cầm bóng không tệ , luôn di chuyển thoáng để đợi các đường chọc khe . Khi có các cầu thủ làm bóng sáng tạo phía dưới , thậm chí lối chơi có thể còn đa dạng hơn rất nhiều .
Tất nhiên lựa chọn ai dựa trên lối chơi Pran muốn xây dựng , nhưng trận đấu vừa rồi đủ sức đánh tan luận điệu rằng " Matri kém xa Pazzini " của 1 số bạn .

Offline Cold Blood

  • Juventini
  • *
  • Posts: 439
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #748 on: March 30, 2011, 12:19 PM »
Quote from: dinozoff1991
Có khắc chế được những đối thủ sừng sỏ hay ko thì thời gian sẽ trả lời nhưng trước mắt thì mình thấy đây quả là 1 sự cải tổ toàn diện nhất mà Italy từng có.Prandelli đã dám từ bỏ lối chơi vốn đã trở thành thương hiệu suốt bao đời nay của bóng đá Ý và thay vào đó là 1 lối đá tấn công máu lửa với những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết.Italy đã trẻ hóa rất nhìu nhưng vai trò của các cựu binh thì vẫn ko thể thay thế được,tiêu biểu nhất chính là Pirlo và Buffon.Có thể số 21 tài năng của AC Milan ko còn được như xưa nhưng với sự có mặt của anh thì tuyến giữa của Italy vẫn hoạt động có hiệu quả.Có thể Montolivo hay Marchisio đang tiến bộ từng ngày nhưng để đạt được đẳng cấp như Pirlo thì chắc họ còn phải rèn luyện nhìu.Còn vai trò của Buffon thì ko có gì để bàn cãi nữa vì từ lâu anh lun lun là điểm tựa cho các đồng đội thi đấu và việc anh trở thành đội trưởng càng khiến các cầu thủ trẻ thêm phần yên tâm để được tự do trổ tài.Trước mắt chúng ta cứ yên tâm về lối chơi của Italy đi còn việc đối đầu với các đối thủ lớn thì từ từ rồi sẽ biết được kết quả thôi nhưng nếu vẫn giữ được phong độ thế này thì cũng ko có gì phải e ngại lắm    
"Cải tổ toàn diện" có lẽ ko phù hợp trong tình hình này. Tớ lại thấy Pran là 1 HLV giỏi xoay sở và lắp ghép để các cầu thủ phát huy tốt nhất khả năng của mình nên mình chọn cụm từ "liệu cơm gắp mắm". Về lối chơi thì nước Ý hiện tại rất thiếu những hậu vệ đẳng cấp nên áp đặt hệ thống Catenaccio chẳng khác nào là tự sát nên thay đổi lối chơi là lẽ đương nhiên.
Về vị trí thủ môn thì Buffon đảm bảo độ an toàn nhưng chưa bao giờ tạo được cái uy lên đội bóng cả, nhược điểm tâm lý cố hủ mà.
Hàng hậu vệ, đặc biệt là 2 hậu vệ biên luôn để khoảng hở với 2 trung vệ (bạn có thể xem lại trận tối qua), và phản công nhanh vẫn còn hạn chế.
Hàng tiền vệ thì thiếu chất rắn, ngoài De Rossi ra thì khả năng tranh chấp tay đôi ở từng cầu thủ còn hơi yếu. Bên cạnh đó, tuy đá khá xa khung thành đội bạn nhưng khoảng hỗ trợ phòng thủ vẫn nhiều sai sót. Khả năng chuyền chắc ăn của tiền vệ hiện giờ cao nhưng thiếu những pha chuyền chết người.
Về tiền đạo, tớ thích những anh di chuyển vị trí tốt để tăng độ linh hoạt. Tớ ko thích lối đá của G.Rossi, nhỏ con ko chịu luồn lách mà toàn bắn từ xa, khoảng này tiền vệ mình ko thiếu. Còn những anh đá cắm mà di chuyển ko linh hoạt có lẽ đang "chột" dần, thêm cái khoảng cầm bóng nữa.
Chiến thắng có thể che lấp vấn đề hiện tại. Có thể thấy với mặt bằng cầu thủ Ý như hiện tại thì đội bóng đang có 1 HLV thực sự có tài. Vấn đề luôn tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào nhưng ko thể phủ nhận được những mặt tích cực hiện giờ với những con người trẻ tuổi và giàu nhiệt huyết.
Juventus  : You're always in my heart

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #749 on: March 30, 2011, 12:52 PM »
Matri có điểm mạnh riêng nhưng theo tớ cảm nhận cậu ta khó phù hợp cho vị trí chính thức ở Azzurri thời Prandelli. Mẫu tiền đạo Prandelli ưa dùng là 1 cắm 1 lùi. Cắm thì chớp cơ hội tốt, luôn áp sát khung thành (Gilardino, Pazzini), lùi thì kỹ thuật lắc léo (Mutu, Jovetic, Cassano, Rossi). Còn mẫu như Matri là di chuyển rộng và khai khác khoảng trống. Việc cách chơi khác có thể khiến Prandelli khó dùng Matri cho 1 vị trí chính thức. Và việc Prandelli xây dựng lối chơi 1 cắm 1 lùi kiểu Cassano - Pazzini cũng sẽ xây dựng 1 hàng tiền vệ phù hợp cho cách chơi 2 tiền đạo này hơn là cách chơi theo kiểu Matri. Cho nên tớ nghĩ Matri có thể sẽ gặp khó khăn khi tìm tiếng nói chung với các cầu thủ còn lại

Có thể ở 1 thế trận phòng thủ phản công Matri sẽ phát huy đc khả năng di chuyển và dứt điểm nhanh. Tuy nhiên tớ nghĩ Prandelli sẽ khó cho Azzurri chơi phòng thủ phản công ngay từ đầu, nên khả năng ra sân của Matri có thể là hiệp 2
« Last Edit: March 30, 2011, 12:53 PM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #750 on: March 30, 2011, 08:55 PM »
Loạt trận sáng nay 2 đối thủ nguy hiểm nhất là Serbia và Slovenia đều bị cầm hòa. Như vậy khoảng cách giữa 2 đội này với Azzurri đc rút xuống còn 5 điểm nhưng lại đấu nhiều hơn Azzurri 1 trận

Bảng xếp hạng hiện tại:
1. Azzurri: 13 điểm / 5 trận
2. Slovenia: 8 điểm / 6 trận
3. Serbia: 8 điểm / 6 trận
4. Estonia: 7 điểm / 5 trận
5. Bắc Ailen: 6 điểm / 5 trận
6. Đảo Faroe: 1 điểm / 5 trận
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline dinozoff1991

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,679
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #751 on: March 31, 2011, 03:55 PM »
Lối chơi tấn công của Ý rất đa dạng nhưng thường chủ yếu là cho trung phong thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương để đồng đội băng lên hỗ trợ.Chính vì thế mà vấn đề quan trọng lúc này chính là tìm được 1 người thích hợp cho vị trí ấy.Nhìn vào thành phần cầu thủ của Ý thì thấy chỉ có Matri là thích hợp nhất thôi,còn Di Natale và Cassano sẽ hỗ trợ ngay phía sau.Như thế sẽ tận dụng được hết khả năng của các tiền đạo nhằm tạo được nhìu cơ hội hơn

Offline QuốcHiếu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 260
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #752 on: March 31, 2011, 10:34 PM »
Quote from: ong
Tớ thích Juve nhưng yêu Serie A và tớ ko cực đoan như các bạn ở đây  
Trả lời cho bạn gì đó đó ở dưới:Ranocchia chấn thương nên ko đá,nhưng đây là 1 vị trí đảm bảo cho 1 suất đá chính. Motta với những gì đã thể hiện ở Inter và sau 2 trận với Italia thì khả năng chiếm luôn chỗ của Marchrisio là ko nhỏ.Pazzini tuy hôm qua ko ghi bàn nhưng là 1 trong những cầu thủ(cùng Motta) thi đấu tốt nhất đấy bạn à.Matri hòng chiếm chỗ của Pazzo là 1 điều rất khó xảy ra.Cứ đợi diễn tiến thế nào đã.

Bạn bình luận rất công tâm đấy nhỉ   . Vậy thì thể nào trong đầu bạn cũng có ý nghĩ thời đại của Juve ở Italia đã kết thúc và đây là thời đại của Inter khi mà Ranocchia , Motta hay Pazzini đều tỏa sáng trong khi  mấy anh Juve đá cứ lẹt xẹt à ? Mới có 2 trận thôi mà , nhưng mạnh miệng nói Ranocchia hay Pazzo chắc 1 suất đá chính thì hơi quá rồi đó !
p/s : Inter còn phuya mới = Juve trong việc đóng góp cầu thủ cho Italia , đã đang sẽ và mãi như vậy  
à cho hỏi bạn câu ngoài lề : bạn thích Juve nhưng là fan của Inter à ?  

Offline dinozoff1991

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,679
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #753 on: April 01, 2011, 03:22 PM »
Quote from: QuốcHiếu
Bạn bình luận rất công tâm đấy nhỉ   . Vậy thì thể nào trong đầu bạn cũng có ý nghĩ thời đại của Juve ở Italia đã kết thúc và đây là thời đại của Inter khi mà Ranocchia , Motta hay Pazzini đều tỏa sáng trong khi  mấy anh Juve đá cứ lẹt xẹt à ? Mới có 2 trận thôi mà , nhưng mạnh miệng nói Ranocchia hay Pazzo chắc 1 suất đá chính thì hơi quá rồi đó !
p/s : Inter còn phuya mới = Juve trong việc đóng góp cầu thủ cho Italia , đã đang sẽ và mãi như vậy  
à cho hỏi bạn câu ngoài lề : bạn thích Juve nhưng là fan của Inter à ?  
Inter ko thể nào sánh ngang được với Juve về thành tích cung cấp các tuyển thủ cho đội tuyển Ý đâu.Đó là 1 sự thật mà ko có bất cứ lý do nào để chối cãi được bởi từ lâu mỗi khi nhắc đến đội tuyển Ý là NHM lại nghĩ ngay đến Juventus.Lối chơi của Ý được hình thành gần như là từ lối chơi của Juve,đó là niềm tự hào ko thể diễn tả được của các Juvetini    

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #754 on: May 24, 2011, 12:08 PM »
Đội quân áo màu Thiên thanh lên danh sách các cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng: gặp Estonia tại Modena vào ngày 3/6 trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012 và trận giao hữu với CH Ireland vào ngày 7/6 tại Liege, Bỉ. Đặc biệt lần này có sự trở lại của "Ngựa chứng "Baloteli và Pirlo
Danh sách cụ thể:
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Salvatore Sirigu (Palermo), Emiliano Viviano (Bologna)

Hậu vệ: Davide Astori (Cagliari), Federico Balzaretti (Palermo), Mattia Cassani (Palermo), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Gamberini (Fiorentina), Christian Maggio (Napoli), Andrea Ranocchia (Inter Milan)

Tiền vệ: Alberto Aquilani (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Thiago Motta (Inter), Antonio Nocerino (Palermo), Angelo Palombo (Sampdoria), Andrea Pirlo (AC Milan)

Tiền đạo: Mario Balotelli (Manchester City), Antonio Cassano (Milan), Alberto Gilardino (Fiorentina), Sebastian Giovinco (Parma), Alessandro Matri (Juventus), Giampaolo Pazzini (Inter), Giuseppe Rossi (Villarreal)
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #755 on: May 24, 2011, 02:16 PM »
Kỳ này không có Bonucci rồi
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #756 on: June 01, 2011, 03:47 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thủ thành Buffon tiếp tục đứng trong khung gỗ, bộ tứ vệ là Maggio, Gamberini, Chiellini, Criscito. Ở hàng tiền vệ, Pirlo đá thấp nhất, Montolivo và Marchisio hỗ trợ phòng ngự ở hai bên. Ngôi sao đang lên Aquilani đá như “số 10” thực thụ (giống Totti trước đây) còn cặp tiền đạo là G. Rossi và Cassano.[/quote]

Đội hình lạ thế  
AKAZZURRI

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #757 on: June 01, 2011, 10:59 PM »
Lần trở lại này của Pirlo hơi bị khó xếp đội hình đây, khi mà Montolivo đang chơi tốt vị trí trung tâm hàng tiền vệ 3 người, cũng là vị trí Pirlo hay đảm nhận. Có thể 1 trong 2 sẽ đc đẩy lên đá tiền vệ công khi vị trí này chưa ổn định. Montolivo trẻ trung & năng động, AM cho Montolivo chăng?
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #758 on: June 04, 2011, 07:39 AM »
Italia đã có một trận đấu khá dễ dàng khi tiếp đón Estonia .
Đúng như tuyên bố trước khi trận đấu diễn ra, bộ đôi tiền đạo mà HLV Prandelli tin dùng là G.Rossi - Cassano, tiếp lửa cho họ là bộ tứ Montolivo, Pirlo, Marchisio, Aquilani. Với đẳng cấp cùng lợi thế sân nhà, Italia dễ dàng triển khai lối chơi của mình và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đội khách.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà họ tạo được chính là cú đánh đầu của Aquilani. Chỉ vài phút sau, Rossi lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong lần đối mặt với thủ thành Pareiko sau pha bức tốc tuyệt vời của mình.
Người hâm mộ đội quân màu thiên thanh không phải chờ đợi lâu khi phút 21, Rossi đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Sau pha đi bóng ở bên phía cánh trái, tiền đạo của Villareal tung cú sút vào ngay góc hẹp khiến thủ thành đối phương phải vào lưới nhặt bóng khi không thể khép góc kịp thời. Chỉ vài phút sau, lại là Rossi khiến Italia phải tiếc nuối với cú sút bật xa ngang khung thành Estonia.

Đến phút 39, tỉ số trận đấu đã là 2-0, lần này đến lượt Cassano lên tiếng với cú sút khá hiểm hạ gục Pareiko.

Bước sang hiệp 2, Itali vẫn tiếp tục làm chủ trận đấu, còn Estonia, họ tỏ ra bất lực trước lối chơi kín kẽ và linh hoạt của đối phương. Phút 68, không lâu khi được tung vào sân thay cho Casano, Pazzini đã nâng tỉ số trận đấu lên 3-0. Từ đường chuyền tinh tế và thông minh của Montolivo, tiền đạo của Inter dễ dàng đánh bại Pareiko trong lần đối mặt.

Trước khi trận đấu kết thúc, Italai còn tạo được nhiều cơ hội khá ngon ăn, nhưng lần lượt Pazzini rồi Giovincon đều bỏ lỡ. Dù sao, chiến thắng 3 sao này hoàn toàn có thể khiến HLV Prandelli và người hâm mộ có thể hài lòng.

Đội hình thi đấu:

Italia: Buffon; Maggio, Ranocchia, Chiellini, Balzaretti; Montolivo, Pirlo, Marchisio; Aquilani (Nocerino 24); Cassano (Pazzini 65), Rossi (Giovinco 79)

Estonia:Pareiko; Teniste (Ahjupera 58), Rahn, Piiroja, Kruglov; Jaager, Puri, Vunk, Klavan; Zenjov (Saag 58); Kink (Kams 79)
                                                                                                                             trích bongda.com.vn
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #759 on: June 05, 2011, 12:51 AM »
Kể từ năm WC 2010 tưởng chừng Azzurri sẽ khó gượng dậy ngay sau 1 thế hệ anh tài qua đi, trong khi những mầm non chưa kịp lớn. Vậy mà chỉ sau 1 năm mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn

Đầu tiên là Prandelli, người đã làm rất tốt công việc của mình cho tới thời điểm này. Nhìn cái cách mà Azzurri chơi thật khó để chê trách

Kế tiếp là 1 loạt những tài năng vụt lớn đến ko ngờ. Cách đây 1 năm tìm mỏi mắt cũng khó kiếm đc 1 tài năng trẻ nào đủ tin tưởng thì giờ đây các tài năng đã có những bước tiến thần tốc

Còn nhớ cách đây 1 năm những Ranocchia, Bonucci, Balotelli, Sirigu, Viviano, Nocerino chỉ mới thuộc dạng tiềm năng. Montolivo, Pazzini, Marchisio, Criscito, Rossi chưa chín tới. Cassano ngổ nghịch. Aquilani sa sút. Vậy mà chỉ 1 năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Ranocchia, Bonucci, Balotelli, Pazzini đc chuyển đến những CLB lớn giàu tham vọng. Sirigu, Viviano, Nocerino, Giovinco đã trưởng thành rất nhiều ở CLB. Montolivo, Marchisio, Criscito, Rossi đều trở thành nhân tốt ko thể thiếu ở CLB. Cassano đến Milan và dần trưởng thành. Aquilani tìm lại mình. Cùng với đó là những cựu binh đẳng cấp còn xót lại như Buffon, Pirlo, De Rossi. Hay vẫn giữ đc phong độ như Maggio (nếu ko chấn thương thì có cả Quagliarella nữa). Ngoài ra còn có sự xuất hiện bất ngờ của Balzaretti, Thiago Motta, Matri

Từ 1 khoảng trống mênh mông sau WC 2010, chỉ sau 1 năm Azzurri đã có 1 đội hình có chiều sâu đến ko ngờ
Ở hàng công với Cassano, Balotelli, Rossi, Pazzini, Matri thật khó để lựa chọn, chưa kể còn có Gilardino và Quagliarella
Hàng tiền vệ cả Pirlo, De Rossi, Montolivo, Motta, Marchisio, Nocerino, Aquilani, Giovinco đến Palombo đều có thể khiến HLV đau đầu trong việc lựa chọn
Hàng hậu vệ với Chiellini, Ranocchia, Balzaretti, Maggio, Bonucci, Criscito, Cassani ít nhiều cũng tỏ ra ổn định. Ngoài ra còn có Astori và Santon
Trong khung thành ko những Buffon mà cả Viviano và Sirigu đều đc đánh giá cao

Chỉ mới 1 năm ngắn ngủi mà Ranocchia, Pazzini đã đến Inter. Cassano đến Milan. Bonucci, Matri đến Juve. Balotelli đến Man City. Tất cả đều ít nhiều có đc chỗ đứng tại những CLB giàu tham vọng. Cùng hàng loạt những cái tên khác đc các đại gia chú ý như Montolivo, Aquilani, Rossi, Viviano, Criscito. Thử nghĩ xem nếu các trụ và tài năng tiếp tục nở rộ thì 1 năm nữa khi Euro diễn ra mọi thứ sẽ thế nào với Azzurri?
« Last Edit: June 05, 2011, 12:53 AM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe