Có lẽ các cậu hơi nghiêm khắc với Pazzini, vì số trận mà Pazzini chơi cho Azzurri đa phần là từ ghế dự bị. Pazzini cũng mới đc đá chính gần đây nhờ thành tích ấn tượng ở giải quốc nội. Thời mà Pazzini đc gọi lên tuyển là thời kì thoái trào của 1 thế hệ, thành tích Azzurri tệ hại, lối chơi rời rạc thiếu sức sống, ko có người cấp đạn nên các tiền đạo cắm cũng dễ tịt ngòi. Ko chỉ Pazzini mà còn có cả Gilardino, Borriello cũng gặp khó khăn. Nhưng Azzurri đang bắt đầu có những biểu hiện tốt, việc Pazzini có thi đấu tốt hay ko vẫn cần thêm 1 vài trận nữa để nhận định. Riêng cá nhân thì tớ thấy đc ở trận vừa rồi Pazzini di chuyển khá hay, đa phần đều nắm lợi thế so với trung vệ theo kèm, nếu thêm 1 chút may măn hay tiếp tục thể hiện như vậy thì Pazzini sẽ có bàn
Còn vấn đề của Matri tớ nghĩ là sự thích nghi, vì Matri mới đc triệu tập nên cần phải có thời gian để thích nghi với lối chơi toàn đội. Đây cũng là trường hợp của Giovinco và Santon, mặc dù muốn đc thấy cả 2 trên sân nhưng chỉ là ở mức hy vọng. Tuy ko đc đá nhưng họ vẫn tập cùng nhau, nếu thích nghi nhanh thì cơ hội ra sân sẽ sớm
Điều mà tớ thấy lạc quan là hàng tiền vệ của Azzurri thi đấu rất cơ động và lối chơi ko còn phụ thuộc quá nhìu vào tiền đạo cắm nữa. Nhìn những Montolivo, Mauri, Cassano, Aquilani, Motta tung ra những cú sút xa làm cho đối phương thót tim rất là phê. Nếu đối phương ko có 1 GK xuất sắc như Handanovic thì đây sẽ là vũ khí lợi hại của Azzurri. Nếu so với những tiền vệ trước đây như Gattuso, Perrotta, Tommasi, Di Biagio và cả Camoranesi thì các tiền vệ giờ sút xa tốt và tích cực sút hơn