Author Topic: Đội tuyển Italia - Tiến tới VCK Euro 2012  (Read 156671 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #340 on: June 23, 2008, 03:12 PM »
Vậy là đã hết cho một loạt những cựu binh.. có rất nhiều lí do cho thất bại cua tuyển Ý tại euro lần này.. và có thể nói thất bại này là một cuộc cách mạng không triệt để của bóng đá Italy..
Tạm biệt các cựu binh.. chúng ta hãy tìm ra một tuyển Ý trẻ trung, mạnh mẽ khát khao và tài năng cho WC 2010..

Mình hình dung năm đó sẽ có những con người như sau với đội hình 4 - 3 - 1 - 2:

GK:                     Gigi Buffon©

D: Di Silvestri - Gamberini - Chiellini - De Ceglie

___:       Aquilani - De Rossi - Montolivo

AM:                        Giovinco

F:             Pazzini          -         G.Rossi
A time that would never come again....

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #341 on: June 24, 2008, 06:19 PM »
Sau thất bại này có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy Delpiero huyền thoại tung hoành tại 1 giải đấu lớn nào nữa, tạm biệt Delpiero và có thể là cả 1 thế hệ vàng của bóng đá Ý những người đã đưa Azzurra trở thành nhà vô địch thế giới . Cảm ơn Delpiero , Cannavaro, Materazzi, Gatusso, Zambrotta, Pirlo... những gì các anh đã làm các tifosi sẽ ko bao giờ quên. Tương lai của Azzurra giờ thuộc về những Aquilani - De Rossi ...
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #342 on: September 11, 2008, 07:54 PM »
Cúp đúp của D D Rossi đã giúp Italia có được chiến thắng thứ 2 ở vòng loại WC2010 khu vực châu Âu, qua đó củng cố ngôi đầu bảng của Azzurri ở bảng đấu này!!!

...FA cmnr...

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #343 on: September 15, 2008, 09:40 AM »
2 trận thắng với 6 điểm , một khởi đầu ko tồi . Nhưng 2 trận mở màn của chúng ta cũng ko mĩ mãn như nhiều người tưởng. Đặc biệt là trận đấu với Síp , 1 trận đấu quá vất vả chỉ chiến thắng phút 92
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #344 on: September 15, 2008, 10:28 PM »
Síp đá khá rát mà, chấn thương mất 2 hậu vệ, đặc biệt là Gamberini từ rất sớm, Barzagli vào sân và vẫn không thể hiện được gì nhiều , nhưng thắng là tốt rồi, , bao nhiêu chả thế

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #345 on: November 20, 2008, 05:55 PM »
Một trận giao hữu không quá nhiều các pha bóng đẹp mắt trước Hy Lạp, nhưng trận đấu rạng sáng nay đánh dấu một sự kiện trọng đại đối với rất nhiều tifosi của tuyển Italia, khi HLV Marcello san bằng kỷ lục 31 trận bất bại ở cấp độ ĐTQG cùng với hai người đồng nghiệp Basile (Argentina) và Clemente (Tây Ban Nha).



Đội hình ra sân:

Hy Lạp: Tzorvas, Spiropoulos, Vyntra, Dellas, Papastathopoulos, Tziolis, Katsouranis, Salpigghidis, Basinas (Pliatsikis 88'), Karagounis (Liberopoulos 46'), Mantzios (Gekas 46').
Italia: De Sanctis, Bonera, Cannavaro (Gamberini 60), Chiellini (Legrottaglie 46'), Grosso, Gattuso, De Rossi, Montolivo (Pepe 46'), Camoranesi (Maggio 60'), Toni (Gilardino 60'), Rossi (Iaquinta 70').
...FA cmnr...

Offline khanhson

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #346 on: November 22, 2008, 09:42 AM »
tôi đồng ý với bạn rất nhiều quan điểm , Tuy mình thích juve nói riêng và italia nói chung nhưng cũng có cái nè còn thiếu ,để phân tích này :
năm 2008 Ronaldo của M.U ẵm 2 giải : vua phá lưới và cầu thủ hay nhất c1
Lampart của chelsea và 1 thằng nữa cũng ẵm giải cầu thủ kiến thiết thì phải !
năm 2008 thằng M.U vô địch C1
người việt mang trái tim JUVENTUS....!!

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #347 on: March 23, 2009, 11:57 PM »
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juve), Marco Amelia (Palermo), Morgan De Sanctis (Galatasaray).

Hậu vệ: Salvatore Bocchetti (Genoa), Fabio Cannavaro (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Dossena (Liverpool), Alessandro Gamberini (Fiorentina), Fabio Grosso (Lyon), Marco Motta (Roma), Gianluca Zambrotta (Milan).

Tiền vệ: Matteo Brighi (Roma), Daniele De Rossi (Roma), Pasquale Foggia (Lazio), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Angelo Palombo (Sampdoria), Simone Pepe (Udinese), Andrea Pirlo (Milan).

Tiền đạo: Antonio Di Natale (Udinese), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Giampaolo Pazzini (Sampdoria), Fabio Quagliarella (Udinese), Giuseppe Rossi (Villareal).


------
 ko có Santon , ko có Casano ko có Aquilani  

╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline the Phantom

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 58
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #348 on: March 24, 2009, 01:57 PM »
cho 1 thằng nhóc 18t như Santon chưa qua 1 đội bóng hạng U nào lên tuyển QG thì có mà loạn ah (vẫn chỉ là tiềm năng thôi, còn phải mỗ lực nhiều)
Cassano thì vốn bị Lippi hiềm khích từ trước, các ông già luôn cố chấp mà
Aquilani vẫn phải điều trị chấn thương em ạ
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #349 on: March 24, 2009, 02:58 PM »
thấy tiếc thôi , trong khi Canna và Grosso thế mà vẫn đc gọi  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #350 on: March 25, 2009, 07:56 PM »
Quote from: pe'An_Juve
thấy tiếc thôi , trong khi Canna và Grosso thế mà vẫn đc gọi  
“Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”     

Kiến tạo, ghi bàn, thi đấu đầy hiệu quả và luôn bùng nổ trên sân, Cassano dường như đã làm tất cả những gì có thể để xứng đáng có mặt trong ĐTQG. Với những gì đã thể hiện, Cassano tỏ ra “ăn đứt” Iaquinta (chỉ mới tỏa sáng trở lại gần đây), Quagliarella và đặc biệt là Pepe, người không để lại một dấu ấn nào từ ngày lên tuyển. Song đáp lại cho những nỗ lực, câu trả lời từ phía Lippi vẫn chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng.

Tài năng của chàng trai 27 tuổi này là không thể bàn cãi tại Italia và thậm chí gần đây anh thi đấu nổi bật hơn bao giờ hết, chính vì thế ngay sau khi Lippi công bố danh sách đội hình Italia chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup với khá nhiều gương mặt trẻ song đầy ngạc nhiên là không có Cassano, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã nổi lên khi người ta nghĩ rằng cơ hội cho anh tại Azzurri là không còn, khi không còn dịp nào thuận lợi hơn để gọi anh trở lại đội tuyển.


Đáng buồn hơn, trận “chung kết” của bảng đấu cho một chiếc vé trực tiếp đến Nam Phi: Italia - Ireland sẽ diễn ra tại sân San Nicola - Bari, nơi Cassano ra đời và bắt đầu nổi lên trong những năm tháng đầu của sự nghiệp. Tất cả tin rằng anh xứng đáng có mặt tại đây, trừ Lippi…

Đọc bài báo này thấy thương Cas quá. Lippi giờ đã bảo thủ hơn trước rất nhiều. Mình rất muốn nhưng không tin là Italia có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Lẽ ra Lippi không lên trở lại. Vinh quang khó đến thêm một lần nữa.
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #351 on: March 26, 2009, 10:47 PM »
Quote from: juveforever
“Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”     

Kiến tạo, ghi bàn, thi đấu đầy hiệu quả và luôn bùng nổ trên sân, Cassano dường như đã làm tất cả những gì có thể để xứng đáng có mặt trong ĐTQG. Với những gì đã thể hiện, Cassano tỏ ra “ăn đứt” Iaquinta (chỉ mới tỏa sáng trở lại gần đây), Quagliarella và đặc biệt là Pepe, người không để lại một dấu ấn nào từ ngày lên tuyển. Song đáp lại cho những nỗ lực, câu trả lời từ phía Lippi vẫn chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng.

Tài năng của chàng trai 27 tuổi này là không thể bàn cãi tại Italia và thậm chí gần đây anh thi đấu nổi bật hơn bao giờ hết, chính vì thế ngay sau khi Lippi công bố danh sách đội hình Italia chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup với khá nhiều gương mặt trẻ song đầy ngạc nhiên là không có Cassano, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã nổi lên khi người ta nghĩ rằng cơ hội cho anh tại Azzurri là không còn, khi không còn dịp nào thuận lợi hơn để gọi anh trở lại đội tuyển.
Đáng buồn hơn, trận “chung kết” của bảng đấu cho một chiếc vé trực tiếp đến Nam Phi: Italia - Ireland sẽ diễn ra tại sân San Nicola - Bari, nơi Cassano ra đời và bắt đầu nổi lên trong những năm tháng đầu của sự nghiệp. Tất cả tin rằng anh xứng đáng có mặt tại đây, trừ Lippi…

Đọc bài báo này thấy thương Cas quá. Lippi giờ đã bảo thủ hơn trước rất nhiều. Mình rất muốn nhưng không tin là Italia có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Lẽ ra Lippi không lên trở lại. Vinh quang khó đến thêm một lần nữa.

Chung quy cũng tại Cassano thôi.Với lại nhìn thằng vào hệ thống chiến thuật của Lippi thì những người như Cassano, Alex và có thể cả Gio rất ít cơ hội. Trong khi Pepe và Di Natale thì thất thường. Ý cần phải thay đổi nhiều mới mong thành công được. Hy vọng vào Rossi và Panzini

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #352 on: March 27, 2009, 12:47 AM »
Quote from: Souslevent
Chung quy cũng tại Cassano thôi.Với lại nhìn thằng vào hệ thống chiến thuật của Lippi thì những người như Cassano, Alex và có thể cả Gio rất ít cơ hội. Trong khi Pepe và Di Natale thì thất thường. Ý cần phải thay đổi nhiều mới mong thành công được. Hy vọng vào Rossi và Panzini

Nhiệm kỳ 2 của Marcello Lippi với đT Italia đã trải qua được 7 trận đấu với những kết quả khác nhau. Azzurri đang cùng CH Ailen dẫn đầu bảng tại vòng loại nhưng đó chưa hẳn là một kết quả thuyết phục. Giới hâm mộ vẫn đang chờ đợi Lippi sẽ giúp Azzurri bộc lộ hết tiềm năng của mình, nhất là sức mạnh trên hàng tấn công vốn còn nhiều hạn chế.

Mở màn bằng trận giao hữu hoà Áo 2-2 với cả hai bàn thắng của Alberto Gilardino. Nhưng cũng từ đây, vấn đề ghi bàn đã trở nên hết sức khó khăn cho các chân sút áo thiên thanh. Ở Larnaca, họ đã phải chờ tới tận những phút cuối cùng mới khuất phục được đội chủ nhà Síp bằng cú đúp của Antonio Di Natale.

4 ngày sau, trước một Gruzia dưới tầm, hết Luca Toni, Iaquinta cho tới Di Natale, Alessandro Del Piero bất lực trước khung thành đối phương, để rồi tiền vệ Daniele De Rossi trở thành người cứu rỗi. Nỗi thất vọng chưa dừng lại ở đây bởi đến lượt trận thứ ba, vẫn là những chân sút hàng đầu (có thêm Alberto Gilardino, Giuseppe Rossi) hoàn toàn im tiếng trên sân Bulgaria. Sức ép sau trận hoà không bàn thắng ấy chỉ có thể được giảm bớt khi Italia vượt qua Montenegro tại Via del Mare. Chỉ có điều, tiền vệ Aberto Aquilani lại ghi bàn thay cho các tiền đạo với một cú đúp.

Như vậy, 4 trận đấu trôi qua, trong số 9 tiền đạo được sử dụng, chỉ có duy nhất Di Natale (chơi ở cánh trái) là lập công. Riêng Toni phải đợi tới 9 tháng mới ghi được bàn thắng đầu tiên của mình ở trận giao hữu với Hy Lạp hồi tháng 11 năm ngoái. Nỗi thất vọng còn tiếp diễn cho đến cuộc đụng độ với Brazil mới đây khi cả Toni, Di Natale, Gilardino, Rossi, Pepe không sao khuất phục được thủ môn Julio Cesar.

Trong 2 trận vòng loại sắp tới,   Toni và Gila đều vắng mặt và đây là cơ hội để Lippi mang đến một bộ mặt mới cho hàng tấn công của Italia. Chắc chắn vẫn sẽ là sơ đồ 4-3-3 với 1 trung phong và 2 tiền đạo cánh, nhưng nhiệm vụ ghi bàn lại được trao cho Iaquinta, người đang có phong độ rất tốt.

ất nhiên, không thể bỏ qua Di Natale và Fabio Quagliarella khi bộ đôi đang chơi cho Udinese này đã thể hiện khả năng ghi bàn tuyệt vời ở Serie A và UEFA Cup. Nếu cần thiết, Lippi cũng sẽ trông đợi vào những gương mặt trẻ như Giampaolo Pazzini, Pepe, Rossi. Biết đâu, “luồng gió mới” để tạo ra sự khác biệt cho Azzurri lại nằm trong số họ. Hy vọng sức mạnh tấn công của Italia sẽ được khai phá từ đây.

Đã xác định được đội hình chính

Sau 2 ngày tập luyện, Lippi đã có thể xác định được đội hình chính cho trận gặp Montenegro.

Ở vị trí thủ môn, Gianluigi Buffon tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu. Đối với hàng hậu vệ, mối lo ngại thuộc về Gianluca Zambrotta. Cầu thủ của Milan này đã bị đau đầu gối trái trong buổi tập sáng qua và lập tức được cho nghỉ để các bác sỹ tiến hành kiểm tra. Nếu không kịp bình phục, cánh phải sẽ được trao cho tân binh Marco Motta. 3 vị trí còn lại thuộc về những gương mặt quen thuộc là Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini và Fabio Grosso.

Trên hàng tiền vệ, Andrea Pirlo cũng bị đau nhẹ nhưng bác sỹ Enrico Castellacci khẳng định không có gì nghiêm trọng. Chính vì vậy, Pirlo vẫn đủ khả năng chơi bên cạnh Daniele De Rossi. Trong khi đó, cơ hội sẽ đến với Angelo Palombo. Thay vì Riccardo Montolivo hay Matteo Brighi, Lippi đặt niềm tin của mình vào tiền vệ của Sampdoria, người cũng có lối chơi quyết liệt giống như Gennaro Gattuso.

Trên hàng công, không có Toni và Gilardino, Vincenzo Iaquinta được nhắm suất chính thức. Nếu như bên cánh trái, Antonio Di Natale chiếm ưu thế trước Giuseppe Rossi thì ở phía hành lang đối diện, Fabio Quagliarella sẽ đẩy đồng đội ở Udinese là Simone Pepe ra ghế dự bị.

[/b]Mình thấy là cả  Quagliarella và Di Natale chưa thể hay bằng Cas được. Mà G.Rossi đá càng ngày càng hay đấy chứ. Di Natale cũng đã già rùi, có lẽ lên để Rossi đá chính nhiều hơn vì anh mới là tương lai của đội tuyển. Chừng nào còn LIppi thì Gio nhà mình chắc còn lâu mới được lên tuyển chứ. Hi vọng Iquinta sẽ đại diện cho Juve nghi bàn.[/b]
« Last Edit: March 27, 2009, 12:48 AM by juveforever »
Đến cuối con đường

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #353 on: March 28, 2009, 12:39 PM »
2h 45 29/03/09: Montenegro - Italia



Danh sách 23 tuyển thủ Italia


Thủ môn: Amelia (Palermo), Buffon (Juventus), De Sanctis (Galatasaray).

Hậu vệ: Bocchetti (Genoa), Cannavaro (Real Madrid), Chiellini (Juventus), Dossena (Liverpool), Gamberini (Fiorentina), Grosso (Lyon), Motta (Roma), Zambrotta (Milan).

Tiền vệ: Brighi (Roma), De Rossi (Roma), Foggia (Lazio), Montolivo (Fiorentina), Palombo (Sampdoria), Pirlo (Milan).

Tiền đạo: Di Natale (Udinese), Iaquinta (Juventus), Pazzini (Sampdoria), Pepe (Udinese), Quagliarella (Udinese), G. Rossi (Villarreal).

...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #354 on: March 28, 2009, 03:30 PM »
Quote from: the Phantom
cho 1 thằng nhóc 18t như Santon chưa qua 1 đội bóng hạng U nào lên tuyển QG thì có mà loạn ah (vẫn chỉ là tiềm năng thôi, còn phải mỗ lực nhiều)
Cassano thì vốn bị Lippi hiềm khích từ trước, các ông già luôn cố chấp mà
Aquilani vẫn phải điều trị chấn thương em ạ

Vâng, một thằng nhóc nhưng lại có đủ khả năng chiếm 1 vị trí chính thức ở Inter cơ đấy.....
...FA cmnr...

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #355 on: March 28, 2009, 07:26 PM »
Quote from: alex_arsenal
Vâng, một thằng nhóc nhưng lại có đủ khả năng chiếm 1 vị trí chính thức ở Inter cơ đấy.....

thế em mới phải tiếc ............
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #356 on: March 28, 2009, 07:30 PM »
hy vọng sẽ là 1 trận đấu với kết quả tốt ...... thấy Lippi hơi bị thảo thủ rồi  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #357 on: March 29, 2009, 06:12 AM »
Bảng 8

Cyprus   2 - 1   Georgia
Ireland   1 - 1   Bulgaria
Montenegro   0 - 2   Italy

Azzurri tiếp tục có chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng xếp hạng của mình, vậy là Italia đã tạm vượt lên trên đội xếp nhì bảng Ireland 2 điểm!
...FA cmnr...

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #358 on: March 29, 2009, 01:36 PM »
bàn thắng của Pirlo và Pazzini , nói chung em thấy Montenegro  đá cũng bình thường mà  

Chúc mừng thầy trò Lippi !  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #359 on: March 31, 2009, 03:28 AM »
Quote from: pe'An_Juve
bàn thắng của Pirlo và Pazzini , nói chung em thấy Montenegro  đá cũng bình thường mà  

Chúc mừng thầy trò Lippi !  
Dạo này Pazzini có vẻ đá hay nhỉ. Hi vọng sau dần anh mới là trung phong đích thực của đội tuyển Italia. Trận này Iquinta nhà mình đã không thể hiện được gì. có lẽ cũng như Alex, anh sinh ra để dành cho Juve thôi.
Đến cuối con đường