Author Topic: Đội tuyển Italia - Tiến tới VCK Euro 2012  (Read 161085 times)

0 Members and 8 Guests are viewing this topic.

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #320 on: May 24, 2008, 08:51 AM »
Nhìn hàng tiền đạo thì bỏ ai cũng tiếc hết, gần đây chú Cassano cũng đá lên chân quá, mấy bàn thắng cuối mùa hơi bị "khủng", cả Di Natale nữa...
...FA cmnr...

Offline mr alone

  • Juventini
  • *
  • Posts: 614
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #321 on: May 24, 2008, 10:41 AM »
có lẽ nhiều ý kiến cho rằng Tây Ban Nha không nên chọn Italia làm đối tác giao hữu. Việc phải đụng đầu với một ông lớn với lối chơi chém đinh chặt sắt có thể sẽ phản tác dụng đối với mục tiêu thử nghiệm.     
     

Giao hữu QT, 04h00 ngày 27/03 sân Luis Valero di Elche:
*Tây Ban Nha: Raul tiếp tục vắng mặt. Trung vệ Marchena chưa chắc ra sân vì chấn thương.
*Italia: Del Piero, Cassano và Gilardino bị loại. Buffon và Camoranesi trở lại.

Song, HLV Luis Aragones lại nghĩ khác và họ chọn Italia là có chủ đích rất rõ ràng. Đánh bại nhà ĐKVĐ TG luôn là giấc mơ của bất kỳ đội bóng nào trong làng túc cầu giáo. Động lực ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho các đấu, sĩ nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Người ta vẫn có câu "khổ trước, sướng sau". Cho nên thầy trò Aragones chấp nhận thử thách ngay từ đầu.

Nhưng chưa rõ "nhà hiền triết" đã chuẩn bị được gì để tiếp đối thủ đên từ đất nước hình chiếc ủng. Đầu tiên là sự tái hợp của cặp song sát Torres và Villa.  Đó là lý do tại sao HLV Luis Aragones quyết tâm tung ra sân đội hình mạnh nhất đêm nay với cặp sát thủ Torres – Villa trên hàng tiền đạo. Tiền đạo của Liverpool đang có phong độ cao ở giải Ngoại Hạng với 24 bàn sau 35 lần ra sân.

Còn Villa, chân sút của Valencia đã tìm lại được bản năng sát thủ sau một thời gian dài phải hứng chịu một phần hệ lụy từ cuộc khủng hoảng ở Mestalla. Điển hình nhất là hai pha lập công vào lưới Real Madrid đem về chiến thắng sát nút 3-2 cho Valenica ngay trên sân Bernabeu. Từ đầu năm 2008 trở lại đây, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Mestalla đã có 6 lần lập công cho Valencia và có một điều thú vị là "bầy dơi" sẽ không thua nếu Villa lập công.




Chưa hết, ĐT Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp gần đây, trong đó có tới 11 chiến thắng. Ngay cả những đội bóng như Pháp (1-0), Thụy Điển (3-0), Đan Mạch (3-1)...cũng không chịu được sức công phá của La Seleccion ở thời điểm này.

Bên kia chiến tuyến, Italia đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Ấy thế mà 6 trận liên tiếp gần đây thầy trò Donadoni vẫn toàn thắng, rõ rằng Italia vẫn là một trong nhũng đội bóng kinh nghiệm nhất trong việc leo dốc và vượt thác. Bồ Đào Nha (3-1), Scotland (2-1) hay Ukraine (2-1) đều đã khuất phục một cách tâm phục khẩu phục trước sự bền bỉ và vững chắc của nhà ĐKVĐ TG. Giờ đến lượt TBN chăng? Chưa chắc.

Nên nhớ rằng, Azzurri chưa bao giờ thắng được Matador (đấu sĩ) trên bán đảo Iberia từ năm 1949. Một sự kỵ giơ sân khách kinh khủng nhất trong lịch sử? Khó khăn chồng chất khi khăn khi HLV Donadoni không thể có sự phục vụ của "chiếc máy quét" Gatusso vì chấn thương trong khi De Rossi sa sút phong độ.



Hàng thủ Italia vẫn tự hào là "khối bê tông Catenacio" song hãy nhìn lại những gì Cannavaro, Zambrotta thể hiện ở lần lượt trong hai màu áo Real và Barca. Chính Canna là một trong những tội đồ lớn nhất dẫn đến trận thua tức tưởi của Real Madrid trước Valencia ngay trên sân nhà ở vòng 29 La Liga vừa qua. Trong khi sự sa sút của Zambrotta đang khiến HLV Rijkaard phải đau đầu với bài toán bên hành lang phải thể hiện rất rõ trong hai trận thua trước Atletico và Villarreal. Những pha đi bóng của Aguero và Franco đã khiến không chỉ Zambrotta mà cả hàng thủ Barca chao đảo. Cuối cùng là Materazzi. Hậu vệ nổi tiếng nhờ cú thiết đầu công cũng đã dính chấn thưong và chưa tìm lại được phong độ.

Bằng chứng rõ nét nhất thể hiện ngay trong trận đấu với đảo Faroe. Một hàng công nhược tiểu đến vô danh của đội bóng quốc đảo cũng từng một lần phá vỡ khối bê tông kia dù họ thua toàn cục với tỷ số 3-1. Vì thế, hàng thủ có lẽ là mối quan ngại lớn nhất của HLV Donadoni.
« Last Edit: May 24, 2008, 10:46 AM by mr alone »

Offline mr alone

  • Juventini
  • *
  • Posts: 614
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #322 on: May 24, 2008, 10:51 AM »
Đến Euro 2008 với tư cách ĐKVĐ thế giới và Cựu vương của châu Âu nhưng Thiên thanh chẳng thể tự tin cho cuộc viễn chinh tại Áo và Thụy Sĩ. Cuộc chơi lớn nhất tại sân chơi châu lục tầm ĐTQG qua 12 lần tổ chức chỉ đem đến cho người Ý nỗi đau nhiều hơn niềm vui!     
     

1. Những ngày đen tối…

Ngoại trừ chiến công năm 1968 ngay trên mảnh đất hình chiếc ủng, những kỳ Euro đầu tiên với Azzurri đều là những thất bại đáng quên. Nếu như VCK thứ nhất (1964) chưa có bóng dáng người Ý bởi FIGC (LĐBĐ Italia) không nằm trong số những sáng lập viên của Euro thì 3 trên tổng số 4 ngày hội bóng đá châu lục tiếp đó chẳng thể “vinh dự” có sự góp mặt của Azzurri khi mà Thiên thanh không thể bước qua nổi vòng loại chủ yếu vì gục ngã trong những trận knock-out vốn chứa quá nhiều rủi ro.

Vòng loại Euro 1964, Azzurri khởi đầu cực kỳ suôn sẻ với chiến thắng bằng tổng tỷ số 7-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng lá thăm may rủi đã đẩy họ vào “cửa tử” khi phải đối đầu với ĐT Liên Xô (cũ) vốn là thế lực của bóng đá châu lục khi đó. Thất thủ 0-2 trên đất khách, Thiên thanh đã không thể gỡ gạc ở trận lượt về khi chỉ may mắn cầm hòa đối thủ bằng bàn thắng của chân sút huyền thoại Rivera ở những  phút cuối cùng.



8 năm sau, người Ý lại khởi đầu vòng loại suôn sẻ khi đứng đầu bảng (có Áo, Thụy Điển và CH Ireland) trước khi bị đá văng ở trận knock-out vì thành tích kém cỏi trên đất khách của mình. ĐT Bỉ đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà để lấy vé dự VCK từ tay Azzurri với chiến thắng 2-1 sau khi đã cầm chân đối thủ không bàn thắng tại San Siro.

Vòng loại Euro 1976 còn là kỷ niệm buồn đáng quên hơn đối với người Ý. Lần này, thậm chí Azzurri còn chẳng thể bước qua nổi vòng bảng sơ loại thứ nhất khi Hà Lan với thánh Johan Cruyff đã may mắn có được ngôi đầu bảng trong lúc Thiên thanh để mất điểm đáng tiếc trước Ba Lan và Phần Lan.

Sau này, người Ý còn thêm 2 lần đành vắng mặt ở ngày hội bóng đá châu lục cấp ĐTQG vì thành tích yếu kém ở vòng loại. Euro 1984, Azzurri bước vào vòng loại với tư cách là ĐKVĐ thế giới (World Cup 1982) nhưng thầy trò Bearzot đã phải xếp sau Romania, Thụy Điển và CH Czech trong bảng đấu có vỏn vẹn 5 đội (trên mỗi Cyprus nhỏ bé). Vòng loại Euro 1984 cũng ghi nhận kỷ lục buồn nhất trong lịch sử Thiên thanh khi họ trải qua 18 tháng liên tiếp không có nổi một chiến thắng trong các trận đấu chính thức trước khi đánh bại Cyprus ở trận đấu thủ tục cuối cùng trên sân nhà.




Euro 1992 là VCK gần nhất không có bóng dáng của người Ý. Azzurri thi đấu không thực sự quá tồi nhưng tai nạn trên đất Na Uy (thua 1-2) và bị cầm hòa quá nhiều đã bắt các tifosi phải thêm một lần nhìn Liên xô (cũ) (đến VCK được thay thế bằng Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG) bước qua “xác” đội nhà để tiến đến ngày hội tại Đan Mạch

2. … và điểm sáng đầy bất ngờ…

Trong những ngày đầu đen tối ấy, Euro 1968 bỗng trở thành một điểm sáng hiếm hoi đầy bất ngờ đối với người Ý. Azzurri bước vào cuộc chơi với áp lực nặng nề từ những kết quả thất vọng trong hơn 2 thập kỷ sau thế chiến 2, đặc biệt là thất bại trước CHDCND Triều Tiên tại World Cup 1966 tại Anh. Rõ ràng, tai nạn máy bay “thảm họa” đối với bóng đá Ý (vẫn được biết đến với cái tên Grande Torino) năm 1949 cướp đi 10 thành viên của Thiên thanh đã khiến ĐT Ý phải mất quá nhiều thời gian để xây dựng lại lực lượng.

Và đến năm 1968, Azzurri đã có trong tay những tài năng kiệt xuất sau này đã trở thành những huyền thoại của bóng đá thế giới như thủ môn Dino Zoff, tiền đạo Gianni Rivera, chân sút xuất sắc nhất của ĐT qua mọi thời đại Gigi Riva và bộ ba nổi tiếng của Inter Milan gồm Giacinto Facchetti, Tarciso Burgnich và Sandro Mazzola.

Những ngôi sao ấy dưới sự dẫn dắt của người thuyền trưởng tài ba Ferruccio Valcareggi đã trở thành vua của châu Âu nhờ hàng thủ siêu vững chắc và hàng công mạnh mẽ, hiệu quả. Thiên thanh dễ dàng vượt qua vòng bảng sơ loại đầu tiên (có Romania, Thụy Sĩ và Cyprus) với thành tích ấn tượng nhất (thắng 5 và hòa 1). Ở lượt trận knock-out của vòng loại, dù tiếp tục không có được thành tích tốt trên đất khách (thua 2-3) nhưng Azzurri đã làm tốt hơn trên sân nhà khi thắng lại 2-0 để giành vé có mặt ở VCK.




Đến đây, thần may mắn bắt đầu mỉm cười với đoàn quân của Ferruccio Valcareggi. Họ được đá tại mảnh đất hình chiếc ủng với tư cách chủ nhà. Gặp lại “cố nhân” nhiều ân oán Liên xô (cũ), Azzurri chẳng thể trả nợ mối thù bị loại khi chỉ có thể cầm chân đối thủ sau 120 phút thi đấu. Do chưa có luật đá penalty nên 2 đội buộc phải phân “thắng bại” bằng cách tung đồng xu và Lady Luck tiếp tục đứng về phía ĐT Italia khi mà đội trưởng Albert Shesternyov của Liên xô (cũ) dù được ưu tiên nhưng đã chọn sai.

Đến trận chung kết có sự chứng kiến của 8,5 vạn khán giả ở Olimpico (Roma), bị Nam Tư (cũ) dội cho gáo nước lạnh ở cuối hiệp 1 bằng bàn mở tỷ số của Drajic, Azzurri lại nhờ đến vận son khi Domenghini ghi bàn gỡ hòa khi trận đấu còn vỏn vẹn 10 phút thi đấu chính thức. Khoảng thời gian còn lại và 30 phút của 2 hiệp phụ chứng kiến thế giằng co của 2 đội mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Ở trận đá lại 2 ngày sau đó, ĐT Italia bất ngờ có được chiến thắng dễ dàng khi số phận trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp 1 với các pha lập công của Riva và Anastasi. Azzurri trở thành vua của châu Âu nhờ một đội hình đồng đều, tài năng và có cả sự trợ giúp của may mắn.

3.  … giữa những nỗi đau quặn thắt…

Tiếc rằng giây phút hạnh phúc tại Euro 1968 lại là lần duy nhất người Ý được nở nụ cười hạnh phúc tại sân chơi châu lục. Nỗi đau của nền bóng đá đến từ mảnh đất hình chiếc ủng sau đó đã được ghi dấu ấn không chỉ bằng những cú vấp bất ngờ để đến nỗi 4 lần bị đá văng ngay từ vòng loại (1972, 1976, 1984 & 1992) mà còn là 5 “cái chết” nhục nhã ở các VCK Euro mà Azzurrii “vinh dự” có mặt.

Đầu tiên là màn trình diễn thiếu thuyết phục ngay trên sân nhà của thầy trò Enzo Bearzot năm 1980. Được miễn vòng loại vì là chủ nhà, Italia nhọc nhằn giành vị trí thứ 2 sau Bỉ (để đối thủ hơn hiệu số bàn thắng bại cầm hòa ở trận đấu cuối) trong bảng đấu tử thần có thêm Anh và Tây Ban Nha nên đành ngậm ngùi đi tranh 3-4 với Tiệp Khắc (cũ) (thua 9-8 sau 9 loạt đá penalty sau khi 2 bên đã hòa nhau 1-1 ở 120 phút trước đó).




8 năm sau trên đất Đức, người Ý lại thêm một lần không thể vượt qua Liên Xô (cũ) và đành dừng bước ở trận bán kết sau khi thất thủ 0-2. Lại phải chờ thêm 8 năm nữa người Ý mới được hưởng không khí Euro nhưng sắc áo Thiên thanh càng nhạt nhòa hơn trên xứ sở sương mù (Anh). Sai lầm trong lựa chọn nhân sự và chiến thuật của Arigo Sacchi ở trận thứ 2 vòng bảng (sau khi thắng Nga 2-1 ở trận mở màn) đã khiến Azzurri bất ngờ bại trận trước CH Czech (Á quân năm đó). ĐT Italia đã không thể hoàn thành nhiệm vụ phải thắng trước Đức (sau đó có chức vô địch) ở trận cuối cùng khi bị cầm hòa không bàn thắng.

Euro 2000 thêm một lần nữa để lại tiếc nuối lớn khi Italia đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước người Pháp đến tận phút 90 (+1) nhờ bàn thắng của Delvecchio trước khi để Wiltord gỡ hòa rồi Trezeguet đánh gục bằng bàn thắng vàng ở phút...103.




Nhưng Euro 2004 mới là thời điểm người Ý phải rơi nước mắt nhiều nhất. Họ khóc để than thân (không có được kết quả khả quan trước Đan Mạch và Thụy Điển) và trách phận (bị đá văng khi 2 đội bóng bắc Âu “bắt tay” nhau ở loạt trận cuối). Hình ảnh Cassano đang sung sướng ăn mừng bàn thắng bống bật khóc như một đứa trẻ mãi như một vết cứa đau thương khiến các tifosi không thể nào quên!

4. Tương lai nào cho nước Ý?

Azzurri làm thế nào để tránh được vết xe đổ của khá nhiều bậc tiền bối khi họ rơi vào một bảng đấu tử thần có 3 đối thủ nhiều duyên nợ từng nhiều lần tiễn biệt họ khỏi cuộc chơi World Cup hay Euro là Pháp, Hà Lan và Romania? Áp lực là rất lớn bởi dẫu gì Thiên thanh cũng đang là ĐKVĐ thế giới và là đội tuyển thành công thứ 4 qua các kỳ Euro (sau Đức, Pháp và Liên Xô cũ)! Đành chờ tin vui từ thầy trò Donadoni thôi!

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #323 on: May 27, 2008, 06:14 PM »
Mình đã từng khóc khi thấy Azzurra thất bại đau đớn trong trận chung kết điên rồ với người Pháp. Đó có lẽ là lần buồn nhất khi mình xem bóng đá, mình buồn vì chúng ta thua tức tưởi, buồn vì thần tượng cả đời mình Delpiero bỏ lỡ 2 pha đối mặt với Barthez và trở thành tội đồ của tổ quốc . 8 năm đã qua kể từ thất bại đó , Delpiero đã qua thời kì đỉnh cao nhưng tình yêu trong anh với Azzurra vẫn cháy bỏng . Đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh , mình hi vọng anh cùng đội tuyển nâng cao chức vô địch EURO danh hiệu lớn cuối cùng mà anh chưa có. Mình muốn lại có cảm giác thật hạnh phúc khi nhìn thất Delpiero nâng cao chức vô địch giống như chiếc cúp vô địch WC-2006. Các Tifosi hãy tin là chúng ta sẽ làm được
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #324 on: May 28, 2008, 08:28 PM »
Danh sách 23 tuyển thủ Italia tham dự VCk EURO 08:

Thủ môn: Amelia (Livorno - số áo chính thức 14), Buffon (Juventus - 1), De Sanctis (Sevilla - 17).
 
 Hậu vệ: Barzagli (Palermo - 6), F. Cannavaro (Real Madrid - 5), Chiellini (Juventus - 4), Grosso (Lyon - 3), Materazzi (Inter - 23), Panucci (Roma - 2) và Zambrotta (Barcelona - 19).
 
 Tiền vệ: Ambrosini (Milan - 13), Aquilani (Roma - 22), Camoranesi (Juventus - 16), De Rossi (Roma - 10), Gattuso (Milan - 8), Perrotta (Roma - 20) và Pirlo (Milan - 21).
 
 Tiền đạo: Borriello (Genoa - 12), Cassano (Sampdoria - 18), Del Piero (Juventus - 7), Di Natale (Udinese - 11), Quagliarella (Udinese - 15), Toni (Bayern Munich - 9).
...FA cmnr...

Offline 246

  • Juventini
  • *
  • Posts: 232
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #325 on: May 28, 2008, 09:53 PM »
Và dự phòng là Montolivo
For most people, near enough is good enough
For me, good enough is never enough

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #326 on: May 31, 2008, 06:20 AM »
Giao hữu: Italia - Bỉ: 3-1: chuẩn bị cho trận đánh lớn!



Đội hình ra sân:
Italia: Buffon; Panucci (Grosso 46'), Cannavaro (Chiellini 46'), Barzagli, Zambrotta; Pirlo, Gattuso, Aquilani (Ambrosini 76'); Camoranesi (Cassano 61'), Di Natale (Del Piero 46'), Toni (Borriello 76').
Bỉ: Stijnen; Hoefkens (Swerts 46'), Kompany, Vertonghen, Pocognoli; Witsel (Gillet 70'), Mudingayi (Huysegems 85'), Simons, Defour (Mirallas 58'), Fellaini; Dembele (Sonck 58').

Bàn thắng: Di Natale 10', 42', Camoranesi 49' - Sonck 90'+1
...FA cmnr...

Offline littlerock

  • Youngster
  • *
  • Posts: 21
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #327 on: June 07, 2008, 08:27 PM »
Thấy Ý thắng 3 -1 thì cũng mừng, như thế là quá trình chuẩn bị tương đối ổn . Nhưng dù sao thì Bỉ cũng không phải là Hà Lan hay Pháp, cúng không phải là Rumani . Trước mỗi giải đấu lớn, tôi đầu cảm thấy hồi hộp, nhưng lần này thật sự lo lắng    

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #328 on: June 10, 2008, 12:51 PM »
Thất bại, không phải 1 bàn mà là tận 3 bàn, dù biết rằng chỉ là mới trận khởi đầu...nhưng đôi lúc thấy hơi nản...

Còn hai trận nữa, chẳng biết sẽ ra sao đây...

...FA cmnr...

Offline Duong Quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 470
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #329 on: June 10, 2008, 07:20 PM »
Thật không thể tưởng tượng nổi Ý lại đá 1 lối đá bạc nhược và thiếu sáng tạo như trận đấu tối qua. 2 trận đấu tới bắt buộc phải thắng nếu không hình ảnh Euro 2004 sẽ lại tái hiện...
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #330 on: June 18, 2008, 08:33 AM »
Vậy là cuối cùng Italia cũng vượt qua được vòng đấu bảng một cách đầy khó khăn.

Tuy vậy hôm nay vẫn là một ngày cực vui đối với các tifosi của đội bóng áo Thiên Thanh, rõ ràng chiến thắng trước Pháp đã phần nào gỡ gạc được thể diện, đồng thời làm cho người hâm mộ phần nào quên đi trận thua nặng trước Hà Lan...

Forza Italia!!!

Đội hình ra sân

Pháp: Coupet, Clerc, Gallas, Abidal, Evra, Govou (Anelka 66'), Toulalan, Makelele, Ribery (Nasri 10' - Boumsong 26'), Benzema, Henry.
Italia: Buffon, Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso, Pirlo (Ambrosini 55'), De Rossi, Gattuso (Aquilani 82'), Toni, Perrotta (Camoranesi 64'), Cassano.

Bàn thắng:

Italia: Pirlo(25), De Rossi(62)

...FA cmnr...

Offline mr alone

  • Juventini
  • *
  • Posts: 614
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #331 on: June 18, 2008, 10:00 AM »
Không thể không hài lòng với kết quả trận đấu đêm qua!Thế nhưng cái cách mà Luca Toni bỏ lỡ cơ hội một cách phung phí thì khó mà chấp  nhận 1 sát thủ ghi bàn như anh.Hi vọng Toni sẽ phải thể hiện khác trong trận đấu gặp Tây Ban Nha tại vòng tứ kết vì nó sẽ rất ảnh hưởng đến con đường vô địch châu Âu củaAzzurri
 

Offline Crag Hack

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 578
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #332 on: June 18, 2008, 11:55 AM »
Toni vô duyên, Pirlo treo giò, Cassano hôm qua đá chính còn tệ hơn cả Alex nữa .. Đúng là chỉ mong TBN trục trặc j thì mới thắng được ..
Alex khong co don ..

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #333 on: June 18, 2008, 12:31 PM »
Trận sau liều cho Aquilani vào đá thử xem, biết đâu lại hay :-?

Offline mr alone

  • Juventini
  • *
  • Posts: 614
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #334 on: June 21, 2008, 09:40 AM »
Quote from: A Chance Of Sunshine
Trận sau liều cho Aquilani vào đá thử xem, biết đâu lại hay :-?
Are you sure????????????

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #335 on: June 21, 2008, 12:05 PM »
Toni ôi Toni...biết bao giờ anh mới ghi bàn đây, các tifosi hi vọng ở anh nhiều bao nhiêu thì qua những gì anh thể hiện ở vòng bạn, lại thất vọng bấy nhiêu...

Một Paolo Rossi thứ 2 chăng???

 
...FA cmnr...

Offline mr alone

  • Juventini
  • *
  • Posts: 614
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #336 on: June 21, 2008, 02:49 PM »
Quote from: alex_arsenal
Toni ôi Toni...biết bao giờ anh mới ghi bàn đây, các tifosi hi vọng ở anh nhiều bao nhiêu thì qua những gì anh thể hiện ở vòng bạn, lại thất vọng bấy nhiêu...

Một Paolo Rossi thứ 2 chăng???

 
May be! Hãy chờ đợi!

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #337 on: June 23, 2008, 02:46 AM »
Kết thúc hiệp 1, Italia đàng hòa 0-0 với Tây Ban Nha...

tuyến giữa tuy thiêu Pirlo nhưng bộ đôi Rossi và Aquilani chơi không đến nỗi nào!!!

Forza Azzurri!!!
...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #338 on: June 23, 2008, 04:27 AM »
Vậy là hết, thua rồi, cầu thủ Italia đá Penalty tệ thế, vậy mà mình cứ tưởng chắc là Donadoni muốn giải quyết trên chấm 11 m và đã cho các cầu thủ tập sút Penalty trước...

« Last Edit: June 23, 2008, 04:27 AM by alex_arsenal »
...FA cmnr...

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #339 on: June 23, 2008, 01:32 PM »
Bao gio cho den ngay xua, Toni va Alex dang le khong len vao doi tuyen. Tui chang hieu sao Alex vo duyen voi doi tuyen the khong biet. The ma cua nang nac doi vao chu. Con Toni nam nay thi chang khac gi mot tien dao hang hai. The ma dau giai minh van mong la anh la vua pha luoi. Hom thua Ha Lan cung co ngoi xem de cho anh co mot ban, rui Rumani, Phap va den bay gio.
http://www.youtube.com/watch?v=OGiuX82im2s...feature=related
Đến cuối con đường