Vậy là Italia cũng có được chiến thắng như mong muốn, 2-1 trước Ukraina, 2 bàn thắng của Azzurri được ghi do công của Di Natale, vậy là ở Kiev, Italia đã tìm được người thay thế hoàn hảo cho Toni....
Chiến thắng này đã đưa đội bóng áo Thiên Thanh lên vị trí thứ 2, qua mặt Pháp. Sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Scotland, Pháp lại lâm vào một tình thế khó khăn và có nguy cơ ngồi nhà xem EURO.
Vẫn còn trận đấu khó khăn gặp đội đầu bảng Scotland phía trước, nhưng hi vọng Azzurri sẽ thể hiện được đẳng cấp của một nhà vô địch và vượt qua khó khăn.
Hờ, cậu này nói như mấy
thằng bình luận viên đài truyền hình ý nhỉ? Thực ra mà nói thì Pháp vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua tới Áo và Thụy Sĩ vì khả năng dành trọn vẹn điểm trong những trận đấu còn lại của Pháp là rất lớn. Trong khi ấy Ý và Scotland sẽ có 1 trận đấu đối đầu trực tiếp, vấn đề là ở chỗ Ý và Scotland chỉ lần lượt hơn Pháp 1 và 2 điểm, thế nên nhiều khả năng đội nào thất bại trong trận đấu ấy sẽ ở nhà, và lợi thế dành cho Scotland là rất lớn khi họ có lợi thế sân nhà & hơn Ý 1 điểm (nghĩa là hòa cũng đủ khiến Ý khó khăn)
Xem qua lịch thi đấu của các đội:
Italia:13/10: Georgia (sân nhà)
17/11: Scotland (sân khách)
21/11: Faroe Island (sân nhà)
Scotland:13/10: Ukraine (sân nhà)
17/10: Georgia (sân khách)
17/11: Italia (sân nhà)
Pháp:13/10: Faroe Island (sân khách)
17/10: Lithuania (sân nhà)
21/11: Ukraine (sân khách)
Nhìn vào lịch thi đấu của cả 3 đội chúng ta có thể thấy được ngày 17/11 chính là ngày phán xét của bảng B, đội gặp khó nhất chính là Ý, vì ở lượt đấu trước đó vào ngày 17/10 Ý sẽ nghỉ thi đấu, tức là sẽ thi đấu ít hơn cả Pháp và Scotland 1 trận, và khả năng dành trọn 6 điểm của cả Pháp lẫn Scotland là rất lớn (Pháp thì ko phải bàn cãi còn Scotland, họ có 1 chút khó khăn với Ukraine nhưng hiện giờ Ukraine đã gần như bị loại khỏi cuộc chơi, và Scotland có lợi thế sân nhà, 3 điểm chắc chắn là điều họ hướng tới).
Vào thời điểm ngày 17/11, lúc ấy Pháp và Scotland có thêm 6 điểm và sẽ lần lượt có 25 và 27 điểm, còn Ý chiến thắng trước Georgia (hẳn nhiên rồi nếu Donadoni muốn tiếp tục ngồi đó, và Ý muốn tiếp tục cuộc chơi) sẽ giúp Ý có 3 điểm là 23 (xếp thứ 3 thua Pháp 2 điểm và Scotland 4 điểm). Vì vậy ở trận đấu trực tiếp giữa Scotland và Ý, Scotland chỉ còn đúng 1 trận đấu này, họ sẽ cố gắng hết mình, chắc chắn rồi, chỉ cần 1 trận hòa thì khoảng cách giữa họ với Ý vẫn là 4 điểm cũng có nghĩa là dù trận cuối Ý có thắng thì vẫn xếp sau họ, khi ấy Ý chỉ có thể đi tiếp nếu vào ngày 21/11 Pháp xảy chân ở Ucraine và Ý thắng tưng bừng trước Faroe Island. Đó là điều quá ư là mạo hiểm với Donadoni và khả năng xảy ra cũng quá khó. Vì vậy muốn đi tiếp Ý buộc phải thắng Scotland, và khi ấy Scotland sẽ là đội bị loại.
Đánh giá 3 trận cuối:
Italia: thêm 6 điểm = 26 điểm chưa tính trận gặp Scotland
Scotland: thêm 6 điểm = 27 điểm chưa tính trận gặp Ý
Pháp: thêm 9 điểm = 28 điểm
Ở thế cả 3 trận cuối Pháp dành trọn vẹn 9 điểm chắc chắn họ sẽ đi tiếp, vì với 28 điểm thì kết quả trận Ý gặp Scotland thế nào thì Pháp cũng có ít nhất vị trí thứ 2. Khó khăn lớn sẽ dành cho Ý, nếu trong trận đối đầu với Scotland, các cầu thủ Scotland tiếp tục phát huy được lợi thế sân nhà và lối chơi phòng ngự phản công xuất sắc...