Từng Thuật Trận Ý và Scotland nè Nguồn Việt Nam Net.
[div align=\\\"center\\\"][Cú đúp của Toni giúp Italia khuất phục Scotland
03:57' 29/03/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Cú đúp của Luca Toni đã giúp Italia khuất phục được Scotland để trở lại cuộc đua giành vé dự VCK đồng thời cứu chiếc ghế của HLV Donadoni, vốn đang lung lay dữ dội
[/div] [/size] [/color]
Chiến thắng của Ukraina trước Litva trong trận đấu sớm trước đó đã đẩy Italia vào tình thế hoàn toàn bất lợi khi một trận hòa cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp sẽ đóng sập trước mắt nhà ĐKVĐ TG. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Roberto Donadoni không tỏ ra vội vã mà nhập cuộc một cách chậm rãi và đầy tự tin.
Luca Toni chói sáng với cú đúp vào lưới Scotland
Chính sự tự tin đó đã giúp Azzurri áp đặt được lối chơi theo đúng ý mình và sớm có được bàn thắng mở tỉ số, sau một pha phối hợp đá phạt rất đẹp ở phút 12.
Sau tình huống phạm lỗi của McManus, người vừa kịp bình phục chấn thương và được HLV McLeish đưa vào đội hình xuất phát, hậu vệ phải Oddo thực hiện pha đá phạt sâu vào khu phát bóng của đội khách để Toni băng vào chọn đúng điểm rơi đánh đầu. Bóng đi rất căng vào góc gần khiến thủ môn Gordon chỉ còn biết đứng nhìn.
Có được bàn thắng sớm, Italia chủ động chơi chậm và nhường quyền kiểm soát bóng cho đội khách. Tuy nhiên, dù giữ bóng nhiều hơn (kiểm soát 52% trong hiệp 1) nhưng các học trò của HLV McLeish vẫn không thể tiếp cận được khung thành thủ môn Buffon, khi mà nhưng chiếc áo Thiên thanh đã phong tỏa mọi hướng tấn công của đối thủ.
Phải đến phút thứ 33, tận dụng một phút lơi lỏng của hậu vệ đội chủ nhà, Scotland mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên và cũng là duy nhất trong hiệp 1 về phía khung thành thủ môn Buffon. Tuy nhiên, cú sút kỹ thuật gần sát vạch cấm địa của McCulloch đã không đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ môn hiện đang chơi ở Serie B.
Sang hiệp 2, Italia bất ngờ chơi nhanh khiến khung thành đội khách liên tục chao đảo. Phút 49, sau pha chọc khe của Camoranesi, Di Natale thoát xuống rất nhanh và sửa bóng vào góc xa khung thành nhưng thủ môn Gordon đã có phản xạ tuyệt vời khi đẩy bóng bằng những đầu ngón tay.
Chưa đầy một phút sau, cũng từ đường chuyền của Camoranesi, tiền đạo của Udinese một lần nữa có cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau khi phá bẫy việt vị thành công, thế nhưng cú đánh đầu trong tư thế với của anh đã đưa bóng vào mép ngoài khung thành đội khách.
Chưa hết, chỉ hơn 60 giây sau, trong một pha phản công nhanh, Toni có đường chuyền thông minh từ giữa sân loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách. Thế nhưng, trong lần thứ 3 đối mặt, Di Natale đã đánh lạc hướng được Gordon nhưng thủ môn 24 tuổi này vẫn kịp dùng chân cản bóng, cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy.
Niềm vui đã trở lại với Azzurri
Phút 55, Italia một lần nữa có cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 sau pha phối hợp tấn công rất đẹp bên cánh phải. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Toni, sau đường chuyền của Oddo, lại đi cắt ngang mặt khung thành đội khách cho dù thủ môn Gordon đã chịu bó tay.
Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Italia cũng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 70, sau khi đoạt bóng từ chân các cầu thủ khách, Gattuso phối hợp với Camoranesi và đường chuyền hoàn hảo của tiền vệ đang khoác áo Juve được Toni kết thúc bằng pha đánh đầu đập đất khiến thủ môn Gordon dù rất nỗ lực cũng không thể cản phá.
Trong khoảng thời gian sau đó, HLV Donadoni lần lượt rút Perrotta và Lua Toni để thay bằng Pirlo cùng tân binh Quagliarella, đồng thời chuyển sang lối chơi 4-4-1-1 nhằm bảo toàn tỉ số. Trong khi đó, HLV McLeish tung cả hai tiền đạo là Boyd và Beattie (người ghi bàn quyết định trong chiến thắng trước Grudia, chưa bình phục hoàn toàn) nhưng vẫn không thể thay đội được cục diện.
Chiến thắng này giúp Italia trở lại với cuộc đua giành vé đến Áo - Thụy Sĩ (dù Italia vẫn đứng thứ 4 nhưng khoảng cách với đội đầu bảng chỉ còn lại 2 điểm) và chiếc ghế của HLV Donadoni cũng không còn lung lay.
Đội hình ra sân:
Italia (4-2-3-1): Buffon; Oddo, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta; Gattuso, De Rossi; Camoranesi, Perrotta (76' Pirlo), Di Natale (66'Del Piero); Toni (87' Quagliarella).
Scotland (4-1-4-1): Gordon; Alexander, Naysmith, Weir, McManus; Ferguson; Teale (66'Maloney), Hartley, Brown (85' Beattie), McColloch (81'Boyd); Miller.
Bàn thắng: Toni 12', 70'
Ngọc Huy