Ừ,tui thấy hình như người Đức rất phóng khoáng thì phải,họ tuy nhìn bề ngoài ko good như Ý,Mỹ,v.v.......và có vẻ hơi cục tính(tui từng sống ở khu của người Đức ở Q.1 ) nhưng họ nói chung rất tốt và dễ gần.Đội tuyển Đức có được 1 lứa cầu thủ trẻ và tài năng như hiện nay cũng là nhờ sự dũng cảm và quyết đoán của HLV Loew.Ông quả thật là 1 tấm gương cho mấy "bố già" như Capello,Maradona,Quieroz,Lippi,v.v...... học hỏi.Ước gì Prandelli được như Loew thì Italy được nhờ biết bao nhiu nhỉ,nhưng hình như tui thấy ông ý hơi hiền(nếu ko mún nói là khờ)
Đúng là đội tuyển Đức của Joachim Löw khá ấn tượng , nhưng HLV này chẳng có 1 cái gì để so sánh với Capello , Maradona , Lippi .
ĐT Đức mới là ĐT phóng khoáng , trẻ trung , đẹp mắt ... nhưng cái thiếu của họ so với thế hệ đi trước là tinh thần , cái tinh thần làm nên cỗ xe tăng Đức đáng sợ trong lịch sử . ĐT Đức đã vào rất sâu trong các vòng CK gần đây , nhưng trong các trận đấu quyết định lại gục ngã .
Quá trình trẻ hóa là của cả nền bóng đá Đức chứ không phải riêng HLV , Bundesliga cũng là giải đấu có nhiều cầu thủ trẻ .
Lippi đã làm được rất nhiều , đã mang đến WC những người tốt nhất . Và nếu vượt qua vòng đấu bảng với Pirlo thì họ có thể đi xa .
Trận đầu tiên của Prandelli chưa nói lên điều gì cả - khả năng cầm nhịp ko tốt, và lần này lại gọi Pirlo , nếu vẫn xoay quanh Pirlo như vậy thì vẫn là 1 bản sao thấp kém của Lippi .
Người ta chọn Prandelli để chờ sự tươi mới , nét trẻ trung chứ không phải là kinh nghiệm , đẳng cấp . Trong tình huống này , Prandelli nên loại Pirlo , Amauri , Iaquinta ( những người khó có thể tham gia WC sau ) và xây dựng đội bóng trên những người mới : Montolivo,Girla chẳng hạn - những người mà ông ta nắm rõ .