Author Topic: Đội tuyển Italia - Tiến tới VCK Euro 2012  (Read 156731 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #360 on: March 31, 2009, 04:26 PM »
HLV Lippi không triệu tập cầu thủ thay thế cho Di Natale     
Dù trong trận gặp CH Ireland vào đêm mai (01/04), ĐT Italia sẽ mất đi một sự lựa chọn trên hàng công do Antonio Di Natale vừa dính chấn thương ở trận thắng Montenegro 2-0 vừa qua nhưng HLV Marcello Lippi vẫn quyết định không cho bổ sung cầu thủ.

Với sự vắng mặt của chân sút đang khoác áo Udinese, nhiều ý kiến cho rằng Antonio Cassano sẽ là cái tên thay thế xứng đáng nhưng khi được hỏi về khả năng gọi lại cầu thủ của Sampdoria, HLV Lippi vẫn kiên quyết từ chối: “Tôi sẽ không gọi bất cứ cầu thủ nào thay thế Di Natale cả. Dù trong đầu, tôi cũng đã nghĩ đến một vài cái tên nhưng thực sự, họ vẫn chưa thể thuyết phục được tôi”.

Trước trận đấu ngày mai, Ý đang dẫn đầu bảng 8 và hơn đối thủ trực tiếp (CH Ireland) 2 điểm. Khoảng cách giữa 2 ĐT này với phần còn lại của bảng 8 cũng đang là một trời một vực. Nếu thắng, thầy trò Lippi sẽ một mình một ngựa đến Nam Phi Hè năm sau bởi khi đó, họ sẽ hơn CH Ireland 5 điểm.
Nghe có vẻ hơi bất công với Cassano nhỉ, nếu Italia thua trận này, Lippi sẽ bị báo chí đánh cho tơi bời, Nhưng chắc chẳng có chuyện đó xảy ra đâu hihi.      
Đến cuối con đường

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #361 on: March 31, 2009, 09:17 PM »
Italia, đừng để “sập bẫy”!

(TTVN Online) Cuộc đối đầu Italia và Ireland ngày 1/4 tới không chỉ là trận đấu quan trọng giữa hai đội bóng đang đứng đầu bảng 8 vòng loại World Cup 2010, mà nó còn đặc biệt ở chỗ đây chính là hành trình trở về quê hương của HLV Giovanni Trapattoni.

HLV kỳ cựu người Italia hiện đang dẫn dắt ĐTQG Ireland nằm cùng bảng đấu với Italia tại vòng loại World Cup 2010. Ireland hiện đang đứng thứ 2 ngay sau Italia trên bảng xếp hạng. Tài năng của vị HLV vừa bước sang tuổi 70 đã trở thành huyền thoại trên đất nước hình chiếc ủng, và đó là lý do vì sao HLV Marcello Lippi cảnh báo các học trò của mình không được đánh giá thấp đối thủ Ireland. Sau chiến thắng 2-0 trước Montenegro đồng thời Ireland bi thủ hoà 1-1 trên sân Bulgary, khoảng cách giữa hai đội đầu bảng đang là 2 điểm, và nếu HLV Trapattoni có thể dẫn dắt Ireland quật ngã Italia ngay trên sân San Nicola ở Bari đêm mai, Ireland sẽ vươn lên ngôi đầu.

Ông Lippi với Cúp vàng Thế giới năm 2006
“Trận đấu này sẽ là cơ hội có một không hai” – ông Lippi nói về cuộc đối đầu đêm thứ Tư tới. “Chúng tôi muốn đánh bại Ireland để củng cố vị trí dẫn đầu bảng đấu. Những người Ireland chính là đối thủ lớn nhất của Italia tại vòng loại này và chúng ta không thể căn cứ vào trận hoà trước Bulgary để đánh giá nhiều về họ”.

Mặc dù trận thắng Montenegro 2-0 đã khiến Italia củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, nhưng những gì các cầu thủ Italia thể hiện trong trận đấu đó vẫn chưa thực sự thuyết phục. Cùng với những chấn thương của một vài vị trí như Di Natale hay Chiellini, HLV Lippi chắc chắn sẽ có một vài điều chỉnh cho trận đấu sắp tới với Ireland. Một trong những điều ấn tượng nhất trong trận đấu trước chính là màn ra mắt không thể tốt hơn của Pazzini: “Cậu ấy đã chơi rất tốt và chắc chắn sẽ còn tiếp tục thăng hoa”.

Trận đấu này là sự trở về đặc biệt của Trap bởi đây là lần đầu tiên ông đối đầu với chính ĐTQG của quê hương mình. Trong 4 năm dẫn dắt đội quân áo Thiên thanh (từ 2000 đến 2004), vị HLV được mệnh danh là “cái bẫy” (“Trap” trong tiếng Anh) đã giành chiến thắng 25 trận, hoà 12 trận và chỉ để thua có 7 trận.”Trapattoni là một trong những biểu tượng của bóng đá Italia” – HLV Lippi nói về người tiền nhiệm của mình tại ĐTQG Italia. “Tất cả những kinh nghiệm, thành tích, sự nhiệt huyết của ông ấy dù đã ở tuổi 70 khiến chúng ta ngưỡng mộ. Vẫn có rất nhiều nơi trên thế giới đề nghị ông huấn luyện bóng đá, thậm chí kể cả dành cho nhứng cậu bé”.

Ngược lại, HLV Trapattoni cũng cảnh báo rằng đội bóng ông dẫn dắt chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho Italia đêm mai. Mặc dù không thể được đánh giá cao như những nhà ĐKVĐ nhưng Ireland sẽ đến Bari mà không có bất cứ sự sợ hãi nào, bởi ngay cả khi không thể chiến thắng, một trận hoà cũng có thể chấp nhận được. “Tôi không sợ hãi ngay cả khi có thể thất bại, bởi chúng tôi vẫn đứng trên đảo Sip và Bulgary. Ở Italia, người ta nói rằng chúng tôi có một đội bóng mạnh và đội bóng này không phải thành công chỉ do công của tôi. Ireland có thể không có vị trí cao trên BXH FIFA, nhưng Azzurra chắc chắn sẽ phải cẩn thận với chúng tôi”.
Đến cuối con đường

Offline Casanova

  • Juventini
  • *
  • Posts: 500
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #362 on: April 01, 2009, 04:12 PM »
Quote from: alex_arsenal
Vâng, một thằng nhóc nhưng lại có đủ khả năng chiếm 1 vị trí chính thức ở Inter cơ đấy.....

 Chú lại đùa.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #363 on: April 01, 2009, 06:53 PM »
Trận tới đây tiếp Ireland, Italia mà có thêm 3 điểm nữa thì vé dự VCK tại Nam Phi đã cầm chắc trong tay...

Cố lên nào...
...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #364 on: April 01, 2009, 06:54 PM »
Đùa là đùa thế nào hả anh???

...FA cmnr...

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #365 on: April 01, 2009, 11:43 PM »
Santon đâu còn nhỏ. Nó đá khá chững chặc đấy. Sau này biết đâu lại cùng Chi nhà mình tạo lên một bộ tứ hậu vệ mới.
Đến cuối con đường

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #366 on: April 02, 2009, 03:50 AM »
Quote from: alex_arsenal
Trận tới đây tiếp Ireland, Italia mà có thêm 3 điểm nữa thì vé dự VCK tại Nam Phi đã cầm chắc trong tay...

Cố lên nào...
Hòa rồi. Một trận đấu ngu xuẩn và đáng xấu hổ của các cầu thủ Ý. Chỉ có buffon và thần may mắn mới giữ lại cho họ 1 điểm. Không hiểu đá đấm thế này thì Italia bảo vệ ngôi  vương thế nào nhỉ? Xem mà chán quá. Mặc dù ghi bàn nhưng Iquinta nhà mình vẫn đá chán.
Đến cuối con đường

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #367 on: April 02, 2009, 05:39 AM »
Chơi thiếu người sớm, Italia để tuột mất chiến thắng
(03:37, 02/04/2009)

(Bongda24h) - Chơi với 10 người trong suốt 90 phút của trận đấu khi Pazzini phải nhận thẻ đỏ ngay ở phút thứ 2, Italia đã thể hiện được đẳng cấp của đội ĐKVĐ thế giới khi buộc đội khách CH Ireland phải rơi vào thế rượt đuổi. Azzurri chỉ chịu để tuột mất 2 điểm sau bàn thua vào đúng phút cuối cùng của trận đấu.



Với hàng thủ vẫn được giữ nguyên, Lippi có những thay đổi ở tuyến trên khi Brighi được chọn đá ở hàng tiền vệ chứ không phải Palombo, người đã chơi thiếu ấn tượng trong trận đấu với Montenegro. Trên hàng công, Iaquinta sau khi chơi không tốt ở vị trí trung phong đã được dạt sang cánh trái trong khi Pazzini với màn ra mắt không thể tốt hơn đảm nhiệm vị trí của tiền đạo Juventus với Pepe đá tiền đạo phải.

Ý đồ 4-2-1-3 của Lippi đã sớm bị phá sản ở ngay phút thứ 2 khi Pazzini, người được báo chí nhắc ca tụng rất nhiều sau chiến thắng trước Montenegro nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha tranh bóng với O'Shea khi anh tặng cho cầu thủ của Manchester United một chiếc cùi trỏ vào mặt. Tuy nhiên đây có thể là một quyết định hơi nặng tay của trọng tài Wolfgang Stark bởi tiền đạo của Sampdoria đã không cố ý trong pha phạm lỗi này.

Chơi với 10 người, Italia buộc phải chuyển về chơi với 4-4-2 và chấp nhận để trống hành lang trái khi Iaquinta được chỉ đạo đá bó vào trong. Nhưng chính những khoảng trống mênh mông bên cánh trái đã được Grosso, một cầu thủ luôn có xu hướng chơi dâng cao như một tiền vệ tận dụng triệt để. Một trong số những pha lên tham gia tấn công của hậu vệ đang chơi cho Lyon đã phát huy được hiệu quả.



Trong khi Giovanni Trapattoni vẫn chưa thể chỉ đạo các học trò của mình tìm ra phương án tận dụng lợi thế hơn người thì Italia lại bất ngờ vượt lên dẫn trước sau một pha phản công sắc nét ở ngay phút thứ 10. Từ đường mở biên chính xác của Pirlo, Grosso băng lên bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của McShane rồi có đường chuyền rất tốt để Iaquinta bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm của CH Ireland rồi tung ra cú dứt điểm hạ gục Shay Given ở cự ly 6m.

Trận đấu đã diễn ra thực sự hấp dẫn sau bàn thắng mở tỷ số đến sớm. CH Ireland liên tục chơi dâng cao và buộc Italia phải lùi sâu chống đỡ. Tuy nhiên khi mà đội khách luôn miệt mài với những đường lên bóng mà không thể tìm được đường vào khung thành của Buffon thì Italia luôn tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công sắc như dạo cạo. Điển hình là tình huống ở phút thứ 33 với một kịch bản tương tự như bàn thắng của Iaquinta. Pirlo chuyền bóng sang cánh trái cho Grosso, bóng được treo vào trong vòng cấm và thủ thành Shay Given ra lỡ trớn nhưng tiếc cho Azzurri là Pepe lại đệm bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc ở một góc tương đối hẹp.

Phải đến phút thứ 43, CH Ireland mới sở hữu cơ hội rõ rệt nhất sau một pha xử lý khá dũng mãnh của Hunt. Cựu cầu thủ của Reading có một pha đi bóng tốc độ từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú sút khá căng ở ngay sát vòng cấm. Nhưng Buffon với một phản xạ tuyệt vời đã tung người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.



Sau giờ nghỉ, Lippi có những điều chỉnh về mặt nhân sự khi rút Pirlo ra và tung Palombo, một cầu thủ có xu hướng chơi phòng ngự vào sân. Với cách thay đổi này, những tưởng Italia sẽ chấp nhận chơi phòng ngự thì họ lại bất ngờ chơi dâng cao với ý đồ đánh phủ đầu. CH Ireland đã bị bất ngờ và không kịp có những phương án chống đỡ. Dù chơi với lợi thế hơn người nhưng chính đội khách lại phải lùi sâu về phòng ngự. May mắn cho họ là đã không phải nhận thêm bàn thua sau liên tiếp những pha hãm thành của Azzurri.

Italia chỉ thực sự chơi chậm lại khi Lippi tiếp tục có thêm sự thay đổi khi tung Dossena vào sân thay cho Pepe. Lúc này Italia chỉ còn đá với 1 tiền đạo duy nhất là Iaquinta với sự hỗ trợ của De Rossi. CH Ireland tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ sau những phút đầu hiệp hai nhập cuộc không tốt. Sức ép đáng kể đã được tạo ra trước khung thành của Buffon. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của đội trưởng Cannavaro, hàng thủ của Italia đã chơi chặt chẽ và đẩy kỉ luật. Các mũi nhọn tấn công của CH Ireland là Keane và Doyle hầu như không có khoảng trống để nhận bóng trong khi các mũi khona từ hai bên cánh là Hunt và Folan lại không thể tạo ra được dột biến trước hai lão tướng chơi bóng đầy kinh nghiệm là Grosso và Zambrotta.

Dù Trappattoni đã tiến hành những sự thay đổi với việc tung Kelly và Gibson vào sân nhưng những bài tấn công của CH Ireland vẫn tỏ ra quá đơn điệu khi đội khách chỉ sử dụng những miếng đánh biên đơn thuần với bài câu bóng bổng vào trong vòng cấm. Phương án tấn công này bị các hậu vệ Italia hóa giải một cách khá dễ dàng.

Những tưởng CH Ireland đã chấp nhận ra về với hai bàn tay trắng khi không thể cải thiện được thế trận tốt hơn thì đúng vào phút thứ 90+1, bàn thắng gỡ hòa lại đến với đội quân của Trappattoni sau một pha bóng tưởng chừng như vô hại. Từ quả đá phạt trực tiếp bên phần sân nhà của Shay Given, bóng được nhồi thẳng vào vòng cấm của Italia. Sau một tình huống lộn xộn, bóng nảy ra đúng vị trí của Robbie Keane. Ngay lập tức tiền đạo của Tottenham không bỏ lỡ cơ hội với một cú ra chân rất nhanh. Buffon dù đã chơi xuất sắc trước đó đã không thể có một phản xạ nào trước pha dứt điểm này và đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng.

4 phút bù giờ cuối trận thực sự là một màn tra tấn về sức ép cũng như thể lực của các cầu thủ CH Ireland. Hưng phấn được đẩy lên khá cao sau bàn gỡ, đội khách liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Đã có nhiều hơn những cú dứt điểm từ Keane hay Folan tuy nhiên hàng thủ Italia đã đứng vững và bảo vệ được 1 điểm. Với trận hòa này, Italia vẫn duy trì được ngôi đầu bảng 8 với 2 điểm nhiều hơn so với CH Ireland

Đội hình thi đấu:
Italia: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso, Brighi, De Rossi, Pirlo (Palombo 46'), Pepe (Dossena 57'), Pazzini, Iaquinta
CH Ireland: Given, McShane, Dunne, O'Shea, Kilbane, Keogh (Folan 22'), Whelan, Andrews (Kelly  63'), S, Hunt, Doyle (Gibson 54'), Keane
Đến cuối con đường

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #368 on: April 02, 2009, 02:06 PM »
Chán nhỉ, không thể thắng được đối thủ trực tiếp dù được chơi trên sân nhà!!!!:(

Không biết Azzurri sẽ chơi như thế nào trong trận lượt về với Ireland đây!
...FA cmnr...

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #369 on: April 02, 2009, 05:50 PM »
tại vì em ko xem nên ý ko thắng đây mà ...... chán thế nghe kết quả mà chả buồn xem tường thuật  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #370 on: April 02, 2009, 10:27 PM »
Quote from: alex_arsenal
Chán nhỉ, không thể thắng được đối thủ trực tiếp dù được chơi trên sân nhà!!!!:(

Không biết Azzurri sẽ chơi như thế nào trong trận lượt về với Ireland đây!
Cũng chẳng sợ lắm đâu, theo em sớm hay muốn Italia vẫn vào vòng sau thôi. Có điều là thử nghiệm của Lippi không mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Tự nhiên theo đội hình 4 3 3 để chứng tỏ mình hơn Donadoni là không lên. Dù sao vẫn tin vào ông ấy thôi.
Đến cuối con đường

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #371 on: April 02, 2009, 10:43 PM »
Cũng không trách được Lippi vì thiếu người sớm quá, tiếc cho Pazzini sao lại dại thế
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #372 on: April 02, 2009, 10:46 PM »
Quote from: tiamo
Cũng không trách được Lippi vì thiếu người sớm quá, tiếc cho Pazzini sao lại dại thế
Em không trách trận này, nhưng em cảm thây Lippi đã có gì đó khác năm 2006 rồi. Không biết sao nữa. Năm đó khủng hoảng mình lại tin Italia vô địch, còn năm nay em lại không có niềm tin đó.
Đến cuối con đường

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #373 on: April 03, 2009, 12:28 PM »
Azzurri vẫn chơi rất tốt................ đội hình 4-3-3 cũng bắt đầu hiệu quả........ ko nên nghe theo lời báo chí mà đổi đội hình.............. trước đây 4-3-3 chưa đạt hiệu quả chỉ vì chưa thể 1 lúc mà bắt cầu thủ thích ứng với 1 đội hình mới ngay lập tức............ nếu đổi đội đội hình sẽ phải làm hết lại từ đầu......... đó mới thật sự là điên rồi.............. xưa nay Azzurri luôn chú trọng vào tính tập thể....... muốn như vậy thì phải có thời gian để làm quen.......... đó là nguyên do luôn khởi đầu chậm của Azzurri............

Trận hòa này cũng chẳng có gì là ghê gớm.......... Azzurri vẫn chơi tốt với 10 người trong phần lớn thời gian........... những trận đấu với tỷ số thấp và khó khăn mới thật sự giúp tinh thần của các cầu thủ vững vàng....... đó mới là điều cần thiết trong những trận đánh lớn......... ko nên thắng chẻ tre như TBN rồi tinh thần ko được mài giũa để rốt cuộc khi gặp các đối thủ cân tài lại ko chịu nổi sức ép......... dễ dàng bị loại...........
« Last Edit: April 03, 2009, 12:31 PM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #374 on: April 03, 2009, 10:58 PM »
Em không nghĩ mấy trận này họ chơi tốt. Chỉ có điều các kết quả thu được đều là chấp nhận được thôi.
Đến cuối con đường

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #375 on: June 06, 2009, 08:54 PM »
Donaldoni đã để lại cho bóng đá ITALY 1 tại hại rất lớn về lối đá......đó là wá trọng dụng 1 tiền đạo.... cứ 1 thằng cắm....8 thằng bơm.... đá kỉu này ko hay về mặt kĩ thuật,chiến thuật mà khán giả cũng không thik.......
*** Mong Lippi sẽ fần nào cú vớt đc......

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #376 on: June 11, 2009, 03:24 AM »
Quote from: nguyenvanlang
Cũng công nhận một nửa thui. Mình thấy đá bóng ở Ý không đơn giản là đá bóng mà nơi đây đá bóng là cuộc sống vì vậy không có gì sai khi nói bóng đá Ý là số 1.
Câu nói này không sai, nhưng cũng chẳng đúng. theo FIFA giờ TBN mới là số 1 châu Âu và thế giới... tôi chỉ có thể nói Italia là số 1 trong trái tim tôi thôi.
Hôm nay xem Italia đá giao hữu với New Zealand mà vẫn thấy không yên tâm. Dù là một trận giao hữu mà chưa đá hết đã thủng 3 quả rồi. Hàng thủ của Italia giờ không còn như xưa nữa...
Đến cuối con đường

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #377 on: June 11, 2009, 01:39 PM »
Amelia trận này chơi tồi wa' mắc lỗi trong cả 3 bàn thua đặc biệt lỗi nặng ở 2 bàn sau.... Lippi loại luôn cho rồi... GK mà chụp ẩu tả kiểu này có nước gây họa... cho Marchetti vào... tớ thích chú này...
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #378 on: June 11, 2009, 10:14 PM »
Quote from: PhuongHoang
Amelia trận này chơi tồi wa' mắc lỗi trong cả 3 bàn thua đặc biệt lỗi nặng ở 2 bàn sau.... Lippi loại luôn cho rồi... GK mà chụp ẩu tả kiểu này có nước gây họa... cho Marchetti vào... tớ thích chú này...
Có một trân thôi mà, dẫu sao đó cũng là trận giao hữu...
Hàng tiền đạo đá cũng được nhưng hàng hậu vệ vẫn choẹch choặc lắm... không biết bao giờ mới trở lại bản chất. Mà cái sơ đồ 4 3 3 có thể giết chết Italia lúc nào chẳng hay...
Đến cuối con đường

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Đội tuyển Italia - Vòng loại Euro 2012
« Reply #379 on: June 15, 2009, 08:52 AM »
Lịch thi đấu Confed cup 2009:

...FA cmnr...