Tôi viết bài này không phải để khích bác các đội bóng QG mà tôi nêu ra cũng như CLB trong quốc gia đó.
Đây chỉ là cái nhìn chủ quan của tôi. Tôi đem ra đây để anh em cùng đọc và suy nghĩ cùng tôi.
[div align=\\\"center\\\"]Bóng đá Italy là số 1 châu Âu.[/div]
Ở VN bây giờ (ở thời điểm này nữa cuối mùa giải 2007-2008) tôi mà nói ra câu đó với 10 người thì tôi nghĩ sẽ có 6 người nói tôi điên (mày điên hả con, coi cúp C1 xem giờ ai đang thống trị) còn 3 người nói tôi quá mù quán bóng đá Ý (Ý vô địch thế giới cũng 2 năm rồi, giờ này Aghentina đang là số 1 kìa) còn 1 người còn lại thì sẽ đồng ý với tôi (tôi dám cá đó là những fan trung thành của bóng đá Ý).
Nhưng tôi nói "Bóng đá Italy là số 1" chứ tôi không nói "CLB bóng đá ở Italy là số 1" hay "ĐTQG Italy là số 1"... Nói như thế có nghĩa là tôi suy nghĩ về cái nghĩa của từ "bóng đá" rất rộng.
Để chứng minh về câu nói ấy tôi xin đưa ra các dẫn chứng sau.
Đội tuyển quốc gia
Italy - ĐKVĐ thế giới đã có trong tay 4 chức VĐ.Nhiều nhất châu Âu và thứ 2 thế giới (Sau Brazil). Bạn có thể nói lối chơi của Italy không quyến rủ hoặc là "phòng ngự" hay "thực dụng" , "buồn ngủ" nhưng 4 lần VĐ thế giới là không chối cãi. Có thể ĐTQG Italy đá không đẹp như Pháp,Bồ Đào Nha không nhanh như Anh,Tây Ban Nha, không vũ bảo như Hà Lan, không kiên cường như Đức.Nhưng xét về tính hiệu quả và sức bền thì Italy là số 1.Tuy cũng có vài lúc họ không còn là chính mình như WC2002 hay EURO2004 như khi họ là họ thì tất cả mọi đối thủ đều phải e dè.
Giải đấu cấp CLB.
+Tuy bây giờ đã qua rồi cái thời 7 chị em Serie A (Juve,AC,inter,Roma,Parma,Lazo,Fio) làm mưa làm gió, qua rồi cái thời SA là giải đấu khắc nghiệt, hấp dẫn nhất hành tinh. Bây giờ người ta thích xem bóng đá nhanh, đẹp chứ không thích xem các cầu thủ ru ngủ khán giả.Nhưng SA vẫn là 1 trong 3 giải đấu được đề cao nhất châu âu (bên cạnh La Liga và NHA mỗi giải được góp mặt ở C1 4 đại diện thay vì 3 hay 2 thậm chí 1, 1/2 như các giải còn lại).Người ta nói bóng đá Ý keo, bóng đá Ý tiêu cực, bóng đá Ý quá khô, Ý chỉ biết phòng thủ, bóng đá gì mà toàn chơi xấu ...
+Nhưng mà hãy nhìn xem ai đang là cầu thủ ăn lương cao nhất thế giới? Ai vậy? Xin thưa là quả bóng vàng CÂ cùng cầu thủ xuất sắc nhất TG 2007 Kaká của Ac Milan.
+Nhìn xem 2 năm qua chiếc giày vàng châu Âu thuộc về giải đấu nào? Xin thưa là SA cái nôi của bóng đá phòng thủ.
+Kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ thế giới CLB nào đang nắm giử ?? Đó là vụ chuyển nhượng xưa như trái đất Zidane từ Juve qua Real Marid (thậm chí bây giờ anh ta đã nghỉ đá nhưng kỷ lục vẫn chưa bị phá).
+Những vụ chấn thương kinh hoàn nhất trong 2 năm nay xảy ra ở đâu? Xin thưa là ở NHA.
+Vậy xin hỏi giải đấu nào mang nhiều màu cờ sắc áo Quốc Gia nhất? Xin thưa là SA, SB....Cầu thủ TBN thích thi đấu ở đâu? Là ở ngoại hạng Anh. Thế còn cầu thủ Anh ,tôi cũng không rõ, hình như là ở giải hạng nhất, hạng 2 Anh (theo thống kê thì cầu thủ gốc Anh thi đấu ở giải đấu cao nhất nước này chỉ là 40->45%).Còn cầu thủ Pháp, Hà Lan, ... nổi tiếng 1 chút là bị cuốn vào các giải đấu danh giá ngay.Giải đấu nào HLV nội địa 100%, cũng Là SA.
+Cúp C1 mùa trước CLB nào gây bất ngờ nhất? Đó là AC Milan tuy không được đánh giá cao như các năm trước nhưng đã điềm tỉnh đi đến chức vô địch với sự tâm phục khẩu phục của phần còn lại của CÂ
+Cúp C1 vừa rồi đội bóng nào gây bất ngờ nhất? Xin thưa là AS ROMA 1 đại diện của SA.
Một đội tuyển Quốc gia với thành tích đứng đầu Châu Âu và thứ 2 thế giới kèm theo 1 giải đấu thuộc Top 3 đại gia châu Âu thì thử hỏi lời khẳn định đầu topic "Bóng đá Italy là số 1 châu Âu" không có gì là không phải cả.
Ở Anh, TBN cầu thủ mới nổi 17, 18 tuổi thì được tung hô là thần đồng và kết quả ra sao?? Số đông là như Owen (nếu tôi không lầm, ngoại từ vài tên tuổi lớn như Rooney,...).Còn ở Italy thần đồng của họ ít gì cũng 20+,22+, thậm chí có nhiều cầu thủ bước gần tới hàng 3 mới được giang hồ biết tên như Toni ... Điều đó nói lên gì? Nói về bản chất của bóng đá Italy, không ồ ạt, không rầm rộ, cứ lầm lầm lỳ lỳ mà tiến.
Văn chương không ra gì lại hay sai chính tả (bệnh trầm kha) nhưng tình yêu bóng đá là bất tử mong anh em bỏ quá cho!
Tôi yêu bóng đá Italy.