Tớ nghĩ là đã đá bóng là phải có niềm đam mê và lòng quyết tâm đạt được thành thíc cao nhất, ko vì một lí do nào cả. Ko cứ phải vì tiền thưởng hay vì tiêu cực thì mới quyết tâm. Mỗi cầu thủ khi mặc áo đấu của tổ quốc đều cố gắng 200% , và các yếu tố kia chỉ làm họ tăng quyết tâm lên cao hơn chút thôi (1 số thì ko thể cao hơn vì đã đạt max rồi). Ý vô địch thì tất cả đều vui mừng, còn Juve là chuyện khác
Phương Thuỳ, cậu có thể nói ghét một số người ko có lòng chung thuỷ nhưng cậu cũng phải biết rằng khi thi đấu cho một câu lạc bộ, một số do tình yêu và một số do những bản hợp đồng và euro. Họ có chung một nguyện vọng là giành chiến thắng cho clb ấy, đối với những người yêu clb thì là để họ hạnh phúc, đối với phần còn lại thì là để học có nhiểu euro. Tuy vậy khi thi đấu cho một clb thì họ ít nhiều cũng có tình cảm với clb ấy, và họ sẽ ko thể quên đc những kỉ niệm đối với clb ấy(ko có ai chơi hết mình cho 1 clb mà mình ghét cả). Vì thế mới có những cầu thủ mà cả sự nghiệp thi đấu cho cả chục clb, và có những người cả đời chỉ đá cho 1 tình yêu duy nhất (có thể kể ra: Del, Maldini, hay Giggs, Adams..), bản thân tớ rất ngưỡng mộ họ.
Chúng ta "tôn thờ" những tượng đài như thế, và ko quên gửi tới những người đã đóng góp cho Juve lòng biết ơn chân thành mặc dù họ đã dứt áo ra đi vì một lí do nào đó, giờ đây ko còn đá cho Juv và có thể đá "tung lưới" Juve (nhưng họ cũng đá "tung lưới" đối phương khi còn ở Juv). Bóng đá hiện đại nhiều euro lắm, và cũng nghiệt ngã nữa, nhưng những tifosi như chúng ta rất cần một tình thần như vậy, hi vọng bạn hiểu ý tớ.