Author Topic: Juventus - trước và sau trận đấu  (Read 102888 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline Exit

  • Juventini
  • *
  • Posts: 814
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #20 on: September 12, 2005, 09:42 PM »
4 bàn thắng của Juve trong trận thắng Empoli :   , mời các bạn nhấn vào tên các cầu thủ để xem clip  4 bàn thắng  !!!

   -phút  thứ 10  ,Trezegol khẳng định anh đang trở lại ...

   -phút thứ 14   , cú đánh đầu của Viera (hồi ở Arsenal anh đâu mấy khi ghi bàn như thế này )Viera chính thức lên tiếng kể từ khi gia nhập đoàn ngựa vằn...
   -phút thứ 16 là phút của Camo, anh đang rất nỗ lực để có một suất tới Đức năm sau ...
   -phút thứ 59Treze...(hình như hồi chuyển nhượng tôi từng nghe có người muốn Treze ra đi...      )
I don't need no education.

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #21 on: September 13, 2005, 02:47 PM »
Club Brugge - Juventus  : Trận chiến đầu tiên trong con đường tới Paris của bà đầm già. Có thể là một chiến thắng nhưng không phải là đơn giản. Mình đoán trận này dễ gây bất ngờ. Một Brugge đầy bí hiểm ? Mình dự đoán trận này có thể là 0-1 hoặc 1-1.

Offline nguyenquocviet

  • Juventini
  • *
  • Posts: 209
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #22 on: September 13, 2005, 04:58 PM »
4 bàn thắng của juve vao` lưới empoli quả thật làm mình quá bất ngờ. Vẫn biết mùa nay` juve rất mạnh nhưng cũng không nghĩ họ thắng đậm vậy. Có lẽ mình đã đánh giá không đầy đủ về sức mạnh của juve.  Có thể empoli là đội bóng mới lên hạng nên họ thật sự yếu. Hoặc cũng có thể họ choáng ngợp sau khi bị dội  gáo nước lạnh ngay sau 20 phút nhập trận.

Điều vui nhất trong trận đấu nay` là Trez chơi quá hay.  Vieira cũng đã thể hiện mình là cầu thủ lớn bằng cách nhập cuộc rất nhanh.

Vòng loại Cl đã bắt đầu. Trận đấu đầu tiên gặp Club Brugge. Nên nhớ champions leaque không phải là một giải đấu dễ dàng . Bất cứ câu lạc bộ nao` cũng có thể gây bất  ngờ .Juve chưa biết nhiều về  Club Brugge , vì vậy câu lạc bộ nay` có thể gây chút khó khăn cho juve.Nhưng juve vẫn sẽ thể hiện bản lĩnh đội bóng lớn .
 
Juve sẽ thắng 2-0.
XXXXXXXXXXX

Offline alexthuyduong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 432
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #23 on: September 14, 2005, 11:36 AM »
Hờ hờ!!!
Vẫn còn dư âm của trận Em-Ju      
Không hiểu sao, từ hôm ấy, cứ cười mãi không thôi.

Trận tới, có lẽ sẽ có nhiều bất ngờ. Nhưng tỷ số sẽ là 1-0 cho Juve. Vẫn hi vọng sẽ nhiều hơn. Nhưng Brugge là 1 nhân tố mới. Nên đề phòng...

Hi vọng trận tới Alex sẽ được ra sân    
Alex ra sân, tỷ số sẽ là 2-0.  
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #24 on: September 18, 2005, 08:26 PM »
Cập nhật kết quả Juventus - Ascoli
Đội hình ra sân của 2 đội:
JUVENTUS
Abbiati; Zebina, Kovac, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved; Del Piero, Trezeguet.
Dự bị: Bonnefoi, Blasi, Giannichedda, Olivera, Ibrahimoivc, Mutu, Zalayeta.
HLV: Capello

ASCOLI
Coppola; Comotto, Cudini, Domizzi, Del Grosso; Carriello, Cristiano, Parola, Fini; Bjelanovic, Quagliarella.
Dự bị: Zotti, Paci, Carbone, Foggia, Guana, Ferrante, Colombo.
HLV: Silva

* Diễn biến chính:
Phút thứ 4, Zebina rời sân (cõ lẽ do chấn thương), Blasi vào thế
Phút 13, Nedved bị Domizzi đốn ngã trong vòng cấm. Phạt đền!
Phút 14, Alessandro Del Piero đã có bàn thắng đầu tiên của mình, sau khi đánh bại thủ môn Coppola từ chấm phạt đền. 1-0 cho Juventus[/color]      
Cùng lúc này, AC Milan đã ghi bàn vào lưới Sampdoria nhờ công của Gilardino
Phút 32, Carriello bất ngờ ghi bàn cho Ascoli, bàn thủng lưới đầu tiên của Juve ở SerieA năm nay. 1-1[/color]      
Cũng vào lúc này, Sampdoria cũng bất ngờ có bàn thắng gỡ hoà vào lưới AC Milan nhờ công của Bonazzoli
Phút 39, Alex Del Piero một lần nữa thể hiện đẳng cấp của mình bàn quả đá phạt thần sầu, 2-1. Forza Juventus    

Hiệp một kết thúc, Del Piero chính là cầu thủ xuất sắc nhất của hiệp.
Trong khi đó, AC Milan vẫn đang bị Samp cầm chân với tỉ số 1-1

(hiệp hai chắc khỏi tường thuật wá   , phải đi ăn bánh trung thu đây!!   )
Forza Juventus!![/color]
« Last Edit: September 18, 2005, 08:52 PM by JTF1987 »

Offline Pinturicchio_cva

  • Youngster
  • *
  • Posts: 10
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #25 on: September 18, 2005, 11:04 PM »
Juve thi đấu thật tuyệt vời. Alex đã lấy lại được phong độ đỉnh cao, anh đã không làm uổng công mọi người mong đợi.

Offline leech

  • Youngster
  • *
  • Posts: 17
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #26 on: September 19, 2005, 02:22 AM »
Vẫn vậy!!!!
 Một Milan già nua đã tiếp tục mất điểm trước các đội bóng nhỏ hơn.Juve vẫn âm thầm chiến thắng để đạt được số điểm tối đa sau 3vòng đấu đầu tiên.Còn Inter thì vẫn thế thắng tưng bừng rồi lại thua.
 Tôi chỉ có cơ hội xem Milan đá trong vòng đấu vừa rùi,thấy Milan đá bế tắc quá.Vẫn chỉ trông chờ vào sự toả sáng của Sheva và kaka mà 2 cầu thủ trên thì ai cũng đã biết tài năng như thế nào do đó luôn có sự chăm sóc đặc biệt tới họ,vậy là hàng công của Milan bị bế tắc.Còn hàng thủ thì không có gì để nói tới khi ma Treviso,siena,Samp tới Fenerbahceh cũng có thể ghi bàn vào lưới Milan..Khả năng trắng tay của Milan lại đang dần dần hiện ra rui hehehe

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #27 on: September 19, 2005, 01:42 PM »
Chấm điểm các cầu thủ Juve (đã được góp ý và sửa chữa   ):
Abbiati: 7[/b][/color]. Tuy chưa hẳn đã che lấp hoàn toàn chỗ trống để lại của Buffon và có phần mắc lỗi trong bàn thua nhưng càng ngày Abbiati càng chứng tỏ mình đã dần hoà nhập vào hàng phòng ngự của Bà đầm già.
Cannavaro: 7[/color]. Có lẽ cái giá phải trả cho việc lọt vào đội hình tiêu biểu Cúp C1 vòng vừa qua chính là một Cannavaro mệt mỏi trong trận gặp Ascoli. Tuy nhiên, trừ bàn thua mắc lỗi, anh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới.
Kovac: 7[/color]. Thay thế khá tốt vị trí của Thuram, chàng trung vệ 31 tuổi này đang dần xoá đi sự nghi ngờ trong lòng các CĐV Juventus.
Zambrotta: 8[/b][/color]. Zam vẫn là Zam, dường như hậu vệ cánh trái này không hề biết mệt mỏi. Anh vẫn lên bóng đều đặn và phối hợp rất hiệu quả với Nedved và Alex. Tuy cũng có phần mắc lỗi trong bàn thua, nhưng anh vẫn xứng đáng với điểm 8.
Blasi: 7[/color]. Vào sân ngay từ phút thứ 4 thay cho Zebina tái phát chấn thương và không phải là vị trí sở trường của mình, nhưng nhìn chung Blasi đã hoàn thành khá tốt vai trò hậu vệ cánh phải.
Emerson: 6[/b][/color]. Khá mệt mỏi sau những trận đấu liên tiếp, Emerson tỏ ra lép vế so với người đá cặp là Vieira, anh hầu như chỉ tập trung vào phòng ngự.
Vieira: 8[/color]. Vẫn là chốt chặn an toàn và là bệ phóng hiệu quả, phong độ rất cao của Vieira trong những trận đấu gần đây đã khiến Arsenal vô cùng nuối tiếc khi để mất anh vào mùa hè vừa qua
Camoranesi: 7[/b][/color]. Cũng tỏ ra mệt mỏi, nhưng tiền vệ nhỏ con này vẫn hoạt động khá tích cực, phối hợp rất tốt với Blasi và có vài đường chuyền nguy hiểm.
Nedved: 8[/b][/color]. Vẫn thầm lặng, không phô trương, hào nhoáng, Nedved của đêm hôm qua là sự kết hợp giữa sức trẻ của một cầu thủ 20 và kinh nghiệm của một lão tướng. Juve sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm được một mẫu cầu thủ như Nedved.
Trezeguet: 6[/b][/color]. Quá mệt mỏi sau những trận đấu liên tiếp, Trez đã không thể hiện được mình trong trận đấu này. Hy vọng trận đấu tới anh sẽ có bàn thắng thứ 101.
Del Piero: 8[/color]. Có lẽ khi nhìn vào bảng danh sách đội hình, ai cũng nghĩ Capello đưa Alex vào sân chỉ với mục đích trấn an dư luận. Khi không thể hiện được mình trước một Ascoli yếu kém, Capello sẽ thay anh bằng Ibrahimovic và sẽ có cớ để không sử dụng anh nữa. Nhưng trên thực tế, Ascoli không hề yếu kém và Alex không hề bất lực nhưng ông nghĩ. Thực hiện quả phạt đền với một sức ép dư luận đè nặng, đứng trước pha đá phạt trong hoàn cảnh Zlatan đang khởi động để sẵn sàng thay thế, nhưng chàng hoàng tử thành Turin đã chứng tỏ đây là trận đấu của anh. 2 bàn thắng từ 2 pha đá phạt có lẽ vẫn chưa đủ để làm câm lặng những lời chỉ trích. Nhưng nó đã chứng tỏ một điều: Del Piero vẫn còn có ích cho Juve!
Ibrahimovic: 7[/b][/color]. Vào thay Trezeguet từ đầu hiệp 2, Zlatan vẫn làm điên đảo hàng phòng ngự Ascoli bằng sức trẻ, sự càn lướt của mình.
« Last Edit: September 19, 2005, 05:20 PM by JTF1987 »

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #28 on: September 19, 2005, 03:41 PM »
Ngoài hai bàn thắng từ những tình huống cố định thì Alex thể hiện cũng thường thôi. Mặc dù anh em ta nhiều người thích thì cũng nên thực tế một chút. Đánh giá 9 điểm, người ngoài người ta cười cho đấy.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #29 on: September 19, 2005, 04:00 PM »
Quote
Ngoài hai bàn thắng từ những tình huống cố định thì Alex thể hiện cũng thường thôi. Mặc dù anh em ta nhiều người thích thì cũng nên thực tế một chút. Đánh giá 9 điểm, người ngoài người ta cười cho đấy.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8859[/snapback][/div]

Yes! Chú chấm điểm 9 cao quá. Mình cứ thực dụng mà tiến nhể !  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline asfrom9

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 130
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #30 on: September 19, 2005, 04:34 PM »
JTF chấm điểm cao quá. Thực tế ngày hôm qua Juve chơi rất thường!

Có lẽ, điểm chỉ như thế này:

Abbiati: 7

Cannavaro: 7
Kovac: 7
Zambrotta: 7
Blasi: 7

Emerson: 6
Vieira: 6
Camoranesi: 7
Nedved: 7

Trezeguet: 6
Del Piero: 8
Ibrahimovic: 6.5
asfrom9

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #31 on: September 19, 2005, 04:52 PM »
em nghĩ, nedved  là người chơi hay nhất trong ngày hôm đó, đúng là juve chơi rất thường, nhưng juve vẫn vậy, không nổi bật với những chiến thắng đậm đà, nhưng vẫn lấy đủ 3 điểm khi rời sân, chúng ta nên ủng hộ các cầu thủ của chúng ta.. Forza Juve!!!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #32 on: September 19, 2005, 05:10 PM »
Đúng là tôi chấm điểm hơi cao   .
Nhưng Nedved trận hôm qua đúng tực sự là cầu thủ xuất sắc nhất, xứng đáng được 8-9 điểm.
Tôi thấy hôm qua Vieira chơi cũng khá hay mà, Asfrom cho 6 điểm là hơi "kẹo"   .
Để sửa chữa lại, lần trước hơi cảm tính   , mong bà con thông cảm!!
« Last Edit: September 19, 2005, 05:15 PM by JTF1987 »

Offline asfrom9

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 130
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #33 on: September 19, 2005, 05:20 PM »
Quote
Đúng là tôi chấm điểm hơi cao   .
Nhưng Nedved trận hôm qua đúng tực sự là cầu thủ xuất sắc nhất, xứng đáng được 8-9 điểm.
Tôi thấy hôm qua Vieira chơi cũng khá hay mà, Asfrom cho 6 điểm là hơi "kẹo"   .
Để sửa chữa lại, lần trước hơi cảm tính   , mong bà con thông cảm!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8885[/snapback][/div]

Định cho Viera điểm 5.5, nhân nhượng thành 6. Hai tiền vệ trung tâm chơi đều kém, cả hai đều mệt mỏi. Có thể nói Juve không gây được áp lực và trong thế trận như vậy chúng ta có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào.

Nedved xông xáo nhưng không hiệu quả, điểm 7 là hợp lý!

JTF mà cho làm BLV cho Juve thì chả kém gì Quang Huy cho MU !!!  
asfrom9

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #34 on: September 19, 2005, 05:25 PM »
Vậy mọi người vào cho điểm xem thế nào?!

to asfrom9: sẽ nộp đơn làm BLV theo ý huynh  

Offline Simba

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 109
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #35 on: September 19, 2005, 06:51 PM »
Chuyển sang bên này vậy:

Có câu hỏi này băn khoăn mãi: Theo các bác thì Lazio sẽ nã vào lưới Juve mấy bàn?!

Còn Gianichedda thì có làm quả O.G không?! Ha ha

Juve đã có hiện tượng hụt hơi rồi bà con, may thì ăn trận hoà lấy 10 điểm thui!
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #36 on: September 20, 2005, 12:51 PM »
Trận sắp tới Juventus đến làm khách trên sân của Udinese. Trận trước gặp Ascoli Juve chơi hơi mờ nhạt không mạnh mẽ và chắc chắn như trận gặp Empoli. Cánh phải của Juve có vấn đề nghiêm trọng khi Zebina chấn thương. Blasi trận trước đá thay Blasi ở vị trí này. Mình xem không thấy ổn lắm.
Dự đoán trận này Udinese - Juve 1-2 hoặc 1-1.

Offline alexthuyduong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 432
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #37 on: September 21, 2005, 09:36 AM »
Hì, khó có thể "múa rìu qua mắt thợ".
Em không có ý kiến gì về đội hình của Juve, nhưng em tin ở chiến thắng.  
Alex lại ghi bàn rồi mà, đó là điềm lành.
Trận tới gặp Udinese.
Juve sẽ thắng 3_1
 
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #38 on: September 22, 2005, 12:33 PM »
Có ai xem trận Udi-Juve không, tường thuật lại pha ghi bàn của Vieira và pha cứu thua "kỳ quặc" của Abbiati cái nào!! (nếu có video clip thì càng tốt)

Offline J4ever

  • Youngster
  • *
  • Posts: 10
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #39 on: September 22, 2005, 01:49 PM »
Không còn gì để nói ... Tuyệt vời Abbiati. Quả này thì lũ đỏ đen cứ gọi là trố mắt ra vì tiếc ha ha
Juventus - Mãi mãi một tình yêu