Author Topic: Juventus - trước và sau trận đấu  (Read 102927 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Simba

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 109
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #80 on: October 21, 2005, 07:06 PM »
Lại có chú bị úynh hội đồng rùi, hihi, vào xem thui!
Ai bảo chê Juve giữa JFC.

May mờ Juve vừa thua ở C1 tâm phục khẩu phục Bayern, không thì chắc tắc tử từ lâu
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Snaluv

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #81 on: October 25, 2005, 02:36 PM »
Với chiến thắng trước Lecce, Juve đã vươn tới thành tích 8 trận khai quân toàn thắng của các bậc tiền lập nên ở các mùa bóng 1930/31 và 1985/86. Các chú ngựa vằn sẽ lập kỷ lục mới của Serie A nếu tiếp tục thắng Sampdoria trên sân nhà vào 26/10 tới?

Tuy nhiên Samp luôn là đối thủ khó chơi   . Cố lên JUVE
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Emirates

  • Guest
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #82 on: October 26, 2005, 09:14 PM »
Ố ồ . Cho hỏi tí . Vieira dạo này sao rồi các bạn ? Anh có ghi bàn ko?
Vieira nghe nói qua MU mừ ? Sao kì vậy ?

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #83 on: October 27, 2005, 07:22 AM »
Trời, Vieira wa MU là tin vịt mà

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #84 on: October 27, 2005, 07:27 AM »
Juve đã giành chiến thắng 2-0 trước Samp và chính thức phá kỷ lục với 9 trận thắng liên tiếp...

Juventus - Sampdoria: 2-0
Trezeguet (41')
Mutu (56')

Chấm điểm (cẩn thận với bác asfrom hehe   ):
Chimenti: 7
Cannavaro: 8
Kovac: 7.5
Chiellini: 7
Zambrotta: 7
Giannichedda: 8
Emerson: 8
Nedved: 8
Del Piero: 7
Mutu: 7.5
Trezeguet: 7

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #85 on: October 27, 2005, 12:35 PM »
Quote
Ố ồ . Cho hỏi tí . Vieira dạo này sao rồi các bạn ? Anh có ghi bàn ko?
Vieira nghe nói qua MU mừ ? Sao kì vậy ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16110[/snapback][/div]

Hiện Vieira vẫn đang được HLV Capello cho nghỉ hy vọng anh có thể bình phục hoàn toàn trong trận cầu đinh vào chủ nhật này. Mấy trận gần đấy nếu cố thì có thể anh vẫn đá được nhưng Capello có lẽ là muốn bảo vệ cầu thủ con cưng này nên vẫn cho anh nghỉ đến tận bây giờ. Đoán thế thôi      
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #86 on: November 20, 2005, 05:39 AM »
4-1 cho Juve, một tỉ số ko tưởng trên sân khách.

Roma - Juventus: 1-4

Nedved 45, Ibra 56, Trez 58 61 - Totti (pen) 65

ko coi trận này  

Offline Alibaba

  • Juventini
  • *
  • Posts: 999
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #87 on: November 22, 2005, 02:12 PM »
Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ một đội bóng lại có khởi đầu tốt đến thế. Kỷ lục về số điểm sau 12 vòng đấu trước đó là 32 điểm (10 thắng 2 hòa) do chính Juventus lập nên vào mùa bóng 1949-1950 và được Inter lặp lại vào mùa bóng 1988-1989. Cả hai đội sau đó đều đoạt Scudetto!

Mùa này, khi AC Milan chặn đứng mạch trận toàn thắng của Juve ở vòng 10, tiếp sau thất bại của Bà đầm già trước Bayer Munich, người ta đã chờ đợi gã khổng lồ thành Turin gục xuống. Nhưng mọi thứ đã diễn ra không như người ta mong đợi. Sau thất bại đó, Juve đã nhanh chóng gượng dậy với 3 trận thắng. Juventus đạt số điểm cao nhất sau 12 vòng đấu trong lịch sử Serie A, 33 điểm với 11 chiến thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự Milan phạm sai lầm ở Florence, chấm dứt mạch 8 trận toàn thắng của họ và giúp Juventus nới rộng khoảng cách với hai đội nhì bảng (sau vòng 12 Fio có cùng điểm số với Milan - 28 điểm - cùng đứng ở vị trí thứ nhì). Đối thủ chính còn lại của Juve và Milan, Inter Milan, đã không thể giải quyết được những vấn đề tồn tại dai dẵng hàng năm trời để cuối cùng phải nhìn liên minh Juve-Milan tiếp tục là những vai diễn chính trên sân khấu Serie A. Nó càng khẳng định sự xuống cấp của Serie A. Juventus đã dẫn đầu tổng cộng 50 vòng đấu kể từ mùa thu 2004. Trong hơn một năm đó, chỉ có Milan đủ sức thách thức và đe dọa vị trí của Bà đầm già, là kẻ bám đuổi khó chịu nhất. Chỉ có đội bóng Đỏ-đen là đủ sức san bằng được khoảng cách, dù chỉ trong khoảnh khắc, với Juventus trong cuộc chiến dai dẳng này. Liệu Juventus sẽ còn đứng đầu bảng đến bao giờ? Ít nhất thì tuần sau, Juve vẫn sẽ chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Trước đối thủ Treviso đang đứng ở vị trí thứ 18, khó có thể tưởng tượng Juve sẽ để mất điểm trên sân nhà. Nếu chiến thắng - một điều gần như chắc chắn, Bianconeri sẽ đứng đầu bảng thêm hai vòng nữa. Người Italia đang hy vọng sau khi đánh bại Milan, Fio sẽ làm được điều tương tự trước Juventus ở vòng 14. Nếu Viola không thể khuất phục được Juventus, ai còn có thể cản họ trên con đường nâng cao Scudetto mùa hè sang năm.

Giờ đây, cũng như trong trận đấu với Milan ở vòng 10, người ta chờ đợi Fiorentina đánh bại Juve. Bởi chỉ có thế, Serie A mới cứu vãn phần nào danh dự của giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh. Khoảng cách giữa Juve và đội cuối bảng Cagliari là 28 điểm, bằng số điểm mà Milan và Fiorentina kiếm được. Cái hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng thể hiện rõ rệt. Fiorentina liệu có đủ sức trụ lại ở đỉnh cao, hay họ cũng sẽ đi theo vết xe của Roma, Lazio, Parma. Thành phố Florence nói riêng và người Italia nói chung, không nghĩ đến điều đó, họ đang cho phép mình mơ mộng. Vì từ lâu, nó là một thứ sa xỉ đối với thế giới bóng đá Italia.

Các Juvenista đang tràn đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Dưới sự dẫn dắt của Capello, Juve đang trở thành một cỗ máy đáng sợ. Nó nghiền nát tất cả chướng ngại vật trên con đường chinh phục những tham vọng của mình. Bất chấp những đòn phép của đối thủ, đoàn quân Trắng-Đen vẫn tiến về phía trước. Juve vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất. Khi Buffon trở lại, Juventus sẽ còn mạnh hơn. Thế thì, Scudetto thứ 29 là điều có thể nghĩ đến trong mùa này khi mà Milan đang trở nên già yếu, Inter vẫn còn loay hoay với những vấn đề nội bộ còn Fio chỉ là Toni. Vì vậy, lúc này các tifosi hãy mơ đi, trước khi sự thật phũ phàng đập vào mắt họ.
Together We're Stronger Everyday
http://vietnamglobalteam.org/index.php

Offline viva_la_juventus

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #88 on: November 22, 2005, 06:25 PM »
Quote from: Simba
Lại có chú bị úynh hội đồng rùi, hihi, vào xem thui!
Ai bảo chê Juve giữa JFC.
Quote

Nếu là chê đúng thì cũng thừa nhận thôi vì đâu có đội bóng nào không có điểm yếu. Nhưng tery chê lãng xẹt, nói như là cái ông nông dân đi ngủ lúc 7 giờ tối, chả biết gì cả. Sorry, but nhận xét của tery thực quá stupid.
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Life may be hard on you
Do not blame anyone but try your best[/span][/span]

Offline Simba

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 109
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #89 on: November 23, 2005, 08:38 PM »
Bà chị nì thi thoảng mới vào dd, mờ nói câu nào đối thủ cũng mún ói máu ra mờ chết  

Theo nhóc đoán thì Juve sẽ thua Viola ở vòng 14
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #90 on: December 08, 2005, 08:56 AM »
Cuối tuần này, Juve sẽ "làm gỏi" Cagliari trên sân nhà và nhìn huynh đệ Milan tương tàn. Hy vọng là hai anh em nhà Milan giữ hòa khí   để khoảng cách 8 điểm tiếp tục được gia tăng
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #91 on: December 08, 2005, 09:49 AM »
Quote
Cuối tuần này, Juve sẽ "làm gỏi" Cagliari trên sân nhà và nhìn huynh đệ Milan tương tàn. Hy vọng là hai anh em nhà Milan giữ hòa khí   để khoảng cách 8 điểm tiếp tục được gia tăng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26105[/snapback][/div]


 Khoảng cách không phải là 8 mà sẽ là 10
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #92 on: December 08, 2005, 09:58 AM »
Quote
Khoảng cách không phải là 8 mà sẽ là 10
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26128[/snapback][/div]

Thoai, phải là 11 chứ. Thích Inter kiếm điểm để còn leo lên thứ 3 ==>>> 100 điểm sẽ nằm trong tầm tay

Offline kissmenow

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 154
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #93 on: December 08, 2005, 11:16 AM »
Huynh đệ tương tàn, ngư ông đắc lợi.
Cho Fio ngồi ngoài hưởng sái cũng được
[div align=\\\"right\\\"]Anh đánh đắm nụ cười
Giữa ngã ba biển cả
Em vớt làm tao nôi
Ru một thời nghiệt ngã[/div]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #94 on: January 23, 2006, 09:13 AM »
Juventus - Empoli : Một trận đấu quá thất vọng. Balzaretti đá khá tệ , liên tục mắc lỗi. Cánh trái dường như gần tê liệt. Tự nhiên thấy nhớ Nedved ngày xưa quá...hu..hu....
Alex quá lu mờ, chỉ toả sáng khi Juve đã thắng 2-1. Trezeguet thì không có bóng, chạy vật và vật vờ trước gôn.
Juventus bế tắc trước một đội quá yếu. Và Juve luôn mắc sai lầm ở đầu trận đấu. Luôn bị cóng ở đầu trận đấu nhất là ở trên sân khách. Với kiểu đá này gặp kiểu như Liverpool thì khó có cơ hội sửa sai.
Juventus đang sa sút phong độ, chẳng nhận ra Juventus của đầu mùa giải.

Offline Snaluv

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #95 on: January 23, 2006, 10:48 AM »
Thiếu! Camonaresi đá như một cầu thủ học việc    - Nhưng không sao, bình tĩnh đi nào, vấn đề là Juventus luôn có những cá nhân biết toả sáng đúng lúc. Hết Trez, Del, Mutu và giờ lại là Cannavaro  
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #96 on: January 23, 2006, 01:25 PM »
- Quá tệ, vài trận gần đây juve đá dở quá, liên tiếp 3 trận bị dẫn trước, ko còn gì để nói
- Nếu em là Capello trận này em sẽ cho zebina (hay blasi) đá hvệ phải, đẩy Zam đá tvệ trái và đưa mutu đá tiền đạo, Alex đá quá dở, chậm chạp và yếu ớt. Trez ko thể hoạt động độc lập vì thế anh ta cần 1 đối tác có kĩ thuật, đá rộng, có khả năng đột phá để thu hút hvệ và tạo đkiện cho anh ta dứt điểm, Alex ko đáp ứng được yêu cầu này vì thế mà sự phối hợp giữa Alex-Trez, Alex-Mutu hoàn toàn ko có đột biến, 2 cánh tê liệt, sự sáng tạo duy nhất trên hàng công ko có nên juve tấn công ko hiệu quả

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #97 on: January 23, 2006, 05:21 PM »
Tôi thì lại có ý khác. Trận hôm qua, do Chiellini ko đá, cầu thủ đá hậu vệ cánh trái không đáp ứng được yêu cầu nên thời gian đầu gần như Juve đá treo cánh trái. Rất nhiều pha tấn công bên cánh phải được tạo ra với sự phối hợp của bộ 3 Del Piero - Camonaresi - Zambrotta. Thế nhưng hôm qua Camonaresi lại tiếp tục có một trận đấu kém cỏi. Bế tắc của Juve là do đó.

Đừng nên đòi hỏi tấn công trung lộ tốt trước một đội bóng có đến 10 người về phòng thủ. Điều đó là bất khả thi tại Serie A.

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #98 on: January 23, 2006, 09:03 PM »
Cứ để coi gặp Roma ở cúp Quốc gia coi thế nào thì mới biết được, nhưng cũng đáng ngại cho những gì mà Juve đang thể hiện lắm.........

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #99 on: January 23, 2006, 09:28 PM »
- Khi Milan gặp các đội bóng nhỏ tập trung phòng ngự họ vẫn có thể phối hợp trung lộ như thường, chỉ vì chúng ta ko có 1 tvệ trung tâm có khả năng đột phá mà thôi. Trong vài trận gần đây juve bị khoá chặt 2 cánh, mỗi khi Mutu hay Camo có bóng là 2,3 cầu thủ lao vào, thế là phải trả ngược lại cho tvệ trung tâm, 2 anh này giữ bóng 1 lúc rồi cũng lại chuyền ra cánh, nếu lúc đó chúng ta có 1 tvệ trung tâm có khả năng đột phá, dám mạnh dạn dẫn bóng lên gây rối loạn thì ít nhiều cũng sẽ tạo bất ngờ từ đó có nhiều cơ hội hơn