Author Topic: Juventus - trước và sau trận đấu  (Read 102885 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline tery

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #60 on: October 19, 2005, 12:06 PM »
Bây giờ chỉ còn một mình Chel là chưa thua thôi, xin chia buồn với Juve.

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #61 on: October 19, 2005, 01:54 PM »
Thắng thua là chuyện bình thường. Thực ra Juve nên thua. Không nên căng sức mình chạy theo số liệu thống kê. Thực ra năm ngoái Chelsea hơi tham lam khi có lúc muốn có 4 cúp trong tay cuối cùng thua tức tưởi Liverpool ở cái cúp quan trọng nhất.

Vòng loại nên thả vài trận để dưỡng sức. Đội hình của Juve hiện tại quá sứt mẻ. Vieira, Zebina thì chấn thương, Thuram, Zlatan chưa hồi phục. Căng sức đá để vừa lòng cổ động viên với kỷ lục này kỷ lục kia làm quái gì. Cái quan trọng là lâu dài. Cờ bạc ăn nhau về khuya.
Nên trận đấu với BM vừa rồi thực ra như giống như một trận đấu tập của Juve thui mà. Khi đẩy Zam đá hậu vệ cách phải, Del Piero đá tiền vệ cách phải, Chiellini đá  hậu vệ cách trái thay Zam. Chưa bao giờ Capello sắp xếp đội hình như thế.

Ngoài ra nó còn giúp các cầu thủ thoát khỏi trạng thái tự mãn, trên mây về với thực tại. Juve không phải là không thể đánh bại.
Juve không phải là Chelsea. Juve thắng chỉ để vừa đủ, vừa đủ để lọt qua vòng loại. Nhiều điểm để làm gì khi không còn đủ sức để đi tiếp. Juve đá bằng cái đầu chứ không làm chú ngựa non háu đá hay kiểu trọc phú lắm tiền....Rất ngông cuồng với ý định san phẳng cả thế giới này. Juve luôn lặng lẽ, lạnh lùng và thực dùng. Không cần quá nhiều điểm quá nhiều bàn thắng chẳng để làm gì.

Cảm ơn Juve đã thua...

Offline Abramovich

  • Youngster
  • *
  • Posts: 7
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #62 on: October 19, 2005, 02:03 PM »
Alo ! đã nối được "liên lạc" chưa ?
Juve thua xứng đáng, nguyên nhân : các tuyến bị chia cắt gãy vụn và mất hoàn toàn liên lạc với nhau, Demichelis  chơi quá hay, hay hơn nhiều so với Makelele ở Chelsea (nhưng chắc chỉ được vài trận). Capello phản ững chậm và thiếu chính xác. khi Felix tung Schweinsteiger vào sân  thay lão già Lizarazu lập tức có 2 bàn thắng, tại sao hiệp 1 Zambrotta lại rụt rè trong tấn công biên vậy ? vì Sagnol là người xuất sắc thứ 2 sau Demichelis và Hiệp 2 Capello đã phải đẩy Zambrotta sang biên phải rồi mất hút......
Thiếu Viera, hàng tiền vệ Juve bị khống chế và thua bới vì đối thủ cao tay hơn.

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #63 on: October 19, 2005, 02:18 PM »
Quote
Alo ! đã nối được "liên lạc" chưa ?
Juve thua xứng đáng, nguyên nhân : các tuyến bị chia cắt gãy vụn và mất hoàn toàn liên lạc với nhau, Demichelis  chơi quá hay, hay hơn nhiều so với Makelele ở Chelsea (nhưng chắc chỉ được vài trận). Capello phản ững chậm và thiếu chính xác. khi Felix tung Schweinsteiger vào sân  thay lão già Lizarazu lập tức có 2 bàn thắng, tại sao hiệp 1 Zambrotta lại rụt rè trong tấn công biên vậy ? vì Sagnol là người xuất sắc thứ 2 sau Demichelis và Hiệp 2 Capello đã phải đẩy Zambrotta sang biên phải rồi mất hút......
Thiếu Viera, hàng tiền vệ Juve bị khống chế và thua bới vì đối thủ cao tay hơn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14505[/snapback][/div]

Juve thua chính họ, thua lịch thi đấu khắc nghiệt, chứ không phải thua vì Bayern hay. Felix thay Lizarazu ra bởi vì anh ta bị chấn thương tái phát chứ không phải vì chiến thuật. Hơn nữa, trong thế trận như vậy, bàn thắng theo kiểu bàn mở tỉ số chắc chắn sẽ làm toàn đội ức chế.
Chuyện Juve thua là chuyện trước sau cũng sẽ xảy ra. Cuối tuần này, trên sân Lecce, rất có thể họ sẽ xảy chân thêm một lần nữa. Nhưng vậy thì sao chứ. Có vậy bóng đá mới thêm hấp dẫn.
Forza Juventus

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #64 on: October 20, 2005, 12:23 PM »
Bỏ qua lý do thiếu vắng Vieira vì bất kỳ đội bóng đẳng cấp nào cũng đều phải chấp nhận tiến lên trong mọi hoàn cảnh trong khi trận gặp Bayern không phải là một trận chung kết thì Juve thua trận là vì những lý do cơ bản sau (cả về chủ quan lẫn khách quan):
+Các cầu thủ tỏ ra không thực sự sung sức, thường thua trong những pha đua tốc độ, tranh chấp tay đôi hoặc tì đè.
+Thực chất 2 đối thủ còn lại trong bảng là quá yếu, thua Bayern, Juve không phải lo sốt vó lên rằng sẽ bị loại khỏi vòng đấu bảng vả lại còn trận lượt về trên sân nhà để phục thù nữa cơ mà.
+Giúp cho các cầu thủ tránh tình trạng tự mãn trên con đường chinh phục các danh hiệu
+Pha ghi bàn mở tỉ số có phần thiếu may mắn khi bóng đập vào chân ông trọng tài và Abiatti lại ngớ ngẩn trong pha bắt bóng trong khi pha ghi bàn thứ 2 thì lại là tập hợp của cả 2 yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Đầu tiên là pha xử lý không tốt của Zambrotta khiến Ballack có thể tạt bóng dẫn đến quả phạt góc. Khi đối phương đá phạt góc, một nguyên tắc bất di bất dịch với bất kỳ đội bóng nào muốn bảo vệ khung thành chắc chắn hơn đó là phải có 2 cầu thủ đứng ở 2 cột gôn trong khi Juve trong tình huống đó lại không làm vậy. Nếu chỉ cần một cầu thủ đứng ở vị trí đó có lẽ Juve đã không phải chịu bàn thua như vậy.
+Bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc là điều không nên trong những trận cầu quyết định, giả như Nedved ghi bàn khi tỉ số đang là 0-0 trong một tình huống rất thuận lợi mọi chuyện đã khác nhưng bóng đá là vậy mà.
+Vị trí của Blasi và Giannichedda quá yếu, Bayern liên tục tấn công bên cánh phải của Juve nơi có sự góp mặt của cả 2 cầu thủ này trong khi Emerson thì chưa hồi phục hoàn toàn thể lực
+Tre và đặc biệt là Ibra không thi đấu tốt ở trận đầu này cộng với sự xuất sắc của 2 trung vệ Lucio và Ismael bên phía Bayern khiến cho mặt trận tấn công của Juve luôn ở thế yếu
........

 Xét kỹ ra thì còn dài nhưng trên đây là những yếu tố cơ bản dẫn đến việc Juve thua cuộc. Chặng đua còn dài, thắng thua là lẽ thường và chúng ta không có gì mà phải lo lắng cả. Juve vẫn là Juve, họ luôn biết vươn lên trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Forza Juve
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline tery

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #65 on: October 20, 2005, 05:18 PM »
Quote
Thắng thua là chuyện bình thường. Thực ra Juve nên thua. Không nên căng sức mình chạy theo số liệu thống kê. Thực ra năm ngoái Chelsea hơi tham lam khi có lúc muốn có 4 cúp trong tay cuối cùng thua tức tưởi Liverpool ở cái cúp quan trọng nhất.

Vòng loại nên thả vài trận để dưỡng sức. Đội hình của Juve hiện tại quá sứt mẻ. Vieira, Zebina thì chấn thương, Thuram, Zlatan chưa hồi phục. Căng sức đá để vừa lòng cổ động viên với kỷ lục này kỷ lục kia làm quái gì. Cái quan trọng là lâu dài. Cờ bạc ăn nhau về khuya.
Nên trận đấu với BM vừa rồi thực ra như giống như một trận đấu tập của Juve thui mà. Khi đẩy Zam đá hậu vệ cách phải, Del Piero đá tiền vệ cách phải, Chiellini đá  hậu vệ cách trái thay Zam. Chưa bao giờ Capello sắp xếp đội hình như thế.

Ngoài ra nó còn giúp các cầu thủ thoát khỏi trạng thái tự mãn, trên mây về với thực tại. Juve không phải là không thể đánh bại.
Juve không phải là Chelsea. Juve thắng chỉ để vừa đủ, vừa đủ để lọt qua vòng loại. Nhiều điểm để làm gì khi không còn đủ sức để đi tiếp. Juve đá bằng cái đầu chứ không làm chú ngựa non háu đá hay kiểu trọc phú lắm tiền....Rất ngông cuồng với ý định san phẳng cả thế giới này. Juve luôn lặng lẽ, lạnh lùng và thực dùng. Không cần quá nhiều điểm quá nhiều bàn thắng chẳng để làm gì.

Cảm ơn Juve đã thua...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14502[/snapback][/div]

Juve thua vì thực lực ko có, chỉ quen quanh quẩn ở ao hồ thôi, ra sông ra biển là out ngay. Tất nhiên Juve không phải là Chelsea, làm sao đẳmg cấp của Juve có thể so sánh với Chel được cơ chứ !

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #66 on: October 20, 2005, 08:29 PM »
Quote
Juve thua vì thực lực ko có, chỉ quen quanh quẩn ở ao hồ thôi, ra sông ra biển là out ngay. Tất nhiên Juve không phải là Chelsea, làm sao đẳmg cấp của Juve có thể so sánh với Chel được cơ chứ !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14749[/snapback][/div]

Nói thế mà ko thấy ngượng miệng hả bác tery. Chelsea là anh nhà giàu mới nổi, học đòi làm sang, còn chưa biết sẽ được bao lâu. Vậy mà lôi ra so sánh về đẳng cấp với Juventus. Có biết câu "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" không?

Offline Fake_delpiero

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #67 on: October 20, 2005, 08:54 PM »
Quote
Juve thua vì thực lực ko có, chỉ quen quanh quẩn ở ao hồ thôi, ra sông ra biển là out ngay. Tất nhiên Juve không phải là Chelsea, làm sao đẳmg cấp của Juve có thể so sánh với Chel được cơ chứ !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14749[/snapback][/div]
hic hic.....phán câu làm quê dễ sợ...Chelsea mạnh là điều đương nhiên nhưng [!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] làm sao đẳmg cấp của Juve có thể so sánh với Chel được cơ chứ ! [/quote]
Chelsea mới nổi được 2 mùa nhờ túi tiền không đáy của ông chủ giàu sụ. Còn Juve là sự tính toán làm ăn, do sự thua lỗ của hãng xe Fiat nên tài chính juve cũng giảm..do đó để có những cầu thủ như Chelsea thì khó quá...nhưng nói gì thì nói thì Juve vẫn là tượng đài của bóng đá thế giới còn Chelsea chỉ là chàng mới nôi...nếu mai sau ông chủ mà bỏ Chelsea thì không biết clb Londeon làm nên cơm cháo gì không
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:blue\\\']I love Juve [/span]
[span style=\\\'color:red\\\']I love Bianconeri[/span]
[span style=\\\'color:orange\\\']I love Alessandro Del Piero[/span]
[span style=\\\'color:gray\\\']I love Azzurri[/span]
[span style=\\\'color:green\\\']I love All[/span][/span]

Offline Exit

  • Juventini
  • *
  • Posts: 814
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #68 on: October 20, 2005, 08:58 PM »
Quote
Juve thua vì thực lực ko có, chỉ quen quanh quẩn ở ao hồ thôi, ra sông ra biển là out ngay. Tất nhiên Juve không phải là Chelsea, làm sao đẳmg cấp của Juve có thể so sánh với Chel được cơ chứ !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14749[/snapback][/div]

  Đối với mấy kẻ như thế này thì đừng mất thời gian với chúng , hắn  chả hiểu thế nào là một cuộc tranh luận về bóng đá đâu Buffon ạ , suốt ngày chỉ đưa lên những câu (không biết suy nghĩ ) nhằm mục đích phá hoại diễn đàn của chúng ta thôi ...
 
--------------------------------------------------
Mod để bài này 2 ngày rồi hãy del nhá !!!
I don't need no education.

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #69 on: October 20, 2005, 10:38 PM »
Quote
Juve thua vì thực lực ko có, chỉ quen quanh quẩn ở ao hồ thôi, ra sông ra biển là out ngay. Tất nhiên Juve không phải là Chelsea, làm sao đẳmg cấp của Juve có thể so sánh với Chel được cơ chứ !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14749[/snapback][/div]

Chelsea chỉ là trò chơi của Abramovich thôi, chơi chán rồi vứt. Lúc đó Chel sẽ trở lại là Chel ngày xưa...

Cái gì mà tự nhiên có đều rất dễ mất, đó là quy luật...

Juve hiện giờ có thể yếu hơn Chel thật nhưng họ đi bằng chính đôi chân của mình!

Offline Abramovich

  • Youngster
  • *
  • Posts: 7
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #70 on: October 20, 2005, 10:52 PM »
Đề nghị mấy chú mod del bài của Tery đi, cháu là fan của Chelsea mà nghe cũng thấy ngứa tai quá, các chú cũng thông cảm cho chút, fan thì có đủ loại fan, đủ loại lứa tuổi, fát ngôn vì thế cũng đủ loại, các chú chấp làm gì, cháu nói có đúng không ? del xong thì del luôn bài này của cháu đi.    

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #71 on: October 21, 2005, 09:48 AM »
Nhìn thấy câu chữ trong đấy cũng hiểu được tác giả viết gì rồi. Các bác "nên" bỏ lơ những bài như thế đi. Nên tập trung vào trước và sau trận đấu thì hơn.

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #72 on: October 21, 2005, 12:02 PM »
ts bạn tery nói như pig-nói thật với bạn là mẹ mình chưa bao giờ xem bóng đá nhưng mẹ mình cũng biết là bạn nói không đúng !
chả hiểu sao ...mình tin chắc là Mourinho với Abramovich biết được rằng Chelsea có những fan như bạn tery thì hai người đó sẽ buồn lắm
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #73 on: October 21, 2005, 12:18 PM »
Các đồng chí có biết có một loại người đi đâu cũng bị khinh không? Đó là loại nhà giàu mới nổi mà đi đâu cũng vênh vênh váo váo. Đầu óc thì rỗng tuếch rỗng toách nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra mình sành điệu, hiểu biết. Đó là trường hợp của anh chàng tery nhà ta đấy

Offline tery

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #74 on: October 21, 2005, 12:40 PM »
Có nhiều bạn trên diễn đàn này suy luận khó nghe quá. Cái gì mà "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi cả! lúc trước Juve có đẳng cấp cao nhưng bây giờ Chel lại ở đẳng cấp cao hơn, đơn giản vậy thôi.

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #75 on: October 21, 2005, 12:52 PM »
Giờ mới thấy Tery nói được câu chí lí. Có lên có xuống chuyện bình thường trong cuộc sống.

Tery hãy làm một loạt "bình" về trận Chelsea - Real Betis xem nào ? Xem phong cách bình luận của Tery...chơi cho vui.

Offline kissmenow

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 154
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #76 on: October 21, 2005, 01:27 PM »
Quote
Juve thua vì thực lực ko có, chỉ quen quanh quẩn ở ao hồ thôi, ra sông ra biển là out ngay. Tất nhiên Juve không phải là Chelsea, làm sao đẳmg cấp của Juve có thể so sánh với Chel được cơ chứ !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14749[/snapback][/div]

Ông nói chơi hay nói thật đấy, không hiểu đã uốn lưỡi được mấy lần rồi mà đã phát ngôn.
Dựa vào đâu mà ông nói Juve thực lực không có ? Căn cứ vào cái gì mà ông đem cái gọi là "đẳng cấp" của Chel ra so sánh với đẳng cấp của tượng đài Juve ?.
Tôi công nhận Chel đầu mùa năm nay đá hay, còn hay hơn cả năm ngoái, nhưng nếu có ngưỡng mộ Chel thì cũng chỉ dám nói là "mạnh", nếu thực sự là một đội bóng đẳng cấp thì có lẽ không phải chờ đợi đến già nửa thế kỷ chỉ vì một chiếc Cup.
Những bài viết như của Tery sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tình bằng hữu giữa các FC.
Đề nghị ông bạn rút kinh nghiệm.
[div align=\\\"right\\\"]Anh đánh đắm nụ cười
Giữa ngã ba biển cả
Em vớt làm tao nôi
Ru một thời nghiệt ngã[/div]

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #77 on: October 21, 2005, 03:17 PM »
ko lo đâu. bài viết của tery đến cả fan ruột của Chelsea người ta còn chả ngửi nổi.

Offline Snaluv

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #78 on: October 21, 2005, 04:59 PM »
Quote
Có nhiều bạn trên diễn đàn này suy luận khó nghe quá. Cái gì mà "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi cả! lúc trước Juve có đẳng cấp cao nhưng bây giờ Chel lại ở đẳng cấp cao hơn, đơn giản vậy thôi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14887[/snapback][/div]

Thùng chú này kêu to quá   . Có gì trong đấy thế
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline tery

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #79 on: October 21, 2005, 06:10 PM »
Quote : " Chelsea mới nổi được 2 mùa nhờ túi tiền không đáy của ông chủ giàu sụ. Còn Juve là sự tính toán làm ăn, do sự thua lỗ của hãng xe Fiat nên tài chính juve cũng giảm..do đó để có những cầu thủ như Chelsea thì khó quá...nhưng nói gì thì nói thì Juve vẫn là tượng đài của bóng đá thế giới còn Chelsea chỉ là chàng mới nôi...nếu mai sau ông chủ mà bỏ Chelsea thì không biết clb Londeon làm nên cơm cháo gì không "



'Sa hoàng' lên tiếng

Sau một thời gian dài thường xuyên "kín tiếng", cuối cùng, Chủ tịch CLB Chelsea, người đàn ông giàu nhất nước Nga,   Roman Abramovich đã khẳng định tham vọng của mình với đội bóng thành London trong vòng... 100 năm nữa.  
Từ khi làm một cuộc cách mạng tại Chelsea vào năm 2003, nhà tài phiệt người Nga rất ít khi "thể hiện" trước báo chí, đặc điểm đã khiến Abramovich trở thành một trong số không nhiều tỷ phú có mối quan hệ tốt đẹp với điện Kremlin. Tuy nhiên, mới đây, ông chủ của Chelsea đã tiết lộ tham vọng biến CLB thành London thành một đế chế tồn tại trong vòng cả trăm năm nữa.
Trong lời nói đầu cho cuốn "Lịch sử CLB Chelsea", Chủ tịch Abramovich đã hết lời ca ngợi Chelsea, đội bóng vốn chẳng có "dây mơ rễ má" gì tới gốc gác Nga - Do thái của tỷ phú này.
"Cuốn sách này kể về lịch sử vĩ đại và những giá trị truyền thống của CLB Chelsea. Nó đại diện cho trái tim và linh hồn của các thế hệ CĐV và cầu thủ Chelsea. Chính vì vậy, để tiếp tục duy trì truyền thống CLB tôi sẽ tạo ra một quỹ đầu tư giúp Chelsea hùng mạnh trong vòng 100 năm nữa. Chúng tôi sẽ biến The Blues thành đội bóng vĩ đại nhất thế giới", Abramovich chấp bút.
Tỷ phú người Nga cũng tâm sự với các nhà báo rằng 2 năm trước đây, khi vung tiền tậu Chelsea, ông chỉ coi đó là một thú vui và chưa thể cảm nhận hết những điều kỳ diệu mà bóng đá mang lại: "Khi mới tới Stamford Bridge, tôi chưa cảm thấy hết những niềm vui, sự phấn khích của bóng đá. Thế nhưng sau khi CLB đoạt chức vô địch đầu tiên sau 50 năm chờ đợi, tôi đã thật sự xúc động. Do đó, tôi cam kết với các fan của Chelsea rằng đội bóng thân yêu sẽ không bắt họ chờ lâu đến thế để có một danh hiệu tiếp theo. Trong vòng 100 năm nữa, mỗi mùa bóng sẽ là một ngày hội với The Blues".
Hiện tại, ở giải Ngoại hạng Anh, đoàn quân của ông Mourinho vẫn băng băng với chuỗi 9 trận toàn thắng, hơn đội xếp thứ nhì tới 9 điểm. Về lý thuyết, MU và Arsenal vẫn có thể bắt kịp Chelsea song trong thực tế, phần còn lại của nước Anh cũng chỉ biết... cầu Chúa cho Chelsea sảy chân. Tuy nhiên, dường như Chúa lại đang chiều lòng "Sa hoàng".

T.V
« Last Edit: October 21, 2005, 06:15 PM by tery »