Author Topic: Juventus - trước và sau trận đấu  (Read 96206 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tomsk0003

  • Juventini
  • *
  • Posts: 312
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #40 on: September 22, 2005, 09:34 PM »
Em chả được chứng kiến chứng cò trận nào cả nên miên bình luận vậy hehe    
« Last Edit: September 22, 2005, 09:34 PM by tomsk0003 »
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline A Chance Of Sunshine

  • Juventini
  • *
  • Posts: 263
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #41 on: September 22, 2005, 10:02 PM »
-Bàn thắng của Viera là kết quả của 1 pha dàn xếp rất bài bản: đầu tiên 1 chú nào đó ở tuyến sau chuyền dài cho Pavel bên cánh phải, Pavel đánh đầu chuyền cho Blasi đang ở phía sau, chú này sau đó dẫn bóng thêm 1 đoạn rùi phóng 1 đường rất đẹp và chính xác cho Alex trong vòng 16m50, Alex bình tĩnh dùng đấu trả ngược lại cho chú Viera đang băng từ tuyến 2 rất dũng mãnh ---> một pha đệm bóng nhẹ nhàng và 1-0 cho Juve
 -Còn đây là pha cứu thua ngoạn mục của Abbiati: Udi ném biên rất mạnh bên cánh trái vào thẳng vòng 16m50 của Juve, 1 chú nào đó (ko nhớ) của Udi nhảy lên tranh bóng nhưng hụt, bóng tiếp tục bay, Abbiati thấy thế liền lao ra bắt bóng nhưng ku Vidigal nhanh như chớp bay người đánh đầu ở tầm thấp ngay trước mũi Abbiati, bóng hướng thẳng vào gôn truớc cặp mắt bàng hoàng của các cầu thủ juve, ai cũng nghĩ phen này tiêu rùi nhưng rất may mắn trong khi nhoài người bắt bóng, chân của chú Abbiati theo phản xạ gập lại và móc trúng bóng, giữ nguyên tỉ số 1-0 cho juve
 -Trận này bố Capello xếp đội hình thiên về phòng ngự, Giannichedda chơi ngay trên cặp trung vệ, 2 tv phòng ngự là Emer-Viera, Nedved bị dạt ra cánh phải nên chơi ko ấn tượng, Alex ko đóng góp gì nhiều ngoài pha chuyền bóng cho Viera ghi bàn. Có vài điểm cần lưu ý:
   + Blasi trận thứ 2 liên tiếp đá hv phải và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, nếu cứ tiếp tục thì có thể anh sẽ được chuyển xuống đá hv luôn, giống như Zambrotta trước kia và như vậy juve có thêm sự bổ sung đáng kể vào vtrí hv phải trước nay vốn rất mỏng.
   + Ibra đá cắm ko hay bằng đá lùi, nguyên nhân có thể vì anh này ham múa may quá mà đá tđạo cắm thì phải như Trez, quyết đoán, xử lý nhanh và dứt điểm tốt.

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #42 on: September 24, 2005, 10:15 AM »
Parma – Juventus: Hoàn cảnh đối nghịch

Đêm nay, Bianconeri sẽ hành quân tới làm khách tại Parma khi cả hai đội đang ở trong những hoàn  cảnh rất khác nhau. Trong khi Juve đang là đội duy nhất toàn thắng sau 4 vòng đấu tại Serie A, với 8 bàn thắng và mới bị thủng lưới 1 lần, thì Parma lại đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở vị trí thứ 13, sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, được vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu.

Mùa hè vừa qua, Juve đã hoàn tất vụ chuyển nhượng Vieira, một trong những cầu thủ chất lượng nhất thế giới hiện nay, để hình thành cặp tiền vệ trung tâm, trên lý thuyết, mạnh nhất thế giới hiện nay. Và thực tế là Vieira đã nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội tại Bianconeri và chứng tỏ được khả năng của mình chỉ qua một vài trận đấu của Juve. Cùng với Vieira, một loạt cầu thủ chất lượng khác cũng được mang về nhằm khắc phục những thiếu sót trong đội hình Bà đầm già như Kovac, Chiellini...  Nguợc lại, Parma đã bán đi hai cầu thủ quan trọng nhất  của mùa giải trước là Gilardino (chuyển tới AC Milan) và thủ môn Sebastian Frey (sang Fiorentina). Cả hai cầu thủ được mang về nhằm thay thế họ là thủ môn Lupatelli và tiền đạo thất sủng tại Valencia Corradi đều chỉ ở đẳng cấp trung bình khá và không thể là sự thay thế hoàn hảo. Hơn nữa, Parma vừa trải qua một mùa hè đấy biến động với một ông chủ mới Lorenzo Sanz.

Trở lại với trận đấu đêm nay, mặc dù hơn hẳn đối phương về mọi mặt, nhưng đội quân đến từ Turin có nhiều điều cần phải lo. Hàng tiền vệ thể hiện không tốt trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong trận gặp Udinese vào giữa tuần (một trận đấu mà ngay cả Capello cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng Juve không xứng đáng với 3 điểm có được). Kể từ khi Vieira chuyển về và tỏa sáng, vai trò của Emerson bỗng trở nên mờ nhạt. Anh không còn thi đấu bao sân như trước, không có thể lực tốt như người đá cặp với mình, nên hầu hết mọi pha tranh chấp đều do Vieira đảm trách. Emerson giờ chỉ là bước đệm, gắn kết Vieira với hàng công của Bianconeri. Có thể một phong cách chơi như vậy đã giới hạn đi nhiều sức mạnh của Emerson, khiến cho anh chỉ còn là cái bóng của chính mình thời gian này mùa giải năm ngoái. Về hàng thủ, Abbiati bắt ngày càng chắc tay nhưng vẫn là cầu thủ hay phạm sai lầm. Kovac không thể có được sự ổn định như Thuram trong khi Cannavaro không phải là cầu thủ có khả năng bọc lót. Với những điểm yếu này, Parma hoàn toàn  có thể lợi dụng để hạ gục Juve. Họ có Corradi, một cầu thủ rất kỵ giơ với Bầy ngựa vằn khi còn thi đấu trong màu áo Lazio. Tuy nhiên, với thực lực của mình, tất cả những gì Parma có thể hy vọng trong trận đấu này chỉ có thể dừng lại ở 1 điểm. Nhưng như vậy cũng là quá tốt cho họ nếu so sánh vị thế hai đội hiện nay. Vòng trước, Parm vừa thất thủ nặng nề 1-4 trước AS Roma, một đội cũng gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu mùa giải. Tuy nhiên, với một Juve hừng hực khí thế sau 4 trận toàn thắng, và cũng để chuẩn bị cho trận đấu giữa tuần với Rapic Vienna, rất có thể trận đấu sẽ được định đọat ngay sau 45 phút đầu. Hàng công của Juve thi đấu rất ổn định mỗi khi Trezeguet ra sân. Ở trận này, anh sẽ trở lại đá  cặp cùng Zlatan sau khi được nghỉ ở trận gặp Udinese. Trong cả ba tuyển thì hiện hàng tấn công đang là tuyến thi đấu tốt nhất của Juve. Với thực lực của mình, thật khó để Parma chống đỡ nếu Juve dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu, một điều mà gần như chắc chắn Capello sẽ chỉ đạo các học trò của mình trong trận đấu này. Chỉ cần lưu ý duy nhất một điều: Corradi, chắc chắn Bianconeri sẽ vẫn là đội toàn thắng sau 5 vòng đấu.

Dự đoán Parma 0 – 2 Juventus

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #43 on: September 25, 2005, 09:11 AM »
Vieira lại tiếp tục toả sáng đem lại chiến thắng 2-1 trước Parma. Quả là đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn Arsenal các trận đấu thiếu Vieira không còn là những khẩu thần công. Henry không có Vieira hỗ trợ ở phía dưới quên mất cảm giác nhả đạn. Cảm ơn Moggi & Capello hê..hê...! Rất quyết đoán và biết nhìn người.    

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #44 on: September 25, 2005, 10:44 AM »
Quote
Vieira lại tiếp tục toả sáng đem lại chiến thắng 2-1 trước Parma. Quả là đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn Arsenal các trận đấu thiếu Vieira không còn là những khẩu thần công. Henry không có Vieira hỗ trợ ở phía dưới quên mất cảm giác nhả đạn. Cảm ơn Moggi & Capello hê..hê...! Rất quyết đoán và biết nhìn người.   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9956[/snapback][/div]


Kinh đây!    Lôi toàn bộ những gì Mainoel tâm shự ra post mới chết chứ!

Quả thật, ngày đầu Viera về Juve với cái giá 17M mình cũng nghĩ có lẽ đấy là 1 món hời cho Ars! Với lại cũng hơi ngại ngại cho cái gọi là Lời nguyền sân High Bury! Nhưng xem Viera đánh đầu ghi bàn (  ) cho Juve, lại thấy Cecs và Flamini loay hoay xoay xở ở giữa sân mà mọi chuyện vẫn dở dang dang dở mới biết bác Wenger giỏi phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng Mít tơ Moggi vẫn trên cơ bác Wenger trong việc mua bán!

Yi qu bu fu fan!      

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #45 on: September 25, 2005, 11:27 AM »
ồi !
Vieira "ngon" thì có gì đâu mà lạ !
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline tomsk0003

  • Juventini
  • *
  • Posts: 312
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #46 on: September 25, 2005, 10:10 PM »
Biết thế ta mua từ mấy mùa trước có phải thêm vài 3 cup roi không. Tiếc quá nhỉ  
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #47 on: September 28, 2005, 11:42 AM »
Điều "đã" nhất wa trận Rapid Vienna là cuối cùng thì 4 tiền đạo "xịn" của Juve đều đã ghi bàn.
Trez với pha "đụng" bóng sau màn phối hợp rất đẹp từ Zlatan và Zambrotta    
Mutu tung cú nước rút thần tốc từ giữa sân đến tận vòng cấm địa và ghi bàn, bàn thắng chính thức đầu tiên cho Juventus      
Zlatan tung chiêu demi vô lê tuyệt đẹp sau pha phối hợp đẹp nhất khi chính anh có pha chạm bóng bằng gót đầy tinh tế cho Zambrotta để Zam lật bóng sang cánh phải cho Nedved, cầu thủ người CH Séc này lật bóng bổng ngược lại vào vòng cấm đã có sắn Zlatan từ lúc nào để tiền đạo Thuỵ Điển tung chân ghi bàn thắng đầu tiên cho Juve mùa giải này        
Ngoài ra phải kể đến pha demi vô lê bóng sống tuyệt đẹp của Del Piero sau pha chuyền bóng bổng của Nedved, đáng tiếc đã bị thủ môn đẩy ra...
Giờ chỉ còn chú Zalay thui, ráng lên    

Có thể xem các pha nguy hiểm và bàn thắng tại:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...21&ChannelID=14
Tuổi trẻ ko cho down      
« Last Edit: September 28, 2005, 11:43 AM by JTF1987 »

Offline asfrom9

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 130
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #48 on: September 28, 2005, 12:06 PM »
Cho điểm các cầu thủ sau trận đấu Juve-Rapid Vienna hôm qua (chấm hộ JTF1987  )

Abbiati: 7.5
Cannavaro: 6.5
Thuram: 6.5
Zambrotta:8
Pesotto: 6.5
Giannichedda: 6.5
Emerson: 7
Camonaresi: 6.5
Nedved: 7.5
Trezeguet: 7
Ibrahimovic: 7

Dự bị:
Mutu: 8
Del Piero: 7.5
Blasi: thời gian thi đấu quá ngắn nên chưa thể cho điểm
asfrom9

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #49 on: September 28, 2005, 01:22 PM »
Tưởng Nedved trận này chơi hay lắm cơ mà. Sao chấm có 7.5, kém cả Mutu à?

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #50 on: September 28, 2005, 01:43 PM »
Ibra thấy chơi cũng hay mà. Mặc dù thực sự tôi chưa xem trận đấu nhưng tôi có xem những pha nguy hiểm của trận đấu này. Ibra là người tâng bóng thuận lợi cho Zam để tạt vào cho Trez ghi bàn, Ibra cũng là người phối hợp rất đẹp với Zam để rồi cuối cùng kết thúc pha bóng đó bằng cú vô lê rất đẹp...
Mặc dù bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng với những pha bóng trên Zlatan ít nhất cũng có điểm cao hơn số 7 của asfrom chứ  

Offline leech

  • Youngster
  • *
  • Posts: 17
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #51 on: September 28, 2005, 02:33 PM »
Quote
Điều "đã" nhất wa trận Rapid Vienna là cuối cùng thì 4 tiền đạo "xịn" của Juve đều đã ghi bàn.
Trez với pha "đụng" bóng sau màn phối hợp rất đẹp từ Zlatan và Zambrotta     
Mutu tung cú nước rút thần tốc từ giữa sân đến tận vòng cấm địa và ghi bàn, bàn thắng chính thức đầu tiên cho Juventus       
Zlatan tung chiêu demi vô lê tuyệt đẹp sau pha phối hợp đẹp nhất khi chính anh có pha chạm bóng bằng gót đầy tinh tế cho Zambrotta để Zam lật bóng sang cánh phải cho Nedved, cầu thủ người CH Séc này lật bóng bổng ngược lại vào vòng cấm đã có sắn Zlatan từ lúc nào để tiền đạo Thuỵ Điển tung chân ghi bàn thắng đầu tiên cho Juve mùa giải này         
Ngoài ra phải kể đến pha demi vô lê bóng sống tuyệt đẹp của Del Piero sau pha chuyền bóng bổng của Nedved, đáng tiếc đã bị thủ môn đẩy ra...
Giờ chỉ còn chú Zalay thui, ráng lên   

Có thể xem các pha nguy hiểm và bàn thắng tại:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...21&ChannelID=14
Tuổi trẻ ko cho down     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10776[/snapback][/div]


Cám ơn về cái link của bạn nha,mình đang xa nhà nên chẳng có điều kiện xem bóng đá trong thời gian này.Vô đó xem tường thuật lại trận Juve thích thật đó.

AI CẢN ĐƯỢC JUVE NHỈ??????????

Offline sonlc

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 57
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #52 on: September 28, 2005, 02:37 PM »
Anh thấy Ibra chơi khá hay đấy, chú nào chấm 7 điểm là thấp quá, ko tương xứng  

Quote
Ibra thấy chơi cũng hay mà. Mặc dù thực sự tôi chưa xem trận đấu nhưng tôi có xem những pha nguy hiểm của trận đấu này. Ibra là người tâng bóng thuận lợi cho Zam để tạt vào cho Trez ghi bàn, Ibra cũng là người phối hợp rất đẹp với Zam để rồi cuối cùng kết thúc pha bóng đó bằng cú vô lê rất đẹp...
Mặc dù bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng với những pha bóng trên Zlatan ít nhất cũng có điểm cao hơn số 7 của asfrom chứ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10813[/snapback][/div]

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #53 on: September 28, 2005, 02:40 PM »
Hi, tớ xin cho điểm các cầu thủ thi đấu ngày hôm qua thế này:

Abbiati: Dù không được...chạm bóng nhiều nhưng anh đã có 2 pha cứu thua xuất sắc (trong 2 lần hàng phòng ngự làm CĐV thót tim ở hiệp 2). Chơi rất tập trung và an toàn trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn, đó mới là phẩm chất của một thủ môn lớn, điểm 8.

Cannavaro: Không có gì nổi bật, không dưới một lần để tiền đạo RV uy hiếp Abi, điểm 6.

Thuram: Mới trở lại sau chấn thương, vẫn chắc chắn và nhanh nhẹn như ngày nào (có cảm giác tiền đạo RV gặp Thuram là...mất điện), điểm 7,5.

Zambrotta: Chơi quá hay. Mặc dù ở hiệp 1, anh đã có 2 tình huống không dứt khoát bên cánh trái, để RV gây nguy hiểm, nhưng nhìn chung với 1 đường chuyền trực tiếp thành bàn (Trez) và 1 đường chuyền gián tiếp (chuyền đổi cánh cho Nedved ---> Ibra) cộng với rất nhiều lần lên tham gia tấn công hiệu quả, anh xứng đáng với 1 điểm 8.

Pessotto: Dù thể lực không cho phép nhưng lão tướng vẫn chơi tròn vai. Hiệp 1 anh cũng chịu khó lên tham gia tấn công còn hiệp 2 anh chỉ lo phòng thủ. Cánh trái của RV không gây ra được tình huống khó khăn nào cho Abi cũng nhờ một phần lớn công của anh, điểm 7.

Giannichedda: Hoàn thành nhiệm vụ của một tiền vệ đúng nghĩa chỉ có thủ. Cho đến khi anh được thay bởi Blasi, anh phá bóng rất nhiều và hầu như không tham gia tình huống tấn công nào. Điểm 6,5.

Emerson: Vững vàng, càn quét hàng tiền vệ của RV, có mặt tại mọi điểm nóng khu vực giữa sân và trước cầu môn đội bạn, có 3 cú sút mà nếu may mắn hơn 1 chút là anh có thể ghi tên mình vào danh sách cầu thủ lập công. Điểm 7,5.

Camoranesi: Hôm qua là một ngày không thành công của anh. Rê dắt khá nhiều và để mất bóng cũng khá nhiều. Những quả tạt của anh cũng không có độ chuẩn xác cao. Capello đã đúng khi thay anh. 6 điểm.

Nedved: Chuyên cần và thi đấu với tinh thần máu lửa, đó là điểm nổi bật của anh. Hầu hết các tình huống tấn công nguy hiểm đền gắn với tên anh mặc dù những cú sút với độ chuẩn xác và hiểm hóc không còn được như xưa nhưng anh vẫn chứng tỏ được cảm giác chuyền bóng rất nhạy cảm của mình. Điểm 8.

Trezeguet: Không cần nổi trội, chọn vị trí, chớp thời cơ và ghi bàn, đó là bản chất của một tiền đạo săn bàn hàng hàng đầu. Anh đã có bàn thắng thứ 2 ở CL, chúc mừng anh. Điểm 7.

Ibrahimovic: Nếu có ai thắc mắc tại sao Benitez lại so sánh anh với Van Basten thì hãy xem anh thi đấu. Rất kỹ thuật, sút bóng tốt (ghi 1 bàn sau cú vô lê bóng sống) và cảm giác chuyền bóng cũng không thể chê (tình huống chuyền cho Zam băng xuống trông anh giống như một vũ công với trái bóng). Anh bị mất điểm duy nhất khi bỏ lỡ tình huống ngon ăn mà Del dành cho. Điểm 8.
 
Các cầu thủ khác:

Mutu: Hoàn thành tốt vai trò tiền vệ cánh trái khi được vào sân thay Camo. Ghi 1 bàn thắng đẹp (dốc bóng từ sân nhà) và có một số đường chuyền khá hay. Điểm 7,5.

Del Piero: Anh vẫn vậy, có cảm giác anh rất nhẫn nhịn để khi vào sân thi đấu là cố gắng chứng tỏ mình. Nếu tình huống bắt vôlê của anh sau đường chuyền của Nedved không bị thủ môn Payer xuất thần từ chối thì anh đã có thể mỉm cười. Điểm 7,5.

Blasi: Thời gian anh được vào sân cũng chưa đủ để anh làm nóng người và do vậy khó có thể cho điểm được.
Waiting for the Sun...

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #54 on: October 06, 2005, 11:43 AM »
[div align=\\\"center\\\"]JUVENTUS - INTER 2 - 0[/color][/div]

JUVENTUS: Abbiati; Blasi, Thuram (5’st Kovac), Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved; Ibrahimovic (46’pt Del Piero), Trezeguet (15’st Zalayeta).

HLV: Fabio Capello

Những cầu thủ có đăng ký nhưng không ra sân: Chimenti, Kovac, Chiellini, Giannichedda, Mutu.

INTER: Julio Cesar; Cordoba, Materazzi (37’st Zé Maria), Samuel, Favalli; Figo (19’st Recoba), Cambiasso,Pizarro (26’st Cruz), Stankovic; Adriano, Martins.

HLV: Mancini.

Những cầu thủ có đăng ký nhưng không ra sân: Toldo, Womè, Solari, Kily Gonzalez.

Trọng tài: Paparesta

Ghi bàn: Trezeguet 22', Nedved 34'

JUVENTUS
Abbiati: 7,5

Blasi: 6,5

Thuram: 7

Kovac: 6

Cannavaro: 7

Zambrotta: 7

Camoranesi: 6,5

Emerson: 7

Vieira: 7,5

Nedved: 7,5

Ibrahimovic: 7,5

Del Piero; 5,5

Trezeguet: 7

Zalayeta: 5,5

Fabio Capello: 7

INTER

Julio Cesar: 6

Cordoba: 6

Materazzi: 4

Samuel: 5,5

Favalli: 6,5

Figo: 5 (Recoba: 6,5)

Cambiasso: 6

Pizarro: 5 (Cruz: s.v)

Stankovic: 5

Adriano: 5

Martins: 6

Mancini: 5

Nguồn: -hxxp://www.juventus1897.it/Articolo.asp?id=690
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #55 on: October 16, 2005, 08:49 AM »
Juventus 1-0 Messina

Bàn thắng của Del Piero vào phút thứ 24. Sao chả thấy bác nào bình luận thế? Em ko được xem nên chả dám bình luận!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #56 on: October 16, 2005, 05:55 PM »
Del cướp bóng 1 thằng, thoát khỏi thằng đó, xong lừa tiếp một "ngoe" nữa rồi tung cú sút trong vòng cấm khi đối mặt thủ môn. Goal-keeper của Messina đứng như trời trồng nhìn bóng vào lưới.

Hic!! Mà thằng thủ môn này cả trận bắt tốt ra phết đấy, nếu ko Juve đã có thêm vài bàn thắng từ Camo, Nedved, Ibra rồi, đó còn chưa kể cú tung vô lê dội cột dọc của Trez nữa   ...

Nhìn chung thắng 1-0 cũng là đủ tuy chưa fản ánh được số cơ hội của chủ nhà. Sau 2 trận đấu ĐTQG, các cầu thủ Ju xuống sức thấy rõ, điển hình là những cú thở dốc với mồ hôi nhễ nhại của Cannavaro...

Trận gặp Messina cũng là trận đấu đầu tiên Chiellini được tung vào sân tại SerieA dưới màu áo Juve. Anh vào và đá thay vị trí Nedved. Nói chung cũng bình thường.

Đội hình Juve trận này:
Abbiati - Pessotto, Thuram, Cannavaro, Zambrotta - Nedved (75' Chiellini), Giannichedda, Emerson, Mutu (57' Camoranesi) - Del Piero (82' Trezeguet), Ibrahimovic.
Dự bị: Chimenti, Kovac, Balzaretti, Blasi, Trezeguet, Camoranesi, Chiellini.

Chấm điểm (lại chấm điểm   ):
Abbiati - 7.5
Pessotto - 7
Thuram - 7
Cannavaro - 6.5
Zambrotta - 7
Nedved - 7
Giannichedda - 7
Emerson - 6.5
Mutu - 6.5
Del Piero - 7.5
Ibrahimovic - 6.5
Camoranesi - 7.5
Chiellini - 6.5
Trezeguet - 7 (tuy thời gian vào sân ngắn những cũng gây nguy hiểm)

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #57 on: October 19, 2005, 07:26 AM »
Juve thua trận đầu tiên của mùa giải      

Abbiati đã có trận đấu rất tốt trừ sai lầm ở bàn thua đầu tiên    

Bàn thắng đầu tiên của Bayern còn có sự giúp đỡ rất lớn và hi hữu từ ... trọng tài.

Xem những pha nguy hiểm và bàn thắng ở đây:

http://www.tuoitre.com.vn/thethao/Index.as...24&ChannelID=14
« Last Edit: October 19, 2005, 07:36 AM by JTF1987 »

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #58 on: October 19, 2005, 09:11 AM »
Trận Bayern-Juve, chúng ta thua do đâu:
1. Hàng công đói bóng.
2. Hàng tiền vệ chơi kém cỏi.
3. Hàng thủ mất tập trung, mệt mỏi.
Qua đây cũng thấy được, tầm quan trọng của Viera.
+ Giannichedda chưa đủ tầm, cần trưởng thành hơn. Anh chưa thể là mối ghép với Emerson, lại càng chưa thể thay thế được Viera.
+ Abbiati - trận này chơi tốt. Phản xạ của anh ở bàn thua thứ nhất là hợp lý. Anh vẫn chưa thể uy hiếp tiền đạo đối phương như O.Kahn vì sự mỏng cơm của anh.
+ Nedved - chỉ còn 8/10 phần. Những cú sút xa, tầm trung của anh không có nhiều mãnh lực như xưa.
+ Bayern cũng chơi dưới sức, nếu đúng sức, Juve có thể thua thêm.

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Juventus - trước và sau trận đấu
« Reply #59 on: October 19, 2005, 09:38 AM »
2 lý do:
1. Toàn bộ các cầu thủ đều tỏ ra rệu rạo, mệt mỏi sau khi hai tuần căng sức ra thi đấu trên nhiều mặt trận.
2. Sai lầm chiến thuật: sau hiệp 1, Juve chơi bế tắc, vào đến đầu hiệp 2, Capello đưa ra một quyết định khó hiểu khi rút Blasi và Camonaresi (1 trong 2 cầu thủ chơi khá nhất của Juve trong hiệp 1 - cùng với Trezeguet) ra để thay bằng Chiellini và Del Piero. Tôi có cảm giác như Capello đang muốn đì Del Piero khi bắt anh phải thi đấu ở vị trí tiền vệ phải. Đã vài lần anh chơi ở vị trí này và chưa một lần mang lại hiệu quả. Sau sự thay đổi đó, Chiellini thi đấu ở cánh trái, đẩy Zambrotta sang cánh phải (điều này khiến Zamb thi đấu kém hiệu quả hẳn). Chiellini thì vẫn như mọi khi, liên tục phạm những sai lần hết sức cơ bản. Tiếp tục sau đó, ông lại quyết định đưa Trezeguet (cầu thủ mà theo tôi là đá tốt nhất trên hàng công của Juve ra) để thay bằng Mutu. Lẽ ra anh chàng Ibrahimovic phải ra sân mới đúng. Phần lớn thời gian thi đấu trên sân không nổi bật, bị Sagnol bắt sạch các bài dê dắt...

Toàn bộ các cầu thủ Juve hôm qua đều thi đấu dưới sức. Emerson quá kém trong khâu tổ chức trong khi Giannichedda thì liên tục phạm lỗi không đáng có. Thuram và Cannavaro để lại nhiều khoảng trống trong hàng phòng ngự, khác hẳn mọi khi. Abbiati đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua thứ nhất. Và trong khi tâm lý cả đội còn chưa ổn định lại thì bàn thua thứ hai đã đến cũng thật bất ngờ.

Điểm đáng chú ý nhất của trận đấu là việc ông trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ bỗng dưng trở thành đồng đội của các cầu thủ Bayern, dù chỉ trong một tích tắc. Những tích tắc đó đủ để quyết định số phận của một trận đấu giữa hai đội bóng lớn.

Có thể thấy tầm ảnh hưởng của Vieira tới Juve hiện nay như thế nào. Thiếu vắng anh, cả đội thi đấu xộc xệch (điều này chỉ lộ ra khi Juve gặp một đội xứng tầm). Thực ra trận này, Bayern đá không phải quá hay, mà là Juve đá quá dở. Dù sao có một bàn của Zlatan, chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng cho vị trí đầu bảng. Hẹn gặp Bayern trong trận lượt về
« Last Edit: October 19, 2005, 09:43 AM by GianluigiBuffon »