1-0 cho Juve
Alessandro Del Piero
Đây là trận đấu mà Juve chơi tấn công khá hay (một phần cũng vì Muntari - cầu thủ quan trọng nhất của Udi - bị đuổi sớm). Tuy nhiên những pha dứt điểm của Juve nếu không bị xà ngang từ chối thì lại bị hàng phòng ngự và thủ môn Morgan De Sanctis trong một ngày cực kỳ xuất sắc cản phá.
Nhận thấy lợi thế hơn người, Capello đã mạnh dạn tung Alessandro Del Piero vào sân thay thế Camoranesi để tạo thành một hàng công "siêu đẳng" với bộ tứ Trezeguet, Ibrahimovic, Mutu và Alex (đây là lần đầu tiên "bộ tứ" này được thi đấu cùng nhau). Với "bộ tứ", Juve đã tạo nên một sức ép đáng kể lên khung thành Udinese.
Và bàn thắng cũng đã đến từ một pha phạt góc. Sau khi hàng phòng ngự Udinese đánh bật bóng ra thì Zambrotta (thì phải ) nhanh chân tạt bóng đến ngay chân Alex khi cả hàng hậu vệ Udi dâng lên để bẫy việt vị (mà Alex việt vị thật ). Pinturichio nhà ta nhanh chóng lùi lại một bước và bình tĩnh dứt điểm sệt vượt quá tầm với của Morgan De Sanctis. Lần này thì thủ môn xuất sắc của Udi không thể cứu được bàn thua.
Có bàn thắng, Capello tung Giannichedda vào sân thay cho Mutu để cùng các đồng đội hứng chịu "bão đường cùng" của Udinese. Juve đã may mắn thoát chết nhờ sự tỉnh táo của hàng phòng ngự và đặc biệt là pha cứu thua mười mươi của Cannavaro khi trước mặt một cầu thủ Udinese lúc đó chỉ là trái bóng và... khung thành trống.
Juve đã chiến thắng xứng đáng với những cống hiến của mình tuy nhiên cũng thừa nhận là "Bà đầm già" đã may mắn có bàn thắng và may mắn thoát chết. Tiếc cho Udinese đặc biệt là hàng phòng ngự và thủ môn De Sanctis với một chiều thi đấu rất cố gắng và xuất sắc...