Tường thuật cái nhỉ...
Bây giờ là phút thứ 20 của trận đấu trên SVĐ Delle Alpi, chúng tôi đang theo rõi qua...livescore . Vì một sự cố đáng tiếc...
++1h kém 5', bắn 1 bi thuốc lào, phê phê nhìn đồng hồ lại thấy 2h kém 5' . Rủ vội 2 ông bạn đi xem đá bóng...Vậy là phải ngồi chơ lơ ngoài quán cafe đến 2h... . Đi qua HTV7, Gold sport, VTC2,...chỉ thấy tiếng tút...tút...đau khổ "tính tiền em ơi!"...
Hi vọng sẽ share được cho mọi người clip trận đấu này sớm nhất, bây giờ xem livescore đã (không biết thằng Toku kiếm được chỗ nào xem chảo, phê thật)
++Phút thứ 26, bất chấp các cuộc tấn công ồ ạt của Juve, Inter vẫn bảo toàn mành lưới, chưa ai bị thẻ vàng....Lúc đó, tại nước Pháp, Bordeaux đã kết thúc một buổi chiều đẹp trời bằng chiến thắng 1-0 trước Monaco...
++Phút thứ 32, Inter vẫn bình chân như vại trước các đợt không kích của Trezegol, bên kia, Auxerre đã gục ngã vỡ mặt 0-7 trước cựu hoàng Lens
++Phút thứ 40, hình như có cầu thủ Juve sút đập xà ngang Inter (điềm báo jì chăng ). Vẫn chưa ai bị thẻ vàng
++Phút thứ 45, quả là một ngày đẹp trời với thủ môn Inter, trọng tài De Santis định rút thẻ vàng cảnh cáo anh câu giờ nhưng anh xin "dẻo" quá lại thôi...tỉ số vẫn là 0-0 Kết thúc hiệp 1, 2 đội ra đường pít uống trà đá giải lao...
++Trong thời gian giải lao, có tin Del Piero có thể đến...Milan (tin mật từ Turin được Channel4 khám phá: Ancelotti opens door to Del Piero
Carlo Ancelotti’s comments have opened the door to a sensational transfer deal – Alessandro Del Piero could join Milan )
++Del Piero mang tâm trạng bâng khuâng vào sân, hiệp 2 bắt đầu lặng lẽ, phút 49 vẫn là 0-0. Bên kia bán đảo Iberia, Barca đang đùa giỡn với Betis, cũng được 7'
++Phút thứ 56 mãi không ghi được bàn thắng Juve thay người thỉ phải, Kovac date quá rồi...hai đội đá như giao hữu nên vẫn chưa ai bị thẻ vàng...
++Phút thứ 60 rồi, Abbiati ngứa ngáy lắm nhưng vẫn chưa được chạm bóng lần nào thì phải, bên kia Eto'o nhảy lò cò cũng vớ được 1 bàn cho Barca chỉ sau 18 phút...thằng khẹc khẹc đá ác ghê
++Phút thứ 70, tỉ số là 1-1 nhưng mà là tại bán đảo Iberia ....SVĐ Delle Alpi lần đầu tiên áp dụng giá cả mùa 20 Euro cho phụ nữ và trẻ em...trên SVĐ, tiếng à ơi ru con ngủ nhiều hơn tiếng cổ vũ bóng đá....mấy fan cuồng nhiệt đang....ngáy pho pho....chờ xem ai bị thẻ vàng còn lâu hơn bàn thắng
++Phút thứ 75, mấy fan cuồng nhiệt bừng tỉnh khi nghe loa thông báo, Betis nâng tỉ số lên 2-1....Dưới sân Toldo và Abbiati, mỗi người dựa 1 cột gôn đang dùng C100 tâm sự với nhau, tỉ số vẫn là 0-0 (Inter bảo mi không chịu ghi bàn thì ông cũng ứ chịu )
++Phút thứ 85, lác đác vài ultra đang nhóm lửa trên khán đài, đá đấm thế này thì lại ăn cháo ngó cả thôi, 0-0 cả tỉ số thẻ vàng
++Phút thứ 90, Toldo đang cá với Abbiati xem ai bắt Penalti giỏi hơn ....Trọng tài De Santis lao vào đánh đầu một quả tạt cánh của Juve, "quả tạt đẹp thế mà lại không vào thì phí!"...Nhưng mà vẫn đen, bóng lại đập xà ngang....
++Bắt đầu hiệp phụ thứ nhất, Zalayeta lại trở thành người hùng?! Nếu như vậy thì khả năng Del Piero tìm đường sang Milan là 90%
++Phút thứ 96, điềm gở báo ứng, Veron làm chuyện tày đình
0-1 cho Inter
Trên khán đài phía nam, pháo khói, ồ không, lửa đang cháy bùng bùng, các Ultra căm phẫn Inter 1 thì chửi Milan 10...Trẻ con trên sân đang thiu thiu ngủ khóc lên ze zé.....
Juve bực mình vùng lên chơi đội hình Nai oăn oăn
++Hiệp phụ thứ 2, Inter quyết ăn thua bằng Catenacio, TT De Santis cho Juve hưởng rất nhiều quả đá phạt trực tiếp (tiếc là không có quả nào gần 16m 50, không thì đã được ăn Pen ), nhưng Juve toàn chân gỗ, chịu rồi
++++++++++
Và cuối cùng, EAT 0-1, Inter Win . Thầy trò Capello khăn gói quả mướp về nhà tắm rửa Bỏ lại đằng sau một câu, You win
Bây giờ là 5h kém 20' giờ VN....Chúc các bạn ngủ ngon!