Bạn A.P (tức là Juverofan, tức là Người xấu) rủ tớ vào đây. Thực ra lúc đầu tớ không muốn vào vì tớ không phải fan của Juve. Nói thật là không phải fan của Juve. Tớ là fan của MU, fan của cả AC nữa, nhưng ngay cả diễn đàn của MU hay AC tớ cũng chả vào, vì tớ không thích lắm, đơn giản vì tớ không thích vào diễn đàn nhiều...
Tớ quý bạn A.P, cả bạn Pintu, cả anh Ma, cả chị Phi (dù mới biết trong đợt đua xe vừa rồi ), cả bạn Bian, bạn Romeo nữa. Bạn nào tớ cũng quý hết. Cả em SS nữa. Ôi, nhiều quá.
Nick đầu tiên của tớ là Cammy, đấy cũng là nick name mà mọi người hay gọi. Nhưng do không biết gì, lơ ngơ láo ngáo, vào box bóng đá của bạn Pintu bình luận mấy câu. Bị treo lơ lửng mất rồi. (Lẽ ra tớ là thành viên mới, bạn í phải thông báo cái gì đó trước khi treo, mà thôi không sao, tớ không biết chắc là tại tớ không để ý thôi!)
Nick thứ hai là New member, không may là trượt chân ngã vào box giao lưu Offline, bị các mod vớt lên, rồi treo cho khô... Cảm ơn các Mod nhé!
Nick này là do khi bạn New member bạn í lên cột. Tớ nhớ JFC không chịu nổi, nên tớ đành phải lập nên nó, vào để thể hiện tình yêu của tớ với JFC, với JFC chứ không phải là với Juve nhé! Dù tớ không ghét Juve, nhưng tớ lại thích AC.
Nói dài dòng quá nhỉ. Tại bác Người bảo vệ bác í thắc mắc, bác í dọa là sẽ "xử lý" để mình chạy té khói. Hị hị... giống em Song Nhi, nên vào đây giới thiệu vài câu để cho khỏi bị xử. Ôi... Chỉ viết được thế thôi. Mai có thời gian thì lại viết tiếp...
Em nói lại nhé. Em vào đây vì bạn A.P bạn í rủ vào. Nếu em có làm gì nên tội thì các bác cứ "phang" bạn í cho em.