Đấy không phải mình nói vô căn cứ đâu nhé(có gì quá đụng chạm thì xin lỗi nhé ),chính thành viên cốt cán của JuveVN cũng cho là đúng nữa là.Làm gì có khái niệm Derby Italia là giữa 2 CLB lâu đời và truyền thống nhất Italia đâu(mà nói về từ "lâu đời" thì Juve cũng chưa đến lượt).Nó chỉ mang khái niệm "mơ mơ màng màng" là giữa 2 CLB chưa từng xuống Serie B khi Serie A (trên toàn Italia cho đến bây giờ) chính thức ra đời năm 1929 thôi.Người ta quen như thế rồi nên mặc nhiên công nhận chứ có ai cần chú ý tới ý nghĩa của nó là gì đâu.Đấy trận Real và Barca thì người ta cứ 1 mực gọi là Derby TBN(nói là trận đấu siêu kinh điển nghe ra còn hợp lý) chứ thế này thì đúng là --->đến chịu.Mà hình như bây giờ từ Derby bị lạm dụng quá mức rồi.Đâu đâu cũng Derby,Derby London thì có tới gần chục đội.Ngay như thủ đô Hà Nội ta cũng có Derby hấp dẫn có kém gì .
À mà tiện đây cho hỏi Solo_elti cái:Nói thật là mình là 1 fan của Milan nhưng cũng không biết xuất xứ rõ ràng về màu áo truyền thống đỏ -đen của Milan và ý nghĩa của nó.Mình nghe nói có sọc đỏ đen là do bắt chước mấy đội bóng ngày xưa ở bên nước Anh còn ý nghĩa phía sau thì tức là khát vọng "đốt cháy bầu trời ".Như thế có đúng không bạn ?.Hay còn cách lý giải nào hay hơn xin cho mình biết với(này hỏi thật đấy chứ không phải là nói đểu đâu,bạn đừng có để bụng ).Ngoài ra mình cũng cần thông tin hơn về biệt danh mà theo mình là nó thể hiện tương đối đầy đủ tính cách của Juve -đội bóng mà các bạn yêu quý :" Bà đầm già thành Turin".Báo chí ta thì cứ bạ đâu viết đấy,tràn lan vô tư nhưng mình dám cá không ít người trong đó không hiểu rõ xuất xứ thật sự của nó.Thank.
Huhuh, để tối nay tớ về lục lại trong đống hồ sơ bóng đá của tớ. Trong 1 tờ Thế giới bóng đá lâu lắm roài (vì tớ cắt nó hồi tớ còn ở ngoài Bắc. Mà tớ thì vào Nam năm 1997. Tớ còn nhớ hình bìa là Gary Lineker) có nói về 4 vị chủ tịch đầu tiên của đội Milan và vì xích mích nên mới tách ra. Ừ. đúng roài đó. Trong tờ báo đó cũng nói luôn là "sấm chớp trong lửa giận". Còn Inter xanh - đen vì "sấm chớp trong sự tức giận". Nó cũng lý giải luôn cho màu áo của ai CLB tách ra từ nhau.
Còn Juve của tớ thì...huhuh, thành lập bởi 3 người công nhân. Họ đã đi vào sở thú để chọn màu áo, cuối cùng thì nhìn thấy con ngựa vằn. Tớ còn đọc thấy là Juve là CLB duy nhất trả lương cho cầu thủ bóng đá như những công nhân viên chức của công ty, đó là cuối tháng dc bỏ tiền vào bao thư. Sau nay thì là chuyển khoản. Nhưng còn nó có kéo dài dc đến bi giờ ko thì tớ pó tay.
Thông tin tớ đọc dc trên báo Thế giới bóng đá. Còn có đáng tinhay ko thì cũng bó chiếu. Vì báo chí Việt Nam...khó mà đoán
To Ciao: nick Ymcậu là gì thế nhớ. Tớ muốn nói chuyện bóng đá với cậu. Nick tớ là: kawaii_hp83. Tớ thích Maldini, Pippo và trà Nestea (là Nesta đó)