0 Members and 2 Guests are viewing this topic.
Cái mình thích nhất ở HP đó là cái tính chơi đẹp,mình ghét ai bủn xỉn.
Thật tuyệt. Vậy có thể loại trừ đi ít nhất 50% dân số HP vì họ không có tiền để mà chơi đẹp.
Mình thích mỗi gái Hải Phòng, Cá tính, dữ dội, xinh và rất máu. . Thế mà cưa mãi không đổ em nào.... Hình như gọi là bánh đa ghẻ hả. Nghe nói ngon lém. Hôm nào phải đi HP thử mới được....
Đã chơi là phải đẹp,không chơi thì thôi,ở nhà(tôi cũng là một người như vậy)
Người ta đã chơi với nhau thì phải đẹp rồi , không thì chơi làm quái gì .Cái chính người ta chơi với nhau " đẹp " không phải đánh giá hết qua việc cứ bỏ tiền chơi với nhau hết mình mới không là bủn xỉn . Đôi khi tiền rất quan trọng nhưng có những lúc nó chỉ là tờ giấy in hình Bác Hồ ( made by Tiamo ), có những lúc tình cảm quan trọng lắm
Em chưa đi HP bao zờ cả ! khi nào đi có ai làm Hướng dẫn viên ko ?