Nếu cho rằng tớ cực đoan thì bạn nhầm lẫn thì pải , nếu cực đoan thì pải lo lắng về chiến thắng của Mu òy. Tớ kô phủ nhận lối chơi hào hoa và hiệu quả của Barca but bạn nên thực tế 1 chút đi, rõ ràng nếu bạn đã cố tình so sánh ngay từ đầu thì hãy đặt lên bàn cân phép lợi thế nghiêng về Mu. hãy nhìn Barca ăn may như thế nào để vào Ck, chưa bàn đến sai lầm của trọng tài but nếu đánh giá thì hãy công bằng chút.Thẳng thừng một câu Chelsea xứng đáng vào chung kết gặp MU hơn. Và chẳng có lí do gì đẻ Mu kô xây dựng 1 lối chơi phòng ngự phản công cực kì hiệu quả
Nếu Chelsea có Terry và Alex kèm tốt Eto'o nhưng hay để lỏng Iniesta thì MU có bộ đôi tốt hơn nhiều lần là Rio_Vidic sẽ kèm chết Eto'o và Iniesta.
-Bosingwa và A.Cole kèm tốt Messi và Henry thì MU đã có Evra và O'shea có thể đảm đường tốt nhiệm vụ này( O'shea đã đá lên chân rất nhiều nên ko lo mấy)
-Ở trên SAF đã có Anderson chơi cực kì máu lửa sẵn sàng kèm chết Xavi hay Iniesta là việc Essien đã làm được vậy.
-Nếu Lampard và Ballack làm bóng tốt thì MU đã có Carrick và Giggs đảm đương cực tốt các đợt phản công sắc bén.
-Nếu Anelka khá vụng trong các đợt làm bóng phản công cho Drogba thì MU có 2 mũi tấn công nguy hiểm hơn nhiều là Rooney và Ronaldo. Malouda đi bóng rất khéo và tốc độ thì MU đã có Park Ji Sung rất tuyệt vời.
là một Fan Mu tôi tin tưởng vào sức mạnh của Bầy Quỷ đỏ Và niềm tin thì có bao h là tội lỗi
Fan Mutd nói chung toàn là những nhà bác học uyên bác, kiểu như Quang Huy, đọc vanh vách các yêu tố lịch sử, các phép so sánh 1-1. Rồi lại còn triết lý nào là Chủ Nghĩa bóng đá khoa học, rồi duy vật biện... hộ. Cái bọn báo chí VN cũng hay thật, làm sao mà nó học y chang cái kiểu truyền thông của Anh thế ko biết. Coi các đội bóng Anh là số 1, là vô địch, đội tuyển Anh của các ngôi sao, thế là các con vịt fan tại VN cũng vậy, Mu hay nhất, Mu đỉnh nhất, Mu vô đối.
Thật hả hê khi cười trên nỗi đau khổ của người khác, đặc biệt là trên nỗi đau của Fan Mutd -Ôi ăn 5