Author Topic: Mùa thu xuống phố .....  (Read 18706 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline cogai_dentuhomqua

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 62
Mùa thu xuống phố .....
« on: August 31, 2005, 06:22 PM »
Một chút gió để tâm hồn thật thoải mái, một chút nắng để nụ cười thêm rạng rỡ, mùa thu đã đến rồi. Trời Hà Nội như cao hơn , xanh hơn và con người cũng trở nên lãng mạn hơn ......

JFC cũng muốn hoà vào không khí đầy lãng mạn và tuyệt đẹp này . Nhân dịp Quốc Khánh 2/9 , JFC trân trọng kính mời tất cả bà con cô bác gần xa, những ai đã, đang và sẽ là Juventini , những ai đã mất tích nhân dịp này hãy tái ngộ ngay nhé !  

Thời gian : 6h chiều ngày 4/9/05
Địa điểm : Cafe TIT ( trong cổng Cung Văn hoá)
Chương trình : Bí mật đến phút chót, chỉ xin bật mí là sẽ có một vụ hoành tráng ở phố Phùng Hưng ( những ai đã từng đi thì làm ơn be bé cái miệng thôi nhé   , ko là lộ hết )

Mong bà kon đến đông đủ , quần áo càng rực rỡ càng đẹp, để JFC chứng tỏ một JFC cởi mở sau khi đã trải qua một giai đoạn sống rất " nội tâm " !

Thân ái
Bình Alex  
« Last Edit: September 08, 2005, 09:04 AM by cogai_dentuhomqua »
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline che

  • Youngster
  • *
  • Posts: 27
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #1 on: August 31, 2005, 07:10 PM »
thôi, lần này anh xung phong làm dũng sĩ diệt mồi thôi , dạo này già rồi, sức khoẻ ko còn như hồi trai tráng nữa

[div align=\\\"center\\\"]www.vaidep.com.vn

Chuyên: vải áo dài, trang phục công sở, vải nhà chùa, đồng phục học sinh...[/div]

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #2 on: August 31, 2005, 10:40 PM »
Quote
thôi, lần này anh xung phong làm dũng sĩ diệt mồi thôi , dạo này già rồi, sức khoẻ ko còn như hồi trai tráng nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]5774[/snapback][/div]

Từ đây có thể suy ra: Công chúa Bình Alex có một quán rượu ở Phùng Hưng. Và nhân dịp này đang ế, gọi anh em JFC ra đấy để làm hàng. Tốt nhất hôm đấy cáo ốm ở nhà

Offline cogai_dentuhomqua

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 62
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #3 on: September 01, 2005, 08:47 AM »
Quote
thôi, lần này anh xung phong làm dũng sĩ diệt mồi thôi , dạo này già rồi, sức khoẻ ko còn như hồi trai tráng nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]5774[/snapback][/div]


Chết chết....sao anh Che lại bảo thế , các Juventina nhà mình nhìn anh vẫn còn phong độ lắm , nhất là sau vụ keo_ngot thất bại trong việc chữa lãnh cảm cho anh   . Hê...hê....ủng hộ anh trong vụ diệt mồi, em sẽ kéo em Xuân đi để phục vụ anh chu đáo như lần trước nhé    


Quote
Từ đây có thể suy ra: Công chúa Bình Alex có một quán rượu ở Phùng Hưng. Và nhân dịp này đang ế, gọi anh em JFC ra đấy để làm hàng. Tốt nhất hôm đấy cáo ốm ở nhà

Hồi này bị bé nào bắt cóc đi ăn ốc nhiều nên cứ ngồi đó mà nói mò hả ông anh ? Anh mà cáo ốm là mất chuyên gia tư vấn "....." xịn đó nha !
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #4 on: September 03, 2005, 02:50 PM »
F5
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline vecchia_signora

  • Youngster
  • *
  • Posts: 2
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #5 on: September 03, 2005, 03:58 PM »
chị ơi hôm qua em đi 2-9 bị giã giò 20K một xe máy, hết xiền rùi, chị cho em đi chơi "chịu" nhé. Trưởng ban Offline nghèo ròi hu hu
Em là vợ anh Vec và em quyết định ly dị anh vì anh luôn yêu bản
thân anh chứ không yêu em!

Offline juveturino

  • Youngster
  • *
  • Posts: 11
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #6 on: September 03, 2005, 05:38 PM »
Hôm nay bị 1 em khủng bố điện thoại bằng lời lẽ rất khủng bố nên mai xin tự nguyện đi cùng anh em
To cogai: liệu có cần thiết đến vậy không nhỉ, chả nhẽ .........đối với.........    
[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']    Bỏ gánh nặng trên vai
Anh bước theo chân trời mới
[/span][/span]

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #7 on: September 03, 2005, 07:26 PM »
Thật chán đời. 4/9 mà mình cứ tưởng là hẹn 2/9. Hic, may mà hôm qua bận không chắc lại hùng hục phi ra TIT rồi   Hẹn hò thế đấy

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #8 on: September 03, 2005, 10:45 PM »
 Hẹn gặp lai nha
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline alexthuyduong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 432
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #9 on: September 04, 2005, 08:36 AM »
Em đăng kí 1 chân với!
Quán Tít à???
Sao em ở đó suốt mà không bao giờ gặp dân nhà mình nhỉ?  
Không sao.
Chiều nay gặp nhau!  
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #10 on: September 04, 2005, 06:39 PM »
Bây giờ là 6h30, mem vẫn onl như mưa
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #11 on: September 04, 2005, 06:40 PM »
  Cúm!

Không thể lây bệnh sang cho anh em JFC được!

Offline cogai_dentuhomqua

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 62
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #12 on: September 05, 2005, 01:04 PM »
Phù.....hôm qua mọi người về có an toàn không ạ ? Hi vọng không bác nào ngủ ngoài cửa chứ ạ   ????

Ngày hôm qua, 4/9/05 , một buổi chiều thu tuyệt đẹp, lại theo đúng phong cách JFC ( trước khi buổi offline diễn ra, trời lại mưa). Sau đây, BA xin phép được tường thuật lại một chút, cho dù không được live để bà kon theo dõi , nhưng thôi cứ coi là phát lại vậy   !

5h58 BA đang lang thang trên Bà Triệu thì juveturino đã réo ầm mỹ : " Sư phụ đến chưa????" - " OK, 2 phút nữa...Đang vướng đèn đỏ " . Xin mở ngoặc một chút là juveturino là đệ tử ruột của BA ( ke....ke....). Đến cũng văn hoá, 6h, 6h01', nhìn thấy chị Hongyen_juve, ALEX-DEL-PIERO, chủ tịch Sonlc ( hi...hi...chủ tịch trốn việc đi chơi bà kon ạ   ), BA cười rạng ngời tíu tít mời mọi người vào TIT thì bị ngay gã đệ tử chặn lại :" Sư phụ, mất 3 phút liền " - Quá đáng, người ta chậm 1 phút cũng kỳ kèo  . Lúc này ở TIT có BA, juveturino, Hongyen, ALEX-DEL-PIERO, sonlc. Lúc sau, có 2 cô bé rất dễ thương đến hỏi : " Bạn ơi đây có phải box JUVE kô ?" - Wa, đúng rồi ....Welcome......Đó là bạn alexthuyduong ( hi...hi....may mà buổi trưa mình vừa được update thông tin về bạn ) . Tiếp đólà sự xuất hiện của Bz, Bianconerivn ( anh bạn thích "tâm sự"   ), Tuno, chị Old_trot, Santavn, Alessandro, nhuboconganh, asfrom9, vespanurse, Đạt..... JF ngồi giới thiệu , làm quen. Bạn thuyduongalex nhân lần ra mắt , chăm chỉ hỏi tên và nick của tất cả mọi người rồi ghi vào một cuốn sổ nhỏ mà Hoàng Alex gọi đó là "sổ đen" . Thế là những diễn biến về sau là vụ tiếp cận của Hoàng Alex với Thuỳ Dương để hi vọng "được đứng đầu tiên trong danh sách sổ đen"    ( lão này trông thế mà gian, BA kô nói dối đâu, cứ hỏi mọi người mà xem ).

7h đúng, JFC rồng rắng đến Phùng Hưng ( tất nhiên là không phải ở 125 Phùng Hưng rồi ạ ). Điểm đến là hàng lẩu. BA rất kết món lẩu hải sản, híc....nhưng tại đầu tháng , kô dám ăn mực nên ngậm ngùi chờ dịp khác. Trong khi đó tên Hoàng Alex nhất định chị chủ quan xinh đẹp đem hết những thứ mà người ta kiêng ăn vào đầu tháng như : mực, vịt, chó.......He.....he...lại một chiêu nữa để được đúng đầu danh sách sổ đen đây mà. Nhưng thật buồn cho Hoàng Alex là bạn Dương đang bị bắt cóc nên chưa đến ngay được. Thế là công sức đổ hết xuống sông xuống bể rồi . Lẽ ra vụ off này sẽ được tường thuật bằng ảnh cho sống động , nhưng asfrom9 đang bị mỹ nhân kế bên ACM nên quên hết ( phải phạt thật nặng   ) . Lỗi " kỹ thuật " mong cả nhà thông cảm !

Có thể nói là tửu lượng của JFC hơi bị khá luôn. Nếu như bạn đi off, cứ ngồi cùng juveturino này, Hoàng Alex này , asfrom9 này.......bạn sẽ phải " ngưỡng mộ " cho mà xem . Nhuboconganh đã kô làm hổ danh chị em phụ nữ JFC khi uống tay đôi với anh em JFC( BA hứa lần về nhà sẽ tập để lần sau hỗ trợ cho nhuboconganh nhé   ) ! Buổi tiệc gần tàn rồi, Colin mới lò dò đến. Lần đầu tiên Colin dũng cảm mời rượu mọi người bà kon ạ ( JFC khen bạn nào   ).Buổi off của JFC còn hân hạnh được đón bạn của Vespa, của Thuỳ Dương và mấy đồng chí bên box 84 nữa   .....Buổi off JFC diễn ra trong không khí đầm ấm ( thậm chí hơi nóng một tẹo   ), trong tiếng cười vô tư thoải mái của những " nam thanh nữ tú " , trong tình thân của những mem mới và cũ   . Do điều kiện không cho phép nên JFC không thể chiến tiếp hiệp 3 được. Hẹn mọi người ở lần off khác vậy.

Cảm ơn tất cả mọi người. Hi vọng sau mỗi lần offline chúng ta càng hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Sắp tới là Trung thu , JFC cũng sẽ tiếp tục đi  off. Cùng với nhóm " Tình nguyện trẻ "  , chúng ta sẽ cùng phá cỗ với các em nhỏ mồ côi , lang thang cơ nhỡ tại Công viên tuổi trẻ. Nội dung chi tiết Dương post lên hộ tớ nhé . Xin giới thiệu với mọi người bạn thuyduongalex là một thành viên rất năng nổ của "Tình nguyện trẻ " . Nhân dịp Trung thu này, chúng ta hãy làm một việc gì đó thật ý nghĩa . Có thể chỉ là một bài đồng ca ( cho dù dở ẹc đi nữa ) , nhưng đó là những gì JFC muốn đem lại niềm vui cho các em . Khi có chương trình cụ thể rồi , chúng ta sẽ nghĩ tiết mục tham gia nhé !

Nhưng có một việc mà JFC có thể là rất tốt là đến đón các em nhỏ đến công viên, vì phương tiện của JFC cũng khá nhiều mà . Mong có sự ủng hộ của cả nhà !

Thân ái
Bình Alex
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline Tuno

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #13 on: September 05, 2005, 01:13 PM »
hic, hôm qua bị cảnh sát bắt: nồng độ cồn vượt quá 30%
may mà bố làm bên Bộ Công an nên chỉ sau vài phút a lô là lại lên đường được
mất toi 20k,  
[span style=\\\'font-family:Times\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']My Dear Juventus![/span][/span]
Đừng bao giờ sợ chết!
Không ai chết sớm hơn 1 phút hay muộn hơn 1 phút cả>>
Người ta luôn chết vào đúng lúc phải chết..

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #14 on: September 05, 2005, 01:24 PM »
  anh Sonlc up anh? le^n ti' nha
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline nhuboconganh

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 370
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #15 on: September 05, 2005, 06:08 PM »
Quote
hic, hôm qua bị cảnh sát bắt: nồng độ cồn vượt quá 30%
may mà bố làm bên Bộ Công an nên chỉ sau vài phút a lô là lại lên đường được
mất toi 20k, 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6424[/snapback][/div]

Em cũng bên Bộ Công An nì   nên đâu phải lo nghĩ nồng độ cồn của mình là bao  

@ B.A: nhớ là đã hứa rùi đó nha  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline juveturino

  • Youngster
  • *
  • Posts: 11
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #16 on: September 05, 2005, 10:37 PM »
Hôm qua lần đầu tiên đi với anh em thấy vui thật lúc về lại được đi máy bay với chết chứ. Hôm nay đi làm người vẫn đơ đơ bay bay, mấy chú trẻ tuổi húng quá làm mình bị húng theo.
To BA:SP nhỏ nhỏ cái mồm 1 chút đi. làm đt xấu hổ thí mù. Lần sau đi đâu phải gọi đt bằng anh nghe chưa, chỉ được làm SP khi có mình SP và đt thôi    không thì..........
[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']    Bỏ gánh nặng trên vai
Anh bước theo chân trời mới
[/span][/span]

Offline alexthuyduong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 432
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #17 on: September 06, 2005, 08:18 PM »
Ảnh đâu sếp ơi????  
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 432
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #18 on: September 08, 2005, 09:33 AM »
CLB Tình Nguyện Trẻ

Các bạn thân mến !
Một Trung thu nữa lại đến rồi, rất nhiều trẻ em đã háo hức mong chờ bố mẹ mua quà. Rất nhiều người lớn đã đi đặt những món quà tặng để chứng tỏ sự quan tâm. Còn chúng tôi mạo muội viết lá thư này kêu gọi sự ủng hộ của các bạn.

Hãy nhìn: Nụ cười "mụ dạy" ngô nghê trên đôi môi dị tật, cái lẫy đầu tiên khó nhọc của em bé khoèo chân bẩm sinh, ánh mắt đờ đẫn của em bé thiểu năng não hay giấc mơ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời của em bé khiếm thị.
Đâu đó, tại các bãi rác gầm cầu, các xóm liều của Hà Nội có rất nhiều những gia đình nghèo sống bằng nghề bới lượm rác, áo quần của họ là những thứ đồ rách từ rác mà họ khâu lại để che thân. Những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ không nhà co ro trên vỉa hè, bán báo, đánh giày, bán vé số...suốt từ sáng đến tối chỉ lo sao cho ngày đủ ăn 2 bữa.

"Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ là một tổ chức tập hợp hơn 250 thành viên là các học sinh, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng và những người có tấm lòng yêu trẻ, hoạt động dựa trên tinh thần tình nguyện, không mưu cầu đãi ngộ."
Theo thông lệ hàng năm, CLB Tình Nguyện Trẻ đang chuẩn bị để tổ chức chưong trình vui Tết Trung thu "Nhịp đập mùa thu 4" cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Chúng tôi muốn kêu gọi các bạn tham gia cùng với chúng tôi bằng sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các bạn.

Chúng ta có thể đem lại một niềm vui nho nhỏ, một kỷ niệm bất ngờ thú vị và một sự quan tâm ấm áp cho các em dù thật sự niềm vui này còn quá nhỏ nhoi so với những bất hạnh mà các em đang gánh chịu.
Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng muốn làm điều đó. Cuộc sống ngày càng phát triển hơn, bận rộn hơn nhưng đằng sau những điều ấy con người ta luôn mong muốn dược chia sẻ, được quan tâm và được làm điều gì đó cho mọi người.
"Hãy gõ, cửa sẽ mở". Chúng tôi tin vào điều đó và bây giờ chúng tôi đang gõ cửa với niềm tin rằng các bạn sẽ mở lòng. Các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi mang niềm vui đến cho các em nhỏ.

Các cơ quan đoàn thể, các anh chị, bạn bè muốn đóng góp xin liên lạc với chúng tôi qua các đại diện. Nếu có thể, xin các bạn hãy gửi lá thư này đến những người bạn của bạn và kêu gọi mọi người cùng tham gia với chúng tôi.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM TRUNG THU

Nhịp đập mùa thu 5

I. Mục đích chương trình.

- Sau sự thành công của "Nhịp đập mùa thu 1" tổ chức năm 2001 và "Nhịp đập mùa thu 2" tổ chức năm 2002. "Nhịp đập mùa thu 3" tổ chức năm 2003 "Nhịp đập mùa thu 4"năm 2004, Trung thu 2005  được tổ chức cho 450 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng quan tâm chăm sóc của CLB Tình Nguyện Trẻ vui đón Tết Trung thu cổ truyền. Đây được xác định là hoạt động truyền thống hàng năm của CLB.

- Đây là một cơ hội để các em nhỏ được vui chơi, giao lưu, học hỏi... giúp các em có thêm niềm tin, tình đoàn kết, sự tự tin vươn lên trong cuộc sống vốn đã gặp nhiều thiệt thòi và phấn khởi bước vào năm học mới 2004 –2005.

II. Đối tượng tham gia.

- 200 trẻ em đại diện cho các em nhỏ thuộc đối tượng quan tâm và được CLB giúp đỡ trong suốt 5 năm qua:
+ Trẻ em lang thang tại các khu vực: Đồng Xuân – Long Biên (30 em); Cầu Mới – Ngã Tư Sở (15 em); Khu vực Hoàng Cầu (10 em), Khu vực Đống Đa (30 em).
+ Trẻ em khiếm thị: 60 em của trường Nguyễn Đình Chiểu
+ Trẻ mồ côi của Làng Hữu Nghị Hai Bà Trưng: 20 em
+ Trẻ em diện chính sách: 20 em của Trung tâm bảo trợ Xã hội I - Đồng Dầu, Đông Anh; 15 em con thương binh liệt sỹ

- 200 thành viên của câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ; các khách mời và các cá nhân, tổ chức quan tâm, giúp đỡ và tham gia chương trình.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức chương trình

- Thời gian: 19h00 – 22h00, ngày 18/9/2005 - Địa điểm:

IV. Nội dung chương trình:

18h00 - 18h30:
Tập trung trẻ về trường, điểm danh và phân bố khu vực ngồi. Mỗi khu vực đều có biển tên riêng.
Chú ý: Xếp ghế ngồi cho các em theo hình vòng cung có lối đi, hướng về phía sân khấu, vừa tạo thuận lợi cho việc theo dõi và tham gia chương trình, vừa tạo được không khí ấm cúng.

18h30 - 19h00:
Ổn định chỗ ngồi, nghe nhạc và khởi động Lễ hội

19h00- 19h20:
+ Mời khách vào vị trí (Bộ phận lễ tân phụ trách)
+ Giới thiệu về ý nghĩa, mục đích của đêm trung thu thông qua tên gọi "Nhịp đập mùa thu 4"
+ Giới thiệu khách mời và các cá nhân, tổ chức đã giúp đỡ chương trình
+ Đại diện CLB phát biểu
+ Đại diện các bên giúp đỡ, ủng hộ chương trình phát biểu (3 phút)

19h20 - 19h40:
Lễ Thắp Đèn – Khai mạc đêm liên hoan
Lễ thắp đèn là một điểm nhấn trong lễ hội

Trống hội nổi lên. Đoàn múa lân tiến vào. Tất cả mọi người cùng hát vang bài hát "Đếm sao"

Lễ thắp đèn gồm một chiếc Đèn Ông Sao 1,2x1,2m và 1 Đèn Kéo Quân cao 1,2m; đường kính 0,8m; đầy ý nghĩa với các hình ảnh truyền thống như cá chép trông trăng, ông tiến sỹ giấy... và các hình ảnh riêng về các em bé thiệt thòi của CLB (chú bé đánh giày, cô bé đội thúng bánh mỳ đi bán dạo....)
Đèn Ông Sao và Đèn kéo quân do 1 em bé khiếm thị và một em bé khuyết tật được các anh chị TNT bế trên tay thắp sáng. Đồng thời các tình nguyện viên, khách mời và các em nhỏ cùng giúp nhau thắp sáng 200 chiếc đèn. Tiếng trống, lời hát và múa lân tiếp tục cho đến khi kết thúc lễ thắp đèn.
Lễ hội sẽ là cả một trời sao, lung linh những nụ cười, sắc màu và âm nhạc.



 

19h40 – 21h00: Chương trình liên hoan văn nghệ

+ Mở màn là 1 hoạt cảnh với cốt là 1 tích truyện TRung Thu do các thành viên TNT dàn dựng được biểu diễn bởi các em bé Lang Thang,các em bé Chính Sách và Khuyết tật.

+Một số trò chơi khán giả giao lưu cùng các em
+Biểu diễn võ thuật của các bạn nhóm Chính Sách.

+Cùng tham gia hát gồm có các ca sỹ và nghệ sỹ tình nguyện tham gia chương trình

+ Tiết mục văn nghệ của các em bé lang thang

+ Biểu diễn nhạc cụ dân tộc


 

21h00 - 21h15: Một số trò chơi vận động

+ Hiểu biết cùng chú Cuội: Mục đích hướng tới các em khiếm thị và các em nhiễm chất độc hoá học không thể hoặc khó vận động nhưng chịu khó học hỏi. Chuẩn bị 6 – 10 câu hỏi đơn giản (ví dụ: sự tích Trung thu gói trong 3 chữ là gì? – Gấu ăn trăng). Trả lời và phát quà ngay tại chỗ cho các em, các phần quà nên là các đồ ăn ngay được tại chỗ để các em chia nhau.

+ Trò nhảy bao : Lấy ý tưởng từ những chiếc bao nhặt rác của các em bé đường phố. Chơi 4-5 lượt, mỗi lượt 5 em nhảy tranh 3 món quà. Đây là một trò chơi rất sôi động với tiếng trống, tiếng vỗ tay, hò hét cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhí.
Có thêm trò chơi của các nhóm đóng góp.

+Và một số trò chơi khác...

21h15 –21h30: Lễ phát quà.200 suất quà tặng cho 200 em bé – những chủ nhân của đêm liên hoan. Đồng thời nhạc nổi lên cùng với dàn đồng ca của các tình nguyện viên và các ca sỹ.

21h30 – 22h00: Tuyên bố phá cỗ trung thu.
Bài hát "Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai" vang lên.
Trên sân khấu, 2 em nhỏ giật dây 2 quả bóng kim tuyến lớn. Từ trên cao những bụi kim tuyến tung xuống, từ trong 2 quả bóng 2 chiếc cờ đuôi nheo rơi xuống với 2 dòng chữ : "TRẺ EM HÔM NAY" – "THẾ GIỚI NGÀY MAI". Những túi kim tuyến khác cũng được cùng lúc giật vỡ phía dưới tung bụi kim tuyến vào các em nhỏ và khách mời. Đây sẽ là một lễ phá cỗ trung thu rực rỡ màu sắc.
Mâm cỗ chính do chính các anh chị tình nguyện viên tự làm tặng các em với nhiều gấu bông, chó bông, các con vật và hình thù ngộ nghĩnh làm từ hoa quả và bánh kẹo đặt ở trên sân khấu chính. Mâm cỗ chính sau đó sẽ được chia đều tới các bàn.
25 mâm cỗ nhỏ được bưng ra, mỗi mâm gồm báng nướng, bánh dẻo, hồng, bưởi,táo, chuối, bánh kẹo các loại. Khách mời, các anh chị tình nguyện viên cùng hoà chung niềm vui phá cỗ với các em.

CLB Tình Nguyện

Chủ tịch Vũ Thế Lực
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 432
Mùa thu xuống phố .....
« Reply #19 on: September 08, 2005, 09:45 AM »
Xin lỗi cả nhà vì bài dài quá nên em phải cắt bớt thành hai bài.
Bài trên là toàn văn "Hồ sơ xin tài trợ" của chương trình Trung Thu năm nay.
Tổng kinh phí là chương trình vào khoảng 7 triệu.
Hiện tại còn thiếu 2 triệu nữa.
Mong sự giúp đỡ của cả nhà mình  
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Thuỳ Dương: 0915.386.608
Email: [email protected]


- Thời gian tổ chức: 19h ngày t7 17/9/2005

- Địa điểm: Công Viên Tuổi Trẻ- Đường Võ Thị Sáu- Thanh Nhàn, Hà Nội
[/b]

Ngoài vấn đề kinh phí, còn 1 vấn đề khá đau đầu của dân tình nguyện là PHƯƠNG TIỆN vận chuyển trẻ.
Vì là SV + giá xăng đang lên chóng mặt ---> đi xe BUS là lựa chọn hàng đầu.

Trong khi trẻ con thì không có vé tháng + việc say xe --->    em có thể nhờ 1 số anh chị tốt bụng ở JFC nhà mình không nhỉ???

Nếu có thể được thì mọi người nhanh chóng đăng kí lên đây cho em hoặc nhắn tin qua yahoo nhé!

Thời gian: 17h30 ngày 17/9/2005
Địa điểm: cổng chợ Long Biên và 1 số nơi nữa

Em yêu nhà mình lắm
Cám ơn cả nhà ạ!  
« Last Edit: September 08, 2005, 09:46 AM by alexthuyduong »
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...