Duc N… Offline Tại sao ban ngày trời nắng chang chang mà đến chiều tối thì gió giật đùng đùng ?
Trời ạ,thế cũng hỏi ,để tớ kể câu chuyện này:
-cô bé hỏi anh gia sư,liệu em cộng anh thì ra gì?.chú chàng toát mồ hôi ,may mà phản ứng lanh lẹ ,chú nói thế này:"anh và em là hai phạm trù khác nhau nên không thể cộng được.(thoát chết^_^).
Tại sao tớ đã đặt báo thức nhưng điện thoại nó lại hết pin ?
vì sao á,vì cậu hai tay hai súng chứ sao.^ ^
Tại sao tớ đã tiêu pha tik kiệm mà lúc nào cũng thấy thiếu tiền ?
-vì sao ư,vì cậu mua một cái ví mới để đựng tiền tiết kiệm ^ ^
Tại sao cả năm tớ chả giáp mặt anh hàng xóm đẹp trai bao giờ mà đến lúc gặp thì tớ lại đang trong ở tình trạng úi xùi, 2 tay 2 túi rác, có con chó chạy sau lưng ?
-may mắn thế còn gì,hãy giả bộ sợ con cún đi nào! ^ ^
Tại sao lúc tớ say sưa đọc giáo trình thì giáo viên không gọi nhưng lúc tớ đang thả hồn trên mây trên gió là y như rằng gọi tớ lên phát biểu ?
vì GV cũng đã từng có một thời thăng hoa cảm xúc ^ ^.
Tại sao tớ đã quyết tâm lên xuống là sẽ nộp bài sớm (hoặc có nộp bài) mà cuối cùng vẫn cứ nước đến tai mới nhảy ?
-vì bài đó dễ quá xá,làm véo cái xong.đi cafe đã,vội dze?.^ ^
Tại sao tớ cứ ngồi vào bàn học vào buổi tối thì mắt díp lại (nhưng lên net thì tỉnh như sáo ) ?
-vì bài vở không biết buôn dưa.hơn nữa vừa nghe nhạc vừa lướt wep thì buồn ngủ sao được.lên mạng cứ "anh iu ơi","em iu ơi" và BUZZ liên tùng tục thì mắt to như đèn bão ý.^ ^
Tại sao cứ lúc tớ hết tiền là y như rằng có sinh nhật hoặc tiệc tùng ?
-có bao giờ cậu có nhiều tiền trong ví đâu mà hết tiền ^ ^.
Tại sao ngay cả vào những ngày nắng ráo mà tớ đi qua một vũng nước tí ti thì vẫn bị xe khác hắt cho tối tăm hết cả người ngợm ?
chẹp ,tội ghê,lần sau nhớ đi vòng qua ha.^^
Tại sao bình thường thì tớ ăn không ngồi rồi mà đến lúc có việc thì cứ cả núi công việc đổ vào đầu, xong đâu đấy lại tiếp tục ăn không ngồi rồi ?
-dễ thôi, khi nào sắp có công việc lên tinh thần...chỉ tay năm ngón ,mọi việc đơn giản liền^ ^.
Tại sao người khác thì chả sao nhưng đến lúc tớ tổ chức liên hoan tụ tập là y như rằng người này có việc này người kia bận việc kia ? (đã thế từ giờ ko có off iếc đú đởn gì hết, điên người !)
tớ biết rồi,cậu sai con trai cắm hoa rửa bát,con gái bê bàn vác chậu thì chạy là phải^ ^.
Tại sao chỉ có lúc tớ buồn là mọi người quan tâm chia sẻ , còn lúc tớ bình thường thì chả thèm để ý gì cả ?
-ốm mới có quà cáp chứ;không ốm,mang quà đến ...tốn mồi lắm ^ ^
Và đau lòng nhất là Tại sao người tớ yêu lại không yêu tớ ?
-không nói thì sao biết là yêu,nói ra rồi ai bảo cọc đi tìm trâu^ ^.