Author Topic: Hội Ẩm Thực  (Read 146278 times)

0 Members and 8 Guests are viewing this topic.

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Hội Ẩm Thực
« Reply #1200 on: March 27, 2007, 09:10 AM »
Quote from: freeoluv
thằng GIồ nó giả điên đấy! thằng ý nó điêu lắm


Chị vừa thôi chứ dám bảo em điêu. Chị hỏi thử mọi ngưởi trong HAT coi em có nói điêu bao h đâu cơ chứ

Quote from: VinDiesel
Ku Rô ở Nga lâu đâm Ngố!

Ngố thế nào anh toàn nói điêu thôi. cái đấy người ta gọi là ngây thơ
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline VinDiesel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 128
Hội Ẩm Thực
« Reply #1201 on: March 27, 2007, 09:11 AM »
Thông báo là vấn đề địa điểm ăn đã xong, còn địa điểm uống chờ ý kiến của Dido, những người còn lại lo mọi việc đến đâu rồi nhỉ!!!
His Curse Will Become His Power

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Hội Ẩm Thực
« Reply #1202 on: March 27, 2007, 09:13 AM »
em có ý kiến là mọi người nên đi uống cafe là hay nhất hay là uống trà đài loan nghe hợp lý cực

tiamo đâu vào cho ý kiến đê
« Last Edit: March 27, 2007, 09:14 AM by Romeo »
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hội Ẩm Thực
« Reply #1203 on: March 27, 2007, 09:13 AM »
Quote from: VinDiesel
Thông báo là vấn đề địa điểm ăn đã xong, còn địa điểm uống chờ ý kiến của Dido, những người còn lại lo mọi việc đến đâu rồi nhỉ!!!

 Có nhiều việc ngoài dự kiến, có lẽ nhiệm vụ của Tiamo không hoàn thành
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Hội Ẩm Thực
« Reply #1204 on: March 27, 2007, 09:15 AM »
thằng Tiamo lười vật công việc của nó chỉ có mỗi là tiếp đón và lên lịch xong hết cả rồi mà còn phàn nàn là không xong là thế nào ?
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hội Ẩm Thực
« Reply #1205 on: March 27, 2007, 09:18 AM »
Quote from: Romeo
thằng Tiamo lười vật công việc của nó chỉ có mỗi là tiếp đón và lên lịch xong hết cả rồi mà còn phàn nàn là không xong là thế nào ?

 Có nhiều việc tế nhị và bên lề ku Ro không hiểu đâu
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Hội Ẩm Thực
« Reply #1206 on: March 27, 2007, 09:22 AM »
Hay là chú mới nhận thêm công việc mới  Nhưng mà nói gì thì nói chứ tế nhị hay không thì cũng như nhau cả thôi, vì cũng là tổ chức sinh nhật cho HAT mà Hội phó đã hỏi thì nhân viên phải trả lời, thêm nữa thời buổi dân chủ rồi cũng phải công khai những chi tiết kế hoạch và những tiến độ kế hoạch đang thực hiện chứ
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hội Ẩm Thực
« Reply #1207 on: March 27, 2007, 09:29 AM »
Quote from: Romeo
Hay là chú mới nhận thêm công việc mới  Nhưng mà nói gì thì nói chứ tế nhị hay không thì cũng như nhau cả thôi, vì cũng là tổ chức sinh nhật cho HAT mà Hội phó đã hỏi thì nhân viên phải trả lời, thêm nữa thời buổi dân chủ rồi cũng phải công khai những chi tiết kế hoạch và những tiến độ kế hoạch đang thực hiện chứ

 Có những việc mà người Cố Vấn tự quyết định không cần công khai nên chú trật tự để anh còn làm việc
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Hội Ẩm Thực
« Reply #1208 on: March 27, 2007, 09:32 AM »
thì tao cũng là mem của HAT, muốn mau mau nhanh chóng hoàn thành công việc một cách tốt đẹp để SN ok
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hội Ẩm Thực
« Reply #1209 on: March 27, 2007, 09:39 AM »
Quote from: Romeo
thì tao cũng là mem của HAT, muốn mau mau nhanh chóng hoàn thành công việc một cách tốt đẹp để SN ok

 Yên tâm.Thế nào thì sinh nhật H.A.T cũng vẫn ổn
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Hội Ẩm Thực
« Reply #1210 on: March 27, 2007, 10:20 AM »
hê hê,nhà colin-farell tra mục địa chỉ không có.nếu ai biết nhà  collin thì pót hộ cái cho anh em được mở mắt.nhà collin ở HBT gần xịt ,tớ muốn đến tham quan cái wc dài ba mẫu,rộng bẩy mẫu nhà cậu collin.^ ^ . phải hỏi ngay từ bây giờ cho chắc chứ đến 1/4 mà hỏi thì đến được nhà; mọi người lại ưu ái dành chỗ ...rửa bát là cái chắc.
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Hội Ẩm Thực
« Reply #1211 on: March 27, 2007, 01:32 PM »
Thế tức là người bảo vệ muốn làm nhà tài trợ cho HAT phải ko nào






   

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Hội Ẩm Thực
« Reply #1212 on: March 27, 2007, 01:42 PM »
người bảo vệ muốn làm nhà tài trợ thì lên tiếng đê. Mà HT ơi thế sinh nhật sẽ có mấy tăng ạ ?
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Hội Ẩm Thực
« Reply #1213 on: March 27, 2007, 04:52 PM »

Em đói quá  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hội Ẩm Thực
« Reply #1214 on: March 27, 2007, 09:38 PM »
Quote from: Romeo
người bảo vệ muốn làm nhà tài trợ thì lên tiếng đê. Mà HT ơi thế sinh nhật sẽ có mấy tăng ạ ?


 Sau khi ăn uống sẽ là màn trà đạo

YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Hội Ẩm Thực
« Reply #1215 on: March 27, 2007, 09:55 PM »

Sau khi ăn uống sẽ là màn trà đạo
[/quote]
thế mà cứ tưởng có vụ chị em jfc "show hàng" tranh chức phu nhân đã.   .nhưng ...cái quan trọng là  gia chủ hình như sang Mỹ... tho hay sao mà không thấy ý kiến nhỉ?.ới COLIN ơi là ....ông ở đâu?. ^ ^ .nghe đồn về ông như   sấm dậy bên tai.
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Hội Ẩm Thực
« Reply #1216 on: March 27, 2007, 10:04 PM »

Vụ show hàng sẽ là dịp khác.Colin không có ý kiến gì vị mọi việc đã được BTC quyết định rồi
[/quote]
thế có số DT nhà colin không(số cố định nhá).
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hội Ẩm Thực
« Reply #1217 on: March 27, 2007, 10:07 PM »
Quote from: nguoi bao ve
Vụ show hàng sẽ là dịp khác.Colin không có ý kiến gì vị mọi việc đã được BTC quyết định rồi

thế có số DT nhà colin không(số cố định nhá).

 Không nhớ.Cứ đến ngõ Quỳnh điện theo số của Tiamo sẽ có chỉ dẫn
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Hội Ẩm Thực
« Reply #1218 on: March 27, 2007, 10:34 PM »
Quote from: tiamo
Không nhớ.Cứ đến ngõ Quỳnh điện theo số của Tiamo sẽ có chỉ dẫn
TƯỞNG TƯỢNG: reng reng. (nhấc máy).tiếng tiamo:"allo,đợi chút,con gà nhớ vắt phần hoi mới cho vào,ấy ấy,cho nước lạnh chớ...thật là;allo,này cho vừa nước thôi;allo,ai đấy,à xin lỗi,giờ cậu cứ đi thẳng nhá sâu đấy".tắt máy cái cụp .mất một phút tròn. đi mãi đến kịch đường,rút máy ra,allo cái(nhấc máy).allo,tiếng tiamo ngọt ngào như vòng tay âu yếm :" allo,cậu đi đến ngã ba chưa,đến ngã tư à,không phải,quay lại đi (>.<) . đến ngã ba đi tiếp đê ,này ,món pizza phải thái lát cà chua to vào ,trứng đánh đều vào (tiamo thật nhiệt tình).allo,đến đâu rồi nhỉ,à đến ngã ba,đi ngược lại,đến thì rẽ phải ,quên trái,à để  xem nào,cậu quá đà thì rẽ trái là đúng.đi vào 500 mét thì gọi tiếp nha." .hì hục quay lại,đi tiếp.hình như nhà này,to thế cơ mà,lại có nhiều  xe thế .giá mà có cái cờ JFC thì tốt.thôi ,gọi tốn tiền,cứ xung phong ta đi vào,dựng xe như chủ nhà:"ới có ai trong nhà không,cho hỏi cái".lúc sau chủ nhà lồm cồm đi lững thững bằng bốn chân từ đằng sau đến kéo theo tiếng kim loại xủng xoẻng ,ngửi bàn toạ"."mẹ ơi,con chó to thế" .  ....
   Sau bao thăng trầm ,cuối cùng người bảo vệ cũng cần người bảo vệ ông cún tiến ra cửa. SỢ VÃI.
   Tìm được nhà ,đông ác,chả chào hỏi ai,vớ ngay chai lavie trên bàn tu cho tan cơn sợ.có tiếng thì thào:"Từ bé tới giờ,tao chưa thấy ai húp nước dấm bằng chai  giỏi như thằng này."  
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hội Ẩm Thực
« Reply #1219 on: March 27, 2007, 10:57 PM »
Quote from: nguoi bao ve
TƯỞNG TƯỢNG: reng reng. (nhấc máy).tiếng tiamo:"allo,đợi chút,con gà nhớ vắt phần hoi mới cho vào,ấy ấy,cho nước lạnh chớ...thật là;allo,này cho vừa nước thôi;allo,ai đấy,à xin lỗi,giờ cậu cứ đi thẳng nhá sâu đấy".tắt máy cái cụp .mất một phút tròn. đi mãi đến kịch đường,rút máy ra,allo cái(nhấc máy).allo,tiếng tiamo ngọt ngào như vòng tay âu yếm :" allo,cậu đi đến ngã ba chưa,đến ngã tư à,không phải,quay lại đi (>.<) . đến ngã ba đi tiếp đê ,này ,món pizza phải thái lát cà chua to vào ,trứng đánh đều vào (tiamo thật nhiệt tình).allo,đến đâu rồi nhỉ,à đến ngã ba,đi ngược lại,đến thì rẽ phải ,quên trái,à để  xem nào,cậu quá đà thì rẽ trái là đúng.đi vào 500 mét thì gọi tiếp nha." .hì hục quay lại,đi tiếp.hình như nhà này,to thế cơ mà,lại có nhiều  xe thế .giá mà có cái cờ JFC thì tốt.thôi ,gọi tốn tiền,cứ xung phong ta đi vào,dựng xe như chủ nhà:"ới có ai trong nhà không,cho hỏi cái".lúc sau chủ nhà lồm cồm đi lững thững bằng bốn chân từ đằng sau đến kéo theo tiếng kim loại xủng xoẻng ,ngửi bàn toạ"."mẹ ơi,con chó to thế" .  ....
   Sau bao thăng trầm ,cuối cùng người bảo vệ cũng cần người bảo vệ ông cún tiến ra cửa. SỢ VÃI.
   Tìm được nhà ,đông ác,chả chào hỏi ai,vớ ngay chai lavie trên bàn tu cho tan cơn sợ.có tiếng thì thào:"Từ bé tới giờ,tao chưa thấy ai húp nước dấm bằng chai  giỏi như thằng này."  

Đồng chí này post bài nhiệt tình thật  .Rất tiếc nếu bạn thật sự muốn đi đã đến điểm mà tôi nói chỉ cần điện sẽ có người đón bạn chứ chả ai muốn bạn phải lần mò thế đâu.Rút kinh nghiệm nhé
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......