Điều này không còn là mới lạ.Tất cả các đội bóng mà Cap dìu dắt đều có 1 điểm chung:rất mạnh mẽ trong các cuộc chạy đường trường nhưng lại vô cùng mong manh trong các cuộc chiến tay đôi sinh tử,đặc biệt là các trận đá Cup. Điều này cũng dễ hiểu.Các đội bóng dưới tay Cap được thiết kế theo 1 khuôn gần giống nhau:cơ bắp,không có ngôi sao tồn tại,thiếu ý tưởng.Trong tầm giải nội địa,quả thật các đội bóng của Cap đều rất mạnh,đều là các chuyên gia kiếm điểm.Nhưng khi ra tới sân chơi của cựu lục địa,họ đều mang 1 bộ mặt khác hẳn(trừ Milan năm 94): yếu đuối,không sức sống.Bản thân Juve cũng không năm ngoài quy luật đó.Từ khi Cap về dẫn dắt Juve,bộ sưu tập của Bà đầm già đã có thêm được chiếc Cúp nào?Vấn đề ở đây như mọi người đã thấy,như mọi người đã phân tích.Ngoài ra còn có thêm nguyên nhân mà tôi cho rằng là do xuất phát từ BLĐ của đội.Chính sách mua bán,đầu tư của Juve có vấn đề.Rất lâu rồi không có 1 ngôi sao trẻ nào xuất thân từ lò đào tạo của Juve.Đồng thời,dường như Juve cũng không mặn mà với các tài năng trẻ,các cầu thủ trẻ không có đất thể hiện.Trong khi cuộc đua ở giải nội địa coi như đã hoàn thành thì đó cũng là lúc Juve cạn kiệt về thể lực,thiếu động lực thi đấu,thiếu ý tưởng.Các ngôi sao trong đội hình chính đã vậy,các cầu thủ dự bị lại không đủ khả năng thay thế khi cần.1 phần do khoảng cách về trình độ,1 phần do mất cảm giác do ngồi quá lâu trên băng ghế dự bị.Cho nên thất bại của Juve chính là nguyên nhân của chuỗi sai lầm từ BLĐ tới HLV.Bớt 1 Scu và thêm vào bằng 1 danh hiệu Chams ai bảo rằng không tốt hơn?Những dòng này là suy nghĩ của bản thân tôi,mong bà con đóng góp ý kiến!