THVN VTV3, ca ngợi bóng đá là Môn nghệ thuật thứ 8,
TTVH cũng ăn theo ca ngợi bóng đá là Môn nghệ thuật thứ 8
Thế thì chắc cũng có môn nghệ thuật thứ 9, thứ 10 hay thấp hơn là thứ 6.
he he, cái này chắc ăn theo Điện ảnh là môn nghệ thuật thứ 7 đây. Không biết các chú phóng viên trình độ cỡ nào, cái môn nghệ thuật thứ 7 chắc tiếng Anh nó là Saturday, chứ không phải là Seventh. Nếu vậy thì phải gọi bóng đá là môn nghệ thuật Chủ nhật mới hợp logic.
Trình độ và hệ thống kiểm soát của VTV và TTVH chắc có vấn đề.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43242[/snapback][/div]
Bạn à, thứ mà người ta nói là thứ tự, không phải thứ ngày. Bạn mới là người không đúng.
Trong “Cổ Thuật Diễn Nghĩa?” từ rất lâu đời , người Trung Hoa có sáu bộ môn nghệ thuật dành cho các thi nhân tài tử , các bậc quân vương thưởng lãm, đó là sáu món “ăn chơi”: Thi (văn), ca, vũ, nhạc, kịch, hội họa (điêu khắc). Khoảng thế kỷ 18, bộ môn Điện Ảnh (Cinéma) phát xuất từ phương Tây, xâm nhập vào các Quốùc gia Phương Đông như một bộ môn giải trí mới (trong đó tổng hợïp đủ 6 môn thi ca vũ nhạc kịch hội hoa). Và giới truyền thông gọi Điện Ảnh là “Nghệ thuật thứ bảy” từ đó.
Trước thời Trung cổ ở Âu châu, các nghề thủ công cá thể được gọi là một ngành có Mỹ thuật. Sau này, dần dần người ta không coi những người này là một thứ công nhân chỉ làm việc bằng tay chân mà trong đó có phần đóng góp của sáng tạo, trí tuệ, và họ tập họp lại thành khối có tên chung là nghệ thuật, như: Kiến trúc, điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc và khiêu vũ.
Đó là 6 môn nghệ thuật ban đầu. Từ hoạt động mang tính cá thể, về sau này chuyển sang hoạt động tập thể, các nghệ nhân tập hợp lại phát triển thành rộng hơn, khoa học hơn và bộ môn điện ảnh (Cinéma) ra đời, còn được gọi là “nghệ thuật thứ bảy”. Truyền hình, hiện nay, được giới truyền thông gọi là nghệ thuật thứ tám như bạn nói