Author Topic: Từ điển thành viên JFC bằng thơ  (Read 9903 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« on: August 28, 2005, 04:07 PM »
Chào cả nhà.

Làm cái topic giới thiệu và tự giới thiệu nhá. Để mọi người còn biết ai là ai, rồi còn truyền lại cho con cho cháu sau này.

Ai làm thơ được thì post thơ. Thích miêu tả ai cũng được. Không làm thơ thì đưa “dữ liệu” ra đây, khắc sẽ có bài thơ tập thể, nhiều người đứng tên đồng tác giả.

Thế nhé.
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #1 on: August 28, 2005, 04:10 PM »
VD một bài này:

Signorina
Bé ngoan nhất nhà
Tính khí hiền hòa
Xinh tươi như hoa


--> Đọc lên là biết cái người tên là Signorina vừa ngoan, vừa hiền, vừa xinh …   kekeke  

(Ô, mình đây à ?
Rõ thật điêu toa )
   
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #2 on: August 28, 2005, 04:25 PM »
Xin chào bạn Xích Lô  
Tớ là (Pintu)ricchio
Là tên ngốc khù khờ
Rất yêu mến nàng thơ
 
Tớ có anh Pavel
Học lẫn chơi toàn vẹn
Tính tình chẳng nhỏ nhen
Nếu thích hãy hò hẹn

.....
 Hì , chả viết được gì, vần của mọi người khó nhai quá, để bữa khác vậy.

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Ô, mình đây à ?
Rõ thật điêu toa [/quote]
Ô bạn Xich Lô
Rõ thật bất ngờ
Nguời xinh như hoa
Nhưng rất điêu toa  

Hờ hờ, cá về ao ,sướng làm sao , giòng nước mát , thật ngọt ngào.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #3 on: August 28, 2005, 04:33 PM »
Tớ tên là Old Trot
Tớ ko biết nịnh hót
Toàn nói thật lòng thôi
Ai biết tôi thì chơi
Ko tôi chơi với người khác ..
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #4 on: August 28, 2005, 04:37 PM »
Đã biết chị Old Trot
 Chẳng thích đi nịnh hót
Mà toàn đi nịnh nọt  
Gặp ai cũng nói ngọt
Chẳng ưa -ăn roi vọt
Ghét nữa đá cho thọt  

Khặc khặc, đến đây buồn cười quá, chịu hẳn rồi .
Chị Old Trot thân mến, tha tội cho thằng em hư thân này nha  
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #5 on: August 31, 2005, 05:55 AM »
Thách chị làm thơ con cóc à...

Forza_alex
Lệch-ra-a-fót  
Kẻ chuyên nịnh hót
Đội thám tử tư
Nhưng đến bây chừ
Vẫn chưa được nhận  
Chẳng biết thân phận
Chạy ngược chạy xuôi
Tự nhiên như ruồi
Em nào cũng tán!  
Cũng biết buôn bán
Dưa nhỏ, dưa to.
Cũng biết hát hò
Vài ba thể loại.
Chắc sính đồ ngoại
Nên tên “Fọt ra”.  
Chắc hay liếc xa
Nên mới “mắt lếch”.
Chắc mặt ênh ếch
Nên chẳng ai ưng.
Chắc hay ở rừng
Nên biết võ khỉ.
Mặt thường bí xị
Sao tên “fọt ra” ?
Chắc hay điêu toa
Forza_alex


Forza_alex: người còn biết đến với nhiều tên gọi khác như “Fọt ra”, “mắt lếch”...Bài thơ trên chưa nêu hết được bản chất xấu xa của người này  
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #6 on: August 31, 2005, 08:55 AM »
Quote
Thách chị làm thơ con cóc à...

Forza_alex
Lệch-ra-a-fót   
Kẻ chuyên nịnh hót
Đội thám tử tư
Nhưng đến bây chừ
Vẫn chưa được nhận   
Chẳng biết thân phận
Chạy ngược chạy xuôi
Tự nhiên như ruồi
Em nào cũng tán!   
Cũng biết buôn bán
Dưa nhỏ, dưa to.
Cũng biết hát hò
Vài ba thể loại.
Chắc sính đồ ngoại
Nên tên “Fọt ra”.   
Chắc hay liếc xa
Nên mới “mắt lếch”.
Chắc mặt ênh ếch
Nên chẳng ai ưng.
Chắc hay ở rừng
Nên biết võ khỉ.
Mặt thường bí xị
Sao tên “fọt ra” ?
Chắc hay điêu toa
Forza_alex


Forza_alex: người còn biết đến với nhiều tên gọi khác như “Fọt ra”, “mắt lếch”...Bài thơ trên chưa nêu hết được bản chất xấu xa của người này 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]5640[/snapback][/div]

Tuyệt vời,   không thể tin được. Fọt ra đã có một bài thơ rất hay từ Xíc Lô ! Chúc mừng
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #7 on: August 31, 2005, 12:59 PM »
Signo, Pintu, Pavel, Old_trot, Forza.
5 người roài.
Tiếp theo sẽ là ai nhỉ  
Hay là làm theo abc...
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline forza_alex

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,106
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #8 on: August 31, 2005, 02:56 PM »
Quote
Thách chị làm thơ con cóc à...

Forza_alex
Lệch-ra-a-fót   
Kẻ chuyên nịnh hót
Đội thám tử tư
Nhưng đến bây chừ
Vẫn chưa được nhận   
Chẳng biết thân phận
Chạy ngược chạy xuôi
Tự nhiên như ruồi
Em nào cũng tán!   
Cũng biết buôn bán
Dưa nhỏ, dưa to.
Cũng biết hát hò
Vài ba thể loại.
Chắc sính đồ ngoại
Nên tên “Fọt ra”.   
Chắc hay liếc xa
Nên mới “mắt lếch”.
Chắc mặt ênh ếch
Nên chẳng ai ưng.
Chắc hay ở rừng
Nên biết võ khỉ.
Mặt thường bí xị
Sao tên “fọt ra” ?
Chắc hay điêu toa
Forza_alex


Forza_alex: người còn biết đến với nhiều tên gọi khác như “Fọt ra”, “mắt lếch”...Bài thơ trên chưa nêu hết được bản chất xấu xa của người này 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]5640[/snapback][/div]
Khực khực,không thể tuợng tượng nổi.Đã nói chuyện với  4za lần nào đâu mà bịa đặt vậy hả chị Xick lô        
Này thì ký...

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #9 on: September 06, 2005, 07:10 PM »
Mod Alt-F4
Chẳng bao giờ trốn
Những bài dịch tin
Luôn luôn kiếm tìm
Chỗ sai để sửa.
Hay đứng canh cửa
“Bài viết Juven…”
Được mọi người khen
Nhiệt tình, chăm chỉ.  
Mới đầu tưởng chị
Kỳ thực là anh
Bản tính hiền lành
Ít đi gây gổ.
Mặt mũi ngô ngố
Tự nhận “Xấu trai,
May có tí tài
Nên chưa bị ế!”  
Hỏi: “Tài gì thế ?”
Bảo: “Tài đong đưa,
Những lúc tà lưa
Người ta tin tuốt!”.  
Thỉnh thoảng bận suốt
Cả ngày cả đêm
Đi làm, học thêm
Nên quên dịch dọt  
Thỉnh thoảng xí xọn
Chuyện bóng với banh.
Thỉnh thoảng lanh chanh
Nhảy vô “thảo luận”.
Sống khá hòa thuận,
Chẳng khích bác ai
Chẳng thích câu bài
Mod Alt-F4.
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline hoathuongphagioi

  • Youngster
  • *
  • Posts: 30
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #10 on: September 07, 2005, 01:35 PM »
Tui là hoà thượng
Tên phúng là Dương
Ngó cũng bình thường
Tính hơi ngang bướng
Nhậu nhẹt thường thường
Bay nhảy tứ phương
Chơi bời muôn hướng
Ẩm ẩm ương ương
Mỗ là hoà thượng
[span style=\\\'color:red\\\']Nhẫn đắc nhất thời chi khí.
Miễn đắc bách nhật chi ưu.
Dục hoà thượng hạ - Nhẫn tự vi tiên.
Bách hạnh chi bản - Nhẫn chi vi thượng.
Phu phụ nhẫn chi - Kim tử bất cô.
Phụ tử nhẫn chi - Thập toàn kỳ đạo.
Huynh đệ nhẫn chi - Gia trung vô hại.
Bằng hữu nhẫn chi - kỳ tình bất sơ.
Tự thân nhẫn chi - nhẫn thân ái lạc.
Phi nhân bất nhẫn - Bất nhẫn phi nhân.
[/span]

[span style=\\\'color:yellow\\\']
Đã kí : Dương Béo
[/span]

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #11 on: September 10, 2005, 10:23 AM »
Asfrom9
Có máy ảnh rất xịn
Hễ chụp bất cứ ai
Đều xinh trai, xinh gái   .
Chẳng thích nói qua lại
Chẳng post bài lung tung  
Chỉ tranh luận đến cùng
Mọi vấn đề bóng đá.
Năm ngoái mê “đánh cá”
Nên vào nhóm Betting.
Năm nay góp tài mình
Tổ chức giải “Dự đoán…”.
May mà học giỏi toán
Nên tính điểm không sai
Được giao phụ trách bài
Kết quả mỗi vòng đấu.
Vì chẳng sợ đầu gấu  
Nên nhận giữ nhiều tiền
Của anh em thành viên
Đội bóng nam mình góp.
Hay chăm chỉ đi off
Cũng chịu khó online.
Thường hay viết nhiều bài
Trong “Thế giới bóng đá”.
Có nguyện vọng thật lạ
Thích một vợ bốn con.  
Đã từng chạy lon ton
Dịch, bình luận một ít.
Chắc vì không ăn thịt
Nên người gầy còm nhom.  
Anh asfrom,
Asfrom9.

@ asfrom9: toàn tả thực chứ có khen chê gì đâu. Signo là người công bằng lắm  

Nhân vật kỳ sau: basana
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #12 on: September 11, 2005, 08:14 PM »
Mod Basana
Cầm tinh con gà
Đang sống xa nhà
Ăn uống kham khổ.
Không ai bồi bổ
Nên gầy xác ve  
Đi biển mùa hè
Chụp ảnh ấn tượng.  
Vốn không biết ngượng
Lại hay trêu đùa
Post bài te tua
Box “Tiếu lâm quán”.
Mọi người ca thán
Trang chủ thiếu bài
Basa góp tài
Chăm lo tin tức.  
Rất thích ăn mực
Nhậu nhẹt lai rai
Bởi chưa có ai
Đi chơi thứ bảy.  
Tính hơi nóng nảy
Nhưng dịu rất nhanh
Hay “hoa lá cành”
Lúc ăn và nói.
Đá bóng chẳng giỏi
Chỉ thích “dắt dê”
Lắm khi ngứa nghề
Cấu cầu thủ bạn.  
Năm trước vận hạn
Thuế cá tăng cao
Basa lao đao
Chuyển sang bán chuối.
Cá, chuối đeo đuổi
Nên có tên là
Anh basana
Mod ba-sà-ná.

Nhân vật kỳ sau: cogai_dentuhomqua
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Simba

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 109
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #13 on: October 19, 2005, 09:05 PM »
Seo dạo nì hông thấy chị Xích lô làm thơ nữa hé, chạy đâu òi.

Sig-no-ri-na
Bà già chính hiệu
Dáng hay kênh kiệu
Trước các quý ông
Tỏ vẻ lông ngông
Khi gặp bạn hiền
Chuyên gia ngồi thiền
Khi ba má gọi  

Trông mặt gà chọi
Mỗi khi oánh nhau
Lại hay làu bàu
Mỗi khi cay cú
Khác con tu hú
Vì hông bít kêu
Chứ còn cứ nêu
Cũng vài cái giống  

Những khi chán sống
Ngồi hát dân ca
Vì ở gần nhà
Có ông hàng xóm
Bị móm lâu năm
Nên hay lăng xăng
Nhai cơm bón giúp  

Tiếp nèo
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Signorina

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 291
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #14 on: October 22, 2005, 01:18 AM »
Quote
Seo dạo nì hông thấy chị Xích lô làm thơ nữa hé, chạy đâu òi.

Sig-no-ri-na
Bà già chính hiệu
Dáng hay kênh kiệu
Trước các quý ông
Tỏ vẻ lông ngông
Khi gặp bạn hiền
Chuyên gia ngồi thiền
Khi ba má gọi  

Trông mặt gà chọi
Mỗi khi oánh nhau
Lại hay làu bàu
Mỗi khi cay cú
Khác con tu hú
Vì hông bít kêu
Chứ còn cứ nêu
Cũng vài cái giống  

Những khi chán sống
Ngồi hát dân ca
Vì ở gần nhà
Có ông hàng xóm
Bị móm lâu năm
Nên hay lăng xăng
Nhai cơm bón giúp  

Tiếp nèo
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14629[/snapback][/div]

hợ hợ, ngạc nhiên chưa, bé Simba làm thơ về Signo   hóa ra trong mắt mọi người mình là người thế nì đây  

Chị Signorina của em bây giờ lớn hơn mấy hôm trước tận một tuổi, chín chắn hơn nhiều rùi... ứ giống thơ của em đâu, hahaha...
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Simba

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 109
Từ điển thành viên JFC bằng thơ
« Reply #15 on: May 18, 2006, 12:07 PM »
Dạo này cao thủ đi đâu hết gòi, ai làm thơ về Moggi nghe cái, gọi là giữ lại chút kỉ niệm
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]