Yêu một người con gái, nếu muốn gây cảm tình với người ta, bạn cần phải "xấu" một chút. Có câu chuyện kể: một đôi trai gái yêu nhau, những việc mà một người con trai tốt phải làm cho người mình yêu anh con trai đã làm hết thảy, chưa bao giờ anh gây chuyện khiến cô ấy phiền lòng. Yêu nhau được nửa năm, cô gái đề nghị chia tay. Chàng trai đau buồn hỏi: "Tại sao vậy, anh tốt với em như thế cơ mà, lúc nào cũng quan tâm tới em, khi em cần là anh có mặt, anh luôn tôn trọng em đến mức tay em anh còn chưa dám cầm, sao em nỡ".
Cô gái trả lời: "Đúng, anh đã yêu em như thế nhưng chúng mình yêu nhau đến nửa năm rồi mà tay em anh còn chưa dám cầmvậy mà anh cho là bình thường sao, ?".
Chàng trai có lẽ không thể biết cô gái đâu cần chàng đối xử với cô như thế mà cô cần một thái độ quan tâm gần gũi hơn của anh, một cái nắm tay, một nụ hôn của người đàn ông yêu mình có giá trị hơn nghìn lần những điều quan tâm mà chàng trai cho là tuyệt vời nhất
Ôi, nỗi bất hạnh . Hỡi đàn ông, phải biết "quấy rối" phụ nữ. Thời đại bây giờ, "quấy rối" cũng là 1 nghệ thuật