Author Topic: Offlines tại miền Nam _ JFC-SG  (Read 274259 times)

0 Members and 21 Guests are viewing this topic.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1180 on: July 27, 2006, 10:12 AM »
Quote from: solo_enti
Thông báo có thêm nhóc Buffon nữa.
Vì ko có xe cộ nên hôm quá chú ý ko đi off được. Tiếc là Solo chả bít mà tới đón. Nên thứ 7 này, solo làm dưới Lạc Long Quân (cty tôn AK - có ai gần đó biết ko nhở   ), sẽ tạt qua nhà Buffon ăn ké cơm, coi như chi phí xe ôm lên đây ăn kem
@ JTF: em đâu roài. GF từ quê lên roài à? Mà chả thấy pốt pít gì nữa nhẻy? Hôm qua cũng trốn lun. Ko liên hệ gấp, chị xé quà đây. Đang thèm quà mãn tính nè  . Với lại cái giề mà nhỏ nhỏ xinh xinh thía nhở?    Tò mò qúa
@ Anh Dê Quá: Huhu, tìm thấy cái vòng tay của em chưa? Hôm qua mà hổng có gặp nbca thì sao biết cái móc khóa và hộp ô mai là của cậu ý. Nhận quà, trao quà mà hổng biết ai gửi. May mà làm nghề khác chứ làm bưu tá thì...thiệt hại cho dân chúng và ngành bưu điện quá  

Đã tìm được cái vòng  . Em thông cảm, nhiều quà quá làm sao anh nhớ hết được. Có nhiều món còn chẳng ghi tên người nhận, bọn anh phải ngồi nhớ lại và ghi vào  Uh, nếu anh làm bưu tá mà không xòe tiền ra thì có đến Tết Công gô cũng không có quà đâu nhé  Đã thế CN nhớ đem tiền tới trả chi phí cho chiếc vòng... của em
« Last Edit: July 27, 2006, 10:12 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1181 on: July 27, 2006, 10:25 AM »
Quote from: solo_enti
@ Anh Dê Quá: Huhu, tìm thấy cái vòng tay của em chưa? Hôm qua mà hổng có gặp nbca thì sao biết cái móc khóa và hộp ô mai là của cậu ý. Nhận quà, trao quà mà hổng biết ai gửi. May mà làm nghề khác chứ làm bưu tá thì...thiệt hại cho dân chúng và ngành bưu điện quá  
Hả ?
Cái móc khóa hình con Heo mũm mỉm là của NBCA tặng em á, đau khổ wóa   , chị xài mất tiu rùi   , còn hộp ô mai thì vẫn còn nguyên vẹn, mai ghé chị lấy hen (hèn chi thấy mình có wóa trời wà   )

Quote from: Duong Qua
Đã tìm được cái vòng  . Em thông cảm, nhiều quà quá làm sao anh nhớ hết được. Có nhiều món còn chẳng ghi tên người nhận, bọn anh phải ngồi nhớ lại và ghi vào  Uh, nếu anh làm bưu tá mà không xòe tiền ra thì có đến Tết Công gô cũng không có quà đâu nhé  Đã thế CN nhớ đem tiền tới trả chi phí cho chiếc vòng... của em
Trả lời thấy ghét thiệt !

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1182 on: July 27, 2006, 10:27 AM »
Quote from: Duong Qua
Đã tìm được cái vòng  . Em thông cảm, nhiều quà quá làm sao anh nhớ hết được. Có nhiều món còn chẳng ghi tên người nhận, bọn anh phải ngồi nhớ lại và ghi vào  Uh, nếu anh làm bưu tá mà không xòe tiền ra thì có đến Tết Công gô cũng không có quà đâu nhé  Đã thế CN nhớ đem tiền tới trả chi phí cho chiếc vòng... của em

Híc, tiếc quá anh ui. Nếu chủ nhật hổng có gì thay đổi em đi Bình Dương chơi roài. Có giề, anh cứ gửi cho anh zai em. Anh biết roài đó. Mà cái vòng là của ai tặng thế anh?

Quote from: blueweb
Hả ?
Cái móc khóa hình con Heo mũm mỉm là của NBCA tặng em á, đau khổ wóa   , chị xài mất tiu rùi   , còn hộp ô mai thì vẫn còn nguyên vẹn, mai ghé chị lấy hen (hèn chi thấy mình có wóa trời wà   )

Chị ui, Thùy gửi cho chị đấy. Của em, em lấy roài còn đâu.
(Sao hum nay mình nhân đạo thế nhở   ? Tự nhiên khai ra, biết thế nhận luôn để lấy hộp ô mai và bắt chị Khanh đền cho cái móc khóa xịn hưn   )
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1183 on: July 27, 2006, 11:07 AM »
Quote from: solo_enti
Híc, tiếc quá anh ui. Nếu chủ nhật hổng có gì thay đổi em đi Bình Dương chơi roài. Có giề, anh cứ gửi cho anh zai em. Anh biết roài đó. Mà cái vòng là của ai tặng thế anh?
Chị ui, Thùy gửi cho chị đấy. Của em, em lấy roài còn đâu.
(Sao hum nay mình nhân đạo thế nhở   ? Tự nhiên khai ra, biết thế nhận luôn để lấy hộp ô mai và bắt chị Khanh đền cho cái móc khóa xịn hưn   )
Cảm xúc mình lên rùi lại xuống, xuống rùi lại lên   , nhận được quà của Thùy mà hổng biết để cảm ơn, quà của Thùy dễ thương lắm em ơi, cám ơn em nha  

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1184 on: July 27, 2006, 11:41 AM »
Mại dô coi hình pà con ơi
     



Còn mấy tấm bên máy K, K post lên lun nha.!!!

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1185 on: July 27, 2006, 11:47 AM »
Quote from: blueweb
Cảm xúc mình lên rùi lại xuống, xuống rùi lại lên   , nhận được quà của Thùy mà hổng biết để cảm ơn, quà của Thùy dễ thương lắm em ơi, cám ơn em nha  

Chị giống như Juve ý nhở. Trừ nhìu roài lại hổng trừ nhìu. Tưởng 1 năm ko lên dc bi giờ 1 năm là lên được  
Vụ kem sao đây chị?  
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1186 on: July 27, 2006, 11:57 AM »
Quote from: solo_enti
Chị giống như Juve ý nhở. Trừ nhìu roài lại hổng trừ nhìu. Tưởng 1 năm ko lên dc bi giờ 1 năm là lên được  
Vụ kem sao đây chị?  
Trả lời dùm lun: vụ kem thứ 7 tính...bi giờ qua ofline coi hình đê

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1187 on: July 27, 2006, 12:05 PM »
Híc, sao máy chụp hình chị xịn thế. Tối mù, mà còn chụp rõ áo em ướt nước mưa. Thế mà hôm qua chị ko chụp cái cảnh đội kia...Hí hí  
Chị với anh Cá có thế bao vờ ko nhỉ?
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1188 on: July 27, 2006, 12:08 PM »
Quote from: freeoluv
Trả lời dùm lun: vụ kem thứ 7 tính...bi giờ qua ofline coi hình đê

Xì pam, xì pam, xử lý, xử lý
Hí hí, chít chị nhá  
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1189 on: July 27, 2006, 12:11 PM »
Quote from: solo_enti
Chị giống như Juve ý nhở. Trừ nhìu roài lại hổng trừ nhìu. Tưởng 1 năm ko lên dc bi giờ 1 năm là lên được  
Vụ kem sao đây chị?  
Chị đã nói là chiều tối chị phải working rùi mờ   , mún jì thì phải sau 7h tối. Nhưng em bảo bé Mai đâu có đc ăn kem, thế thì sao đây ?
Vậy khg đi ăn kem buổi trưa thì chị có thể đi coi fin rùi  

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1190 on: July 27, 2006, 12:46 PM »
Quote from: blueweb
Chị đã nói là chiều tối chị phải working rùi mờ   , mún jì thì phải sau 7h tối. Nhưng em bảo bé Mai đâu có đc ăn kem, thế thì sao đây ?
Vậy khg đi ăn kem buổi trưa thì chị có thể đi coi fin rùi  

Đi xem phim là đi thế nào? Định chạy làng à? Trưa đê, em đi làm về, ghé đón nhóc Buffon lun. Trưa ăn cho máu lửa. Nóng quá, ăn nhìu, chị Khanh trả, lo giề
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1191 on: July 27, 2006, 01:15 PM »
Quote from: freeoluv
Mại dô coi hình pà con ơi

BW and Solo
...Còn mấy tấm bên máy K, K post lên lun nha.!!!


Có một tên ăn tham nên áo bị ướt quá chừng, rơi vãi nữa chứ. Các Bạn chú ý ở đôi mắt, cứ mãi "nhăm nhăm vào món quà"

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1192 on: July 27, 2006, 01:22 PM »
Quote from: solo_enti
Híc, sao máy chụp hình chị xịn thế. Tối mù, mà còn chụp rõ áo em ướt nước mưa. Thế mà hôm qua chị ko chụp cái cảnh đội kia...Hí hí  
Chị với anh Cá có thế bao vờ ko nhỉ?
Khục khục...sao lúc ấy em ko nhắc chị chụp hình đôi í....lãng mạn phết nhờ  

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1193 on: July 27, 2006, 01:50 PM »
Quote from: Alt-f4
Có một tên ăn tham nên áo bị ướt quá chừng, rơi vãi nữa chứ. Các Bạn chú ý ở đôi mắt, cứ mãi "nhăm nhăm vào món quà"

Anh đang suy từ bụng ta ra bụng người à? Ai ăn tham, mang quà về cũng tham thế nhở? Xách nguyên 1 balô to đùng. Lúc về thấy đi khệ nệ.   . Bảo share mà nhất định ko share. Ác , tham  

Quote from: freeoluv
Khục khục...sao lúc ấy em ko nhắc chị chụp hình đôi í....lãng mạn phết nhờ  

Híc, lúc đó em đang mải ăn kẹo M&M của chị cho nên đâu nhờ giề. Chắc đôi đó mới yêu nên mới thế chứ nếu ko chắc chí choét suốt roài.
Hôm nào chị chôm được kẹo ở cty thì cho em nha. Ngon quá  Em đang chảy nước dãi tèm lem lên bàn phím nè  
« Last Edit: July 27, 2006, 01:51 PM by solo_enti »
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1194 on: July 27, 2006, 02:14 PM »
Chị bán rẻ cho em nhen.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1195 on: July 27, 2006, 02:21 PM »
Sao không thấy Bw post ảnh nhờ
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1196 on: July 27, 2006, 02:35 PM »
Quote from: freeoluv
Chị bán rẻ cho em nhen.

Ặc, nhìn mặt hiền thế mà ác
Đúng là ko nên "nhìn mặt mà bắt hình dong" huhuh...
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1197 on: July 27, 2006, 02:46 PM »
Quote from: basana
Sao không thấy Bw post ảnh nhờ
Tối nay BW sẽ post...nhưng có 1 tấm àh  

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1198 on: July 27, 2006, 02:49 PM »
Quote from: freeoluv
Tối nay BW sẽ post...nhưng có 1 tấm àh  

Ủa? Sao ko có tấm em ngồii cạnh anh basana nhỉ? Chắc có người thấy xứng qaú nên giấu nhẹm đi  
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #1199 on: July 27, 2006, 04:39 PM »
Quote from: solo_enti
Ủa? Sao ko có tấm em ngồii cạnh anh basana nhỉ? Chắc có người thấy xứng qaú nên giấu nhẹm đi  
CHị có thấy tấm nào đâu........

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay