Author Topic: Offlines tại miền Nam _ JFC-SG  (Read 247963 times)

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2580 on: July 05, 2007, 01:09 AM »
Quote from: mainoel
@ DQ: Cái chỗ ấy cách chỗ em khoảng bao xa anh nhỉ?
@ BW: Nhìu lắm ớ, hí hí..
Hôm nay thì đến mình bị cho "leo cây", thế mà trước khi đi lại nghỉ là mình chắc sẽ là người đến trễ nhất  

6h45 lo lục đục dọn dẹp công việc để chạy đi
7h15 đến Bà Huyện thanh Quan. Trước đó đã nhắn tin hỏi DQ, đến nơi khg thấy tn mới sực nhớ hình như hắn khg dùng số máy này, thế là gọi cho F4 --> reject...!, loay hoay gọi cho basana --> "có thể anh khg đi, DQ đang đi đón Mai"... !!!
Trên đg về nhà DQ gọi bảo là còn chưa đến đc chỗ của bé Mai nữa  
...
Ngày mình đi đc thì lại bị cho leo cây thế này đây, mà đâu phải chỉ có 1 lần này thôi đâu...!!!  

Làm mình mua 1 đống bánh kẹo tính đưa cho Mai đem theo ăn lúc đi Miền Tây, bây giờ thì mình phải tự xử hết  

Mai ơi: SG này quả thật wá rộng lớn phải khg em, để gặp một người mình muốn gặp cũng khó   . Thôi hẹn em lúc đi MT về nha.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2581 on: July 06, 2007, 08:17 AM »
Chủ Nhật này đi Khu Du lịch Bình Quới chơi được không bà con, để Mainoel chia tay người yêu luôn
« Last Edit: July 06, 2007, 08:29 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline CCCP

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 135
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2582 on: July 06, 2007, 09:53 AM »
Quote from: Duong Qua
Chủ Nhật này đi Khu Du lịch Bình Quới chơi được không bà con, để Mainoel chia tay người yêu luôn

Lần này về Hà Nội là cưới luôn, mình bị lừa rồi     Anh em cô bác chuẩn bị $ mừng nhé, nếu được thì gửi luôn đi, đang bị kẹt ở SG, làm sao về bây giờ
FROM WHAT I KNEW BEFORE, SOME THINGS ARE WORTH FIGHTING FOR

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2583 on: July 06, 2007, 12:00 PM »
Quote from: CCCP
Lần này về Hà Nội là cưới luôn, mình bị lừa rồi     Anh em cô bác chuẩn bị $ mừng nhé, nếu được thì gửi luôn đi, đang bị kẹt ở SG, làm sao về bây giờ
Thế thì việc gì phải đợi về HN cưới, chủ nhật này ra Binh Quới cưới lun đê  

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2584 on: July 08, 2007, 02:02 AM »
Hôm nay có dịp đi ăn bánh xèo, ăn kem, uống cafe với Pavel và DQ thấy cũng dzui dzui. Chỉ có điều đi với 2 người ít nói nên để cho không khí khg bị "ngưng tụ" thì mình phải cố gắng nói vã cả mồm, vừa nói phải vừa động não xem tiếp theo mình sẽ nói jì nữa đây... dzui thì dzui nhưng mệt cũng mệt lắm á  
@ Pavel: tuy khg có nhiều t/g để gặp hay nói chuyện nhìu hơn (nếu mà có chắc lúc đó chỉ có 1 mình mình nói thôi wá!) nhưng hy vọng chuyến vào Nam này đủ sự thú vị với P  

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2585 on: July 08, 2007, 07:34 AM »
bravo Blue,khi nào vô Nam phải tận miệng thi xem ai nói nhiều hơn,ai nuốt nước bọt trước thì thua,"a diu ô kê?"^^
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2586 on: July 08, 2007, 05:29 PM »
NBV mà cũng đòi thi cái trò này à...lạ nhỉ





   

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2587 on: July 09, 2007, 01:46 AM »
gì chứ cái trò tranh luận này ,tớ dùng tí mẹo vặt thôi mà.binh khí đá đểu có một quả khế,một quả cóc ,1 quả xoài xanh,một quả mơ,một quả chanh,một quả sấu chín,tớ đặt sau lưng hoặc đặt chô nào đối thủ dễ nhìn thấy^^. mà có lẽ chỉ đọc đoạn này thôi ,ai không nuốt bọt chắc phổi có vấn đề^^. còn tớ làm sẵn cái ống nhổ.hê hê.mẹo mờ.
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2588 on: July 09, 2007, 11:19 AM »
Quote from: blueweb
Hôm nay có dịp đi ăn bánh xèo, ăn kem, uống cafe với Pavel và DQ thấy cũng dzui dzui. Chỉ có điều đi với 2 người ít nói nên để cho không khí khg bị "ngưng tụ" thì mình phải cố gắng nói vã cả mồm, vừa nói phải vừa động não xem tiếp theo mình sẽ nói jì nữa đây... dzui thì dzui nhưng mệt cũng mệt lắm á  
@ Pavel: tuy khg có nhiều t/g để gặp hay nói chuyện nhìu hơn (nếu mà có chắc lúc đó chỉ có 1 mình mình nói thôi wá!) nhưng hy vọng chuyến vào Nam này đủ sự thú vị với P  
@: thế hôm qua đi tăng 2 ah`?

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2589 on: July 09, 2007, 05:24 PM »
cứ phải dùng mỹ nhân kế^^.JFC miền Nam cũng hay .hè hè.khích đi óp phải dùng chiêu này xem ra chả JFC lắm.  tội phi nhất ,hè hè.
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2590 on: July 09, 2007, 11:50 PM »
Quote from: nguoi bao ve
bravo Blue,khi nào vô Nam phải tận miệng thi xem ai nói nhiều hơn,ai nuốt nước bọt trước thì thua,"a diu ô kê?"^^
Blue có phải là kẻ thích nói hay tranh nói đâu mà phải thi với thố, rách việc!
Gặp những ai nói nhiều thì mình cứ im lặng để mặc họ nói, ở đó mà tranh nhau nói thì còn ai để nghe!

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2591 on: July 10, 2007, 11:19 AM »
Mọi người ơi, of nữa đê!

Khi nào thì bạn Mai lại về Sì Gòn nhỉ?

Offline CCCP

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 135
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2592 on: July 10, 2007, 03:33 PM »
Đã rời Sài gòn được 24h. Thnkx các anh chị em đã quan tâm Pavel hết mức ở Sg  . Nhờ anh chị em chăm sóc giùm bé Mai thêm mấy ngày nhé. Hôm qua em nó về Sg một buổi lại đi ngay rồi. Quả này về mà sứt mẻ tí chút là không có cưới hỏi gì nữa hết  

Blue: Pavel phải phê phê mới nói ghê  

Free: Tăng nào chẳng là tăng chính
FROM WHAT I KNEW BEFORE, SOME THINGS ARE WORTH FIGHTING FOR

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2593 on: July 10, 2007, 09:10 PM »
Rất có thể là tối mai. Em sẽ confirm lại. Nhưng mà có off nữa thật k?

================

Nhanh nhất là tối nay, muộn hơn là sáng mai em về HN. Nếu mai em về, mình off phát nữa nhá!
« Last Edit: July 11, 2007, 08:24 AM by mainoel »

Offline nguoi bao ve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 709
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2594 on: July 10, 2007, 10:13 PM »
Quote from: blueweb
Blue có phải là kẻ thích nói hay tranh nói đâu mà phải thi với thố, rách việc!
Gặp những ai nói nhiều thì mình cứ im lặng để mặc họ nói, ở đó mà tranh nhau nói thì còn ai để nghe!
ui zời, đi óp mà không nghe con gái tranh nhau nói thì phí đời quá   .mà óp iếc nếu mọi người cứ ngậm hột thị ."em" có ý jkiến là sếp blue  chọn địa điểm óp là rạp cinema    .    công nhận nghe con gái nói thích lắm nhưng nghe nhiều là đám con trai chuồn hết.  .
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2595 on: July 11, 2007, 08:49 AM »
Quote from: mainoel
Rất có thể là tối mai. Em sẽ confirm lại. Nhưng mà có off nữa thật k?

================

Nhanh nhất là tối nay, muộn hơn là sáng mai em về HN. Nếu mai em về, mình off phát nữa nhá!
Oạch , sáng mai em về HN ah? Thế thì phải tranh thủ off tối nay?

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2596 on: July 11, 2007, 09:31 AM »
Tối nay off nhá!

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2597 on: July 11, 2007, 09:49 AM »
Quote from: mainoel
Tối nay off nhá!

Thế tối nay mấy h, ở đâu đây bà con
@Mainoel: Em đang ở dưới Bình Tân, chỗ cũ à?
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2598 on: July 11, 2007, 09:50 AM »
Yes, Sir!  

Offline solo

  • Youngster
  • *
  • Posts: 18
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #2599 on: July 11, 2007, 10:12 AM »
@mainoel: ủa? ấy vào đấy đấy à?
Em ước rằng anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, để em được là người hạnh phúc thứ 2 sau anh!