Tìm mãi mà khg bít cái mục đi từ thiện của JFCMN nằm ở page nào.
CN này cty mình sẽ gởi tiền từ thiện cho 2 địa điểm mà JFCMN đã từng tham gia làm từ thiện.
Chắc cũng hơn 1 năm rùi mới có dịp quay lại nơi đây, chắc chẳng có bé nào còn nhớ đến mình (ah, mà mình cũng có nhớ mặt đứa nèo đâu ).
Sau hơn 1 năm quay trở lại 2 nơi này, có thật nhiều sự thay đổi về cơ sở vật chất của nhà trường, vài thứ có vẻ khang trang hơn, điều đó chứng tỏ vẫn hiện đang có rất nhiều lòng hảo tâm của mọi người hướng đến cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi .
Thời gian hơn 1 năm các em cũng lớn hơn 1 chút, học đc thêm nhiều điều hay, càng lúc bước chân càng gần đến tương lai, các em hy vọng nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn... cùng với nhg điều đó JFCMN cũng có quá nhiều sự thay đổi to lớn: sự ích kỷ thay cho lòng nhiệt tình, tình bạn hóa ra dửng dưng...
Trách người chẳng khác nào tự trách mình!