Author Topic: Khoảnh khắc cay đắng nhất  (Read 29949 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

Offline sealight

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 90
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #80 on: July 15, 2006, 11:40 PM »
Bóng đá đối với tôi đúng là "quan trọng hơn sự sống và cái chết". Khoảng khắc cay đắng nhất của tôi có lẽ là khi Roby đá trượt quả Penanty năm 94, nhưng đó là sự cay đắng của đam mê-nuối tiếc và đau khổ>>>>>>>>>>>>>rất ý nghĩa với cuộc đời mỗi con người!

 Nhưng lần này, lại một lần cay đắng không kém, nhưng lại là sự cay đắng rất ức chế và như hy vọng đã bị đánh cắp mất rồi, hoàn toàn khác lần trước, một cảm giác không tả nổi. Tôi hy vọng Juve o bị tước 2 danh hiệu cơ, vậy mà...............................  
Rồi khi AC được chuyển phạt thành "thưởng" thì tôi hoàn toàn như bị đánh cắp niềm tin cuối cùng. Quá thất vọng cho sự công bằng và cái gọi là công lý của cuộc đời. Quá thất vọng...............
MẶC CHO ĐỜI CỨ BON CHEN!

Offline juventus_it_s_my_life

  • Juventini
  • *
  • Posts: 397
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #81 on: July 16, 2006, 10:19 AM »
đau wá Juve ơi nhưng có làm có chịu vậy .BĐ Ý đã ko còn công lí kể từ khi bị Milan hoá
ĐƠN GIẢN VÌ TÔI YÊU JUVENTUS...
          ..IERI OGGI DOMANI X SEMPRE JUVENTUS...

          [i]    Đôi lúc bạn phải học cách cười ngay cả khi muốn khóc nhất[/i][/url]

Offline buffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 396
  • Gender: Male
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #82 on: July 16, 2006, 04:49 PM »
Hừ, cả 2 lần mình cảm thấy cay đắng nhất đều có bóng dáng của thằng Milan, lần thứ nhất là lượt đi Serie A 2005-2006 khi Juve thua Milan 3-1 còn lần thứ 2 này thì Milan vẫn chễm chệ trên Serie A còn Juve ở Serie B mà còn bị trừ 30 điểm nữa chứ.
« Last Edit: July 16, 2006, 04:50 PM by buffon »

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #83 on: July 16, 2006, 11:44 PM »
Nghe tin Canna, Zam có thể dứt áo ra đi, thành kẻ đào tẩu....
Híc, thế mà anh Canna đã nói là sẽ ở lại Juve, cùng Juve thế nọ thế kia
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #84 on: July 17, 2006, 08:58 AM »
Cay đắng gần đây là.. hôm qua buffon bắt gôn hơi bị thiếu tập trung.  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline buffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 396
  • Gender: Male
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #85 on: July 17, 2006, 09:52 AM »
Quote from: basana
Cay đắng gần đây là.. hôm qua buffon bắt gôn hơi bị thiếu tập trung.  
Híc  , dù sao em cũng chỉ là thủ môn nghiệp dư thiu mừ với lại ai mà không có lúc sai lầm hả anh.

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #86 on: July 17, 2006, 04:35 PM »
Quote from: nguyenvanlang
Làm gì mà cay lắm, cũng thường thui, Juve lại lên hạng mà không năm sau thì năm sau nữa ?

???? Vậy ư ? Có thể mấy năm ?
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline alexdel80

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 154
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #87 on: July 18, 2006, 11:58 AM »
Cay đắng nhất có lẽ là bàn thắng Của Trezegol ghi bàn vào lưới Toldo ở Euro 2000 thật không thể tin được Cup đã trong tay người Ý mà còn bị giật mất ở 20 giây cuối cùng
« Last Edit: July 18, 2006, 03:34 PM by alexdel80 »
[div align=\\\"center\\\"]Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ !!![/div]

Offline juventus_it_s_my_life

  • Juventini
  • *
  • Posts: 397
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #88 on: July 18, 2006, 01:36 PM »
lũ Milan  
cho chúng mày chít
ĐƠN GIẢN VÌ TÔI YÊU JUVENTUS...
          ..IERI OGGI DOMANI X SEMPRE JUVENTUS...

          [i]    Đôi lúc bạn phải học cách cười ngay cả khi muốn khóc nhất[/i][/url]

Offline delpiero

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #89 on: September 26, 2006, 02:48 PM »
đó là lúc italia  bị ĐAN MẠCH VÀ THUỴ ĐIỂN loại ở euro2004.nhìn nhưng giọt nước mắt của casano mà cay đắng
và lúc juventus bị thua milan ở trận chung kết cúp c1



thật là cay
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."

Offline phươngthuỳ

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 186
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #90 on: September 26, 2006, 06:31 PM »
Cả cuộc đời ko wên được trận Ac và Juve cup C1 năm ấy cái ngày mà sợ đến ko dám xem sáng ra trước khi đi thi nghe hung tin tâm trí đi mây về gió luôn hix

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #91 on: September 27, 2006, 08:14 AM »
Cay nhất vẫn là pha đá hỏng luân lưu của Baggio trong trận chung kết WC94,dù chỉ mới xem bóng đá nhưng đã ấn tượng và yêu Azzurri rồi....
...FA cmnr...

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #92 on: October 03, 2006, 07:41 PM »

Là lúc Grosso ghi bàn vào lưới của Germany trong trận BK Ý - Đức
Ôi , Klinsi iu dấu , Ballack iu dấu của tôi  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline shocknang

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 101
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #93 on: October 04, 2006, 08:53 PM »
cay nhất là khi bị thua trong trận đá giải ở trường mà toàn thua vì penalty mới đau chứ

Offline Vicenzo

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #94 on: December 12, 2006, 10:59 PM »
Trận chung kết WC 2006.

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #95 on: December 12, 2006, 11:30 PM »
khoảng khắc cay đắng nhất của mình là euro 2000 lúc đây trận đấu tính bằng giây rồi mà Italy lại bị mất cúp tức nổ máu mắt
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #96 on: December 13, 2006, 01:14 AM »
Thế còn khoảng khắc Juve thua trên chấm 11m tại CK CL2002







   

Offline Romeo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 390
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #97 on: December 13, 2006, 03:50 AM »
à lúc đấy em vẫn còn đang phân vân hihihihi
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Duong Quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 470
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #98 on: December 17, 2006, 02:45 PM »
Chắc là lần Juve mất C1 vào tay AC năm 2003.
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline phamthanhthuan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 75
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #99 on: March 09, 2007, 10:51 AM »
Năm 1997
Trước trân CK cup C1   Dortmund - Juve
lang thang ra cổng SVD Chi Lăng đứng nghe lỏm tỷ lệ cá cược của mấy tay độ bóng đá
Juve chấp 1 trái
Về nhà hí hửng rủ mấy tay bảo vệ cơ quan thành lập hội cá độ để kiếm mồi nhậu xem bóng đá với ĐK: bên nào thua độ phải trả hết tiền nhậu.
Nhận luôn Juve và chấp đôi phương 0.5 trái (Hí hửng tưởng lời to)
Uống từ 9h tối đên gần 1h sáng để chờ xem bóng đá và lúc trận đấu sắp diễn ra thì tất cả cùng.....ngủ
Sáng hôm sau đi công tác sớm đến tận trưa mới đến chõ có may điện thoại. Bấm 108 để hỏi kết quả thì:  Dortmund 3 - Juve 1. Ôi! vừa thua độ vừa buồn cho đội ruột của mình

Năm 1998
Chuẩn bị cho CK Tiger cup 1998: VN - Singapo
Bao nhiêu bia và mồi chuẩn bị ăn mừng
Nhưng sau đó thì: Bưa tiệc bị phá vỡ Một mình lang thang trên đường, buồn và thất vọng. Cổ họng cứ nghẹn lại

Năm 2003
CK Seagame VN-Thái Lan.
Ngồi quán xem bóng đá
Một không khí cuồng nhiệt tất cả cùng một màu đỏ. Ồn ào và chả nghe được gì.  Khi VN gỡ hòa 1-1 thì tất cả nhảy lên sung sướng. Một cô bạn bàn nhậu bên cạnh đã ôm ngay lây ông bạn mình mà nhảy
Nhưng khi kêt thúc trận đấu với kết quả 2-1 nghiêng về đội Thái thì.....Một ông bạn không nín được đã trào nước mắt
Lại lang thang một mình trên đường vắng                buồn
« Last Edit: March 09, 2007, 01:59 PM by phamthanhthuan »
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi     sửa lại xài