Author Topic: Khoảnh khắc cay đắng nhất  (Read 30028 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #60 on: February 02, 2006, 01:44 PM »
An hết cả lá bánh chưng rồi mới lọ mọ lên đến đây! Suốt một tuần giời la đà trong không khí rượu chè cờ bạc (của bọn bạn). Sáng nay mới biết Barca và Juve bị loại sau một vài trận "tay đôi" quyết liệt trên sân cỏ và vài vệt thẻ đỏ lừ... Arsenal lại bồi thêm một trận thua nữa...

Đúng là "Năm mới thằng lợi mới"

Hix, "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua"...

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #61 on: February 02, 2006, 09:44 PM »
Hum nai iem mới pít lái tin nài mí đểu chứ . Barca đen quá chị ạ , còn Juve thì :grinL hỏng pít nói sao nữa .
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Fly

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 516
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #62 on: February 04, 2006, 11:16 AM »
Ko hiểu sao 2 đội bóng mà mình yêu nhất là Milan và Muchen lại là 2 đội fải chịu những khoảnh khắc đáng cay nhất trong lịch sử các trận CK cúp C1 từ 10 năm trở lại đây. Milan thì là năm 2005 còn Munich là năm 99. Kinh khủng. Đó là 2 trận đấu đọng lại rõ nét nhất trong tâm trí mình 2 từ: Thiên đường >< Địa ngục. BĐ đôi khi thật kì lạ, nó có thể làm thay đổi cảm xúc con ng thật nhanh chóng. Trong tích tắc, số fận có thể bị tráo đổi. Nụ cười thay bằng nước mắt. Đôi lúc ngồi nghĩ lại cái đêm Istanbul buồn thảm đấy, mình chợt nghĩ là nếu mình ko thích Milan liệu mình có buồn đến thế ko ? Ko thể biết đc.... tất cả đã diễn ra....... Nhưng có fải vì thế mà mình ngày càng yêu bóng đá và yêu Milan hơn ko...... Thực ra, cũng như khi mình mất đi 1 niềm vui nào đó mà thôi. Cuộc sống vốn chả chiều lòng ai bao h. Milan đang khó khăn, đang mệt mỏi.... Có quá nhiều những nỗi đau và ám ảnh đã đè nặng lên những đôi chân Đỏ đen. 1 chiếc cúp ở mùa này cũng là quá nhiều với thực tại của Milan. Ai cũng nói thời của Milan đã hết...... Hết những chiến thắng dồn dập nhưng em vẫn luôn tin rằng Niềm tin thì vẫn luôn tồn tai. Rằng Milan của em sẽ lại tiếp tục chiến thắng và cả thất bại..... Để lớn lên và chiến đấu.... Bằng một niềm tin ko bao h mất......

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #63 on: February 04, 2006, 03:34 PM »
     Juve còn có những khoảnh khắc cay đắng hơn nhiều, giá như Nedved không lỡ chân để bị thẻ vàng năm ấy, thì Juve đã không phải cay đắng nhìn Milan bước lên bục vinh quang sau lọat đá penalty đầy cay đắng đó!!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

juveandman

  • Guest
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #64 on: February 15, 2006, 10:47 AM »
 Quá cay đắng.nhưng quả thật cay đắng nhất là vào mùa bóng 1998_1999,đó là trận chung kết Cup C1 giữa ManU và B.Munich,phút cuối cùng của trận đấu khi Sheringham và Ole Gunna Solskjaer sút tung lưới thủ thành O.Kahn cả cầu trường Campnou như nổ tung,không còn gì cay đắng hơn,thật ngiệt ngã.Tại sao lại như thế.

Offline Kukku

  • Youngster
  • *
  • Posts: 17
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #65 on: February 21, 2006, 11:05 PM »
23h-1/9/2001: Holland-R.Ireland: 0-1

Trận đấu đã quyết định HL ko đc tham dự WC 2002 với vị trí thứ 3 trong bảng đấu loại  

Tôi đã trải qua những giây phút ấy ntn nhỉ???Thoắt cái, tôi thấy mình đang dựa vào lan can, trời về đêm lộng gió mát lạnh, nước mắt lăn dài trên má. Chính xác là cái cảm giác đó, cảm giác mình mất mát một điều gì ko lượng giá đc, cảm giác cơ thể trôi đi nhẹ bẫng như có thể bay bổng lên rớt xuống mặt đất kia mà ko hề sợ hãi hay đau đớn  .

Hôm sau là ngày quốc khánh, ko khí phố phường tưng bừng nhưng bầu trời u ám một cách kỳ lạ. Lượn, lượn và lượn cả ngày, thời gian sao dài thế. Trời đã tối mịt, một cách vô thức, tôi gửi xe và đi bộ về phía lăng Bác. Cả khu vực quảng trường sáng rực như một chiếc đèn lồng khổng lồ, rất đông ng` chia thành từng tốp vẫn đang rảo bước theo lối đi quanh các ô cỏ trồng (hiện nay đã cải tạo thay đổi khác nhiều) hay dọc con đg` trước Lăng. Ca đổi gác trang nghiêm dù chứng kiến nhiều lần vẫn khiến mọi ng` xúc động. Mưa bụi giăng khắp chốn, lấm tấm rắc trên tóc, nghiêng nghiêng dưói những cột điện cao áp gợi nỗi niềm u hoài kín đáo…

Nếu Ngưu lang, Chức nữ có thể 1 năm gặp nhau 1 tháng thì tình yêu của tôi với Hà Lan còn nhung nhớ hơn, 2 năm mới có 1 tháng Euro hoặc WC. Và WC năm đó, chàng ngưu lang của tôi đã lỡ hẹn….Qua thời gian, tôi không còn cuồng Hà lan phát điên đến thế, ko còn thói quen tới lăng Bác mỗi khi buồn. Bóng đá và cuộc sống thực tế thực dụng rất nhiều nhưng cảm xúc của ngày quốc khánh đó sẽ còn lại mãi….

PS: chị Mei lại phải đèo em rùi, bao nhiu công để Zâu kâu topic của chị nhé  …

Offline juventus1101

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 97
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #66 on: March 25, 2006, 03:48 PM »
k   khoanh? khac' dau nhat' la` tran italy -han`  va` tran chung ket uero 2000 .Nguyen` rua? bon han` quoc'  nguyen` rua? thang` hit-dinh    

Offline bianconeri194

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 56
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #67 on: March 28, 2006, 09:23 AM »
Bóng đá là cái môn thể thao phũ phàng và ...vị tha nhất thế giới !

Khi bạn thành công, phong độ cao và thi đấu hiệu qủa, nhưng một khi bạn có chuyện buồn hay có tâm sự riêng , hiển nhiên khi bạn thi đấu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều...Và nếu những trận đấu như thế kéo dài thì người ta sẽ đưa bạn xuống âm phủ, sẽ chửi bới, và đòi đuổi bạn khỏi đội bóng càng nhanh càng tốt hay cùng lắm là "giam" trên ghế dự bị (Ronaldo, Rivaldo, Zidane, Alex, R.Baggio...) nhưng bản chất của 1 thiên tài thì không bao giờ thay đổi. Sao các fan không thông cảm cho họ mà cứ lấy đó làm trò cười để mà bêu rếu người mà họ đã xem là ngôi sao, là cục cưng của đội bóng, là thần tượng của họ. Đã là thần tượng thì ở những thời điểm như vậy niềm tin là hết sức quan trọng và nếu ai cũng được vậy thì sau 1,2 trận "tịt ngòi" hay kém cỏi thì các thần tượng của chúng ta sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ và giải quyết vấn đề riêng nhanh chóng! Cũng như một đội bóng bất ngờ xuống phong độ trong khi sở hữu 1 dàn cầu thủ mà bất cứ CLB nào cũng muốn có, các CĐV cần có 1 niềm tin để cho họ thoát khỏi tình trạng đó, nhưng đằng này lại chửi bới, đòi "hạ bệ" ông này, ông kia... (tôi rất thích văn hóa bóng đá của Châu Âu nói riêng và các nước có nền bóng đá phát triển nói chung, họ qúa tuyệt vời!) Nhưng họ cũng có những biểu hiện qúa khích khi đội bóng con cưng hoặc những cầu thủ con cưng bỗng dưng chựng lại (dĩ nhiên vẫn có nhưng fan trung thành), đôi khi những chuyện như thế này sẽ giết chết 1 thiên tài (như Rivaldo chẳng hạn, giờ tìm niềm vui ở tận ...Hy Lạp)
Khi mà những cầu thủ, đội bóng đó bỗng dưng bừng tỉnh và chơi tốt trở lại thì họ lại bỏ qua tất cả coi như không có gì xả ra và cả những cầu thủ đã từng sai lầm trong qúa khứ nay muốn quay đầu trở lại (như Mutu chẳng hạn) họ sẵn sàng tha thứ !

Nói gì thì nói, bóng đá là như vậy, nếu không sẽ không có lắm chuyện "trời ơi đất hỡi"  

FORZA JUVE

Offline Zyzzie

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 119
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #68 on: March 28, 2006, 11:13 AM »
Buồn nhất là khi nhìn Mijatovic đá rùa vào lưới Juve mà cay ko làm gì được  Sau thất bại năm đó cả Juve và Alex đều có dấu hiệu đi xuống tới tận bây giờ...

Offline asturiasvn

  • Youngster
  • *
  • Posts: 18
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #69 on: March 28, 2006, 11:42 PM »
Cay đắng nhất ư?Có lẽ là Euro 2000 và World cup 2002!Đến bây giờ còn ko hiểu vì sao Ý thua nữa,đều thắng đến nơi rồi vậy mà...Có  lẽ thất vọng lớn nữa là Ck CL 99 và 2005,ko hiểu sao khi mình cổ vũ cho Munich và Milan để đánh bại đội đã loại Juve- vậy mà thua điên rồ một cách khó tin... Oh,my God...

Offline tidus_juve

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #70 on: May 26, 2006, 09:19 PM »
Đó là lúc ku đen Wiltord ghi bàn vào lưới Toldo làm Ý mất chức vô địch Euro 2000 ( còn 2 phút nữa thôi ) , đau ko chịu được , 1 bàn thắng rùa nhất mọi thời đại , ghét thằng Wiltord nhất trên đời ... cho tới bây giờ là vậy thôi ....
Khẩu hiệu của cuộc sống hoàn mĩ     " Ăn bóng đá , ngủ bóng đá ... và trở thành BIANCONERI"

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #71 on: May 28, 2006, 09:40 AM »

Trận chung kết C1 Bayern - MU  
Từ sau trận đấu này MU mãi mãi là đội tớ ghét nhất  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline delpiero_juve_italya

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #72 on: May 28, 2006, 09:50 PM »
oh, nói đến khoảnh khắc cay đắng nhất với tôi có lẽ phải liên quan đến đội Ý mới đúng (bởi tôi là một fan của juve và italy). nhưng ko hiểu tại sao, từ khi xem trận ck c1 năm 99. tôi ghét MU thậm tệ. sự thực là mu rất may mắn hay có thể nói là rất rùa (có lẽ ông trời vẫn thương đội này khi trao chiếc cúp thứ 2 cho họ)    
hoàng tử thành turin

Offline ghet_ghet

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 161
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #73 on: May 29, 2006, 04:35 PM »
Biết được trận chung kết tớ mơ: Ý-Brazil không thể xảy ra tại WC 2006 này. Thế là toi một trận mơ! hức! nhưng kô vì thế mà tớ cay cú (hay cay đắng gì á) Bình thường!
Ghét ghét

Offline fromtd

  • Youngster
  • *
  • Posts: 47
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #74 on: June 07, 2006, 04:38 PM »
Cay đắng ư ?

 Lehmann bị đuổi khỏi sân , Pires buộc lòng phải rời sân để nhường chỗ cho Thủ môn dự bị của Ars ....

 Trận đấu kết thúc , trong khi tất cả mọi người đều tan vỡ trái tim thì Henry lại cười đùa với Eto'o ....

 Cay đắng nhất vẫn là việc Henry ký tiếp 4 năm nữa với Ars ...
[span style=\\\'color:purple\\\']Phụ nữ thì không xấu vì cơ bản thì  ngành giải phẫu thẫm mỹ đã ra đời ...[/span]

Offline cloud38

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 106
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #75 on: June 08, 2006, 12:39 AM »
khi thằng Wiltold(viết sai) ghi bàn vào lưới Ý ở những giây cuối cùng
khi Shevchenko sút tung lưới Buffon ở chung kết C1 trong loạt  luân lưu
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #76 on: June 28, 2006, 12:09 PM »
Trong đời tui thì 2 lần cay đắng nhất đó là :
Lần1 : năm 1998 trận chung kết Tiger Việt Nam- SingaPo, khi đó rõ ràng chúng ta chơi hay nhưng lại thua vì cái lưng của SasiKuma,mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt tui
Lần2: năm 2000 trận chung kết EURO 2000 :Ý - Pháp chúng ta chỉ còn cách chiến thắng 13 giây, tuột mất chiến thắng đau quá
Nói chung là còn nhiều giây phút buôn lắm nhưng đây là những giây phút chúng ta chết trên cửa thiên đường nên đau lắm
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline juventus_it_s_my_life

  • Juventini
  • *
  • Posts: 397
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #77 on: July 14, 2006, 06:49 PM »
jờ cay nhất chiện Juve fải xuống hạng đau wá là đau    
ĐƠN GIẢN VÌ TÔI YÊU JUVENTUS...
          ..IERI OGGI DOMANI X SEMPRE JUVENTUS...

          [i]    Đôi lúc bạn phải học cách cười ngay cả khi muốn khóc nhất[/i][/url]

Offline LailaRonaldo

  • Youngster
  • *
  • Posts: 0
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #78 on: July 15, 2006, 06:21 PM »
Quote from: mainoel
Tôi cực lực phản đối ý kiến cho rằng xem bóng đá là một hình thức giải trí hay thư giãn! Cái kiếp fan Bóng đá vui ít buồn nhiều đã mở mắt cho tôi điều đó! Thử hỏi mà xem, khi đang hí hửng chờ xem Chilavert túm từng quả pel của bọn Gà Gô đáng ghét thì bùm một cái, thằng cha Blance ghi bàn thằng vàng.... Bỏ lên tầng 4 để chờ tí nữa xuống xem Ý đá luân lưu thì nghe được hung tin anh cu Ahn Jung Huan (tí nữa thì type thành Park Ji Sung) ghi bàn cho Hàn Cuốc.... Hay gần đây nhất là hung thần Terry nhẩy lên đánh đầu, tôi nghĩ chắc cảm giác bị ném từ Thiên đàng xuống Địa ngục cũng chẳng thể kinh khủng hơn được nữa, vì thế là Barca bị loại...
Thế còn bạn, đâu là khoảnh khắc chát hơn sung ấy?

Còn với Tôi khoảng khắc cay đắng nhất là khoảnh khắc Grosso đi bóng trong vòng cấm đội Úc chỉ còn 1' là hết giờ, thế mà khi không bị hậu vệ đối phương tác động mạnh. Anh này ngã một cái đến oạch--------> Peenaaaaltyyyyyy
 
Tôi không tin vào mắt mình, Trời đất như sụp đổ, trái đất quay cuồng. một sự thật cay đắng là penalty xong hết giờ. ÚC tự trách mình vì quá đen.

Công nhận là Totti có thần kinh thép.
Tội ác phải bị trừng phạt, cái xấu phải được loại bỏ vì một môi trường lành mạnh

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Khoảnh khắc cay đắng nhất
« Reply #79 on: July 15, 2006, 10:12 PM »
Cay nhất chuyện Juve xuống hạng mà thằng AC vữn ở lại...
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan