Híc, từ ngày yêu Juve thì những khoảng khắc cay đắng đến khá nhiều , cộng thêm vào mấy cái ông VN nữa. Liệt kê coi:
1. Việt Nam:
VN-Sing: thua vì cái lưng của thằng cao kều ấy
VN-Malaysia: khi nó gỡ 3-3, nhưng chỉ tồn tại trong tí chút
VN-TL: SG22 trận đó tưởng nuốt nó đến nơi rồi
Vài lần bị loại ngay từ vòng bảng nữa
2. Tuyển Ý:
WC1994: hồi đó chẳng biết bóng đá là cái quái gì, đú đởn xem, chắc tại thích màu xanh của tuyển Ý mà cay cho Ý
Euro1996: Thua Đức, hòa Sec -> Loại ngay từ vòng bảng
WC1998: thua Pháp ở TK, thất vọng với Alex
Euro2000: Đang ngồi đợi hết giờ xem trao giải rồi đi ngủ, bỗng bùm một phát, rồi bùm phát nữa -> tí khóc, lại thất vọng với Alex
WC2002: Thua HQ, thất vọng Alex, Totti
Euro2004: Ý loại ngay từ vòng bảng (
WC2006: Chẳng thất vọng tí nào, xem thấy Ý bị ép mà vẫn vững tin mới kinh chứ
3. Juve:
Mấy trận CK C1 toàn khóc, có lần thắng được thì chỉ được xem đá penalty vì ngủ quên (
Hic, Juve thì nhiều lắm, giờ liệt kê sao được, tạm thế đã nhỉ