Vâng, thế là Đại hội JFC lần III đã kết thúc trong vui vẻ và niềm hân hoan của mọi người. Một chút mưa, một chút lãng mạn, 1 chút ánh nến leo lắt giữa không gian mịt mùng, 1 chút hơi ấm từ hơi thở giữa những đợt rét cuối cùng. Mỗi 1 chút đó làm nên buổi tối ngày hôm nay, làm nên 1 buổi tụ họp của những thành viên JFC và sự góp mặt không thể thiếu mỗi lần anh em Bianconeri ngồi lại với nhau:........ “mưa”.
Những cái đạt được trong Đại hội lần này:
- Liên kết, gặp gỡ, giao lưu các thành viên JFC
- Quảng bá về Hội cổ động viên Juve tại Việt Nam, giúp đỡ các phóng viên hoàn thành phóng sự về cổ động viên bóng đá
- Trao giải cho các thành viên có thành tích trên diễn đàn
Những cái chưa đạt được:
- Tổ chức ko tốt bằng những lần Đại hội trước
- Các thành viên còn khá dụt dè, giao lưu với nhau, ngay cả trong việc tham gia trò chơi
Đề xuất:
- Nếu quán Tít ko cải thiện điều kiện ánh sáng thì nhất định lần sau chúng ta sẽ họp ở địa điểm khác. Điều kiện ánh sáng ko tốt rất ảnh hưởng đến những hoạt động của tập thể, thực sự ánh sáng đó chỉ thích hợp với những đôi….
- Rút kinh nghiệm cho những lần off hoành tráng tiếp theo, trước mỗi lần off hoành tráng sẽ mở 1 topic kêu gọi những thành viên có nhiều thời gian tham gia Ban tổ chức để đảm bảo Đại hội diễn ra 1 cách tốt đẹp nhất (vì những người trong Ban tổ chức cũ ko phải lúc nào cũng có nhiều thời gian, có sự chuẩn bị tốt nhất để tham gia Ban tổ chức, vì ai cũng phải đi học, đi làm mà)
- Có thể chúng ta sẽ gửi thêm 1 số thông số, dữ liệu về các cuộc off lần này và lần trước để VTV có 1 phóng sự tốt hơn: như số lượng người đi off (đáng kể là ThanhAla lặn lội từ Hạ Long lên đánh đu với anh em ), một số hình ảnh về những dịp off hoành tráng trước, trong đó có cả sự tham gia đồng thời với JFC HN là JFC miền Trung, miền Nam (lúc tối Emsapyeu có call cho tớ gửi tới anh em JFC HN những lời chúc tốt đẹp và JFC miền Trung lúc đó cũng đang off), sự nhiệt tình của những thành viên đi off dù trời mưa, cái duyên của JFC mỗi lần off với trời mưa...v...v...Tớ thấy có rất nhiều số liệu, thong tin thú vị mà chúng ta có thể cung cấp cho VTV để họ vừa làm tốt chương trình của họ, vừa quảng bá được hình ảnh của JFC tới mọi người
Góp ý:
- Phần lớn các thành viên có vẻ chưa tìm ra tiếng nói chung, tớ ít khi post bài nhưng khi face to face thì tớ có thể nói rất nhiều, còn nhiều người đi off hôm nay và cả những lần trước nữa, post bài thì rất nhiều nhưng khi off thì chỉ nói vài câu rất xã giao. Chúng ta đều là những người trẻ, cùng chung sở thích (Juve), vậy sao chúng ta lại có khoảng cách vậy, những trò chơi, những màn giao lưu chính là để chúng ta biết về nhau mà ai cũng e dè, ngại ngùng ???
- Góp ý 1 chút về bác tân chủ tịch: khi JFC càng lớn mạnh thì sẽ càng nhiều người chú ý, do đó trách nhiệm của bác cũng tỉ lệ thuận với điều đó. Bác là người sống và có suy nghĩ thoáng, điều đó là rất quý nhưng bác nên cải thiện khả năng PR 1 chút. Có thể 1 ngày nào đó bác sẽ đại diện cho tất cả anh em JFC Việt Nam trên tất cả các mặt trận. Bác cứ coi đó là 1 bài luyện tập nho nhỏ về tố chất lãnh đạo cho 1 thanh niên thì bác sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái và hoàn toàn dễ dàng làm được. Good luck.