Vậy là tìm 3 người cũng thấy 2, hơi vui vui
Cảm ơn nhóc còn thương đến cái thân già này! Chị vừa đội mồ sống dậy sau một đống những thể loại gọi là bài tập lớn, thuyết trình mẹ bài luận con!
Thấy nhóc đòi làm Mod Anti à? Từ hồi người quen bỏ mũ từ quan cái chốn khó phân biệt chính phái danh môn hay tà ma ngoại đạo ấy, chị cứ sợ sợ mình có gì thất thố bị lock nick thì chết, cho nên chị cứ ủng hộ nhóc 1 phiếu nhé!
Ái à, xấu nha, trốn đi chơi hong rủ nhóc Xin làm mót anti nhưng người ta hong cho, hihi. Ai ủng hộ nhóc chắc sẽ hong bị lock nick, cám ơn
Cám ơn bé còn nhớ đến anh. Thời gian qua anh bận quá nên không vào diễn đàn (hic, cũng không biết JFC tổ chức kỷ niệm 1 năm thành lập website để còn tham dự )
À anh có lời khen bé đấy. Đọc bài của bé ở topic “Điểm yếu của Chelsea”, anh khá bất ngờ về tư duy của bé, sâu sắc và già dặn hơn tuổi (nếu bé sinh năm 1990 thật ).
Thân ái
Ài, những người nhóc thấy thích thú, nhóc hay để ý. Nói xiệt rằng nhóc có tính chưa tốt là hay đánh giá không cao những người xung quanh. Rồi thì một vài người gây cho nhóc cảm giác ngược lại, từ nể, sợ, dần dần đến chú ý và quý Và huynh là như thế...
Còn vìa bài viết của nhóc hà (tò mò nha, biến đi bao lâu vậy mà biết được có bài viết của nhóc). Huynh lại khen hơn bình thường rồi. Cũng chỉ là:
"Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh"
thôi mà. Lời khen (nếu không đúng) đôi khi nguy hiểm lắm. Nếu là xiệt thì đúng là lần sau nhóc còn dám mạnh dạn chấp bút viết một cái gì đó, nếu chỉ là khen khích lệ thì... Mà xin đừng nói nhóc già dặn hay già trước tủi, như thế không phải nói nhóc sẽ... chết sớm trước tủi hay seo ("yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau" ) Nhưng có một điều nhóc khen bài viết của huynh là khen xiệt
# Nuage : dạo này tôi vẫn online mà , nhưng mà ít hơn đợt trước . Đang thi . Hix , chán lắm cơ
Phải chờ thi xong đã ^^
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21073[/snapback][/div]
Tỉ này cũng là mem của JFC hà