Một sinh nhật không bánh kem ! Nhưng đầy hạnh phúc vì những lời chúc, những món quà và rất nhiều tình cảm mọi người dành cho. Fly thấy rất vui vì nhận ra mình mới 17 tuổi Thế nên còn cả 1 khoảng thời gian dài trước mắt để tiếp tục cố gắng bay cao và bay xa Cảm ơn mọi người trong JFC rất nhiều, 1 SN đầu tiên mà Ruồi nhận đc nhìu lời chúc từ các Juventini đến thế. Thanks all
@juvero: Cảm ơn anh Hiếu nha. Và cảm ơn về lời chúc sớm đáng yêu của anh.
@esi: Ui chị béo ơi, đúng là em khoái chocolate lắm, chị béo vẫn nhớ à ? Nhưng qua bưu điện nhỡ nó bị chảy ra thì sao, đâu có tủ lạnh chứ. Iu và nhớ chị béo lắm
@Lynk: Tớ ko biết là ấy đã hết giận tớ chưa nhưng dù sao cũng cảm ơn thật nhiều về lời chúc nhé. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng ko biết fải nói gì Tớ muốn chúc ấy hạnh phúc. Dù sao đi nữa, vẫn là Bạn !
@Bian: Anh Lâm hâm, dám chúc em thế à, chẳng hoá gì bảo mình ế, ặc.... Chồng em Ruồi ko thíu, đáng ra anh fải chúc là mong em sớm kiếm đc thằng chồng nào giàu, cao to, đẹp zai mới đúng chứ, hehe... Lúc chìu qua onl 5' buzz anh đinh mời sn nhưng chắc anh có việc, lần sau nhớ quà cho em đấy. Cảm ơn anh nha.
@SS: Thanks sis nhìu nha, quà của sis sắp bín em thành thiên thần hương rùi đấy, hehe.... Sis ở ngoài vui tính woá trời, đáng iu lém
@Tiamo: Cảm ơn "món quà diệu kì" của anh nhé. Đang đọc đc nửa quyển rùi đây, hay lắm. Về khoản "nhạy cảm" thì rõ ràng Maj kém anh Ti roài, hehe.
@Ivana: Hehe, cảm ơn mày nhé, tao béo đc bằng mày thì tốt quá. Chiều qua có ng cứ nhắc mày mãi đấy, có hắt xì cái nào ko kưng ?
@anh Cá: Cảm ơn anh zai nhiều. Em là Ruồi bay mà, thế nên sẽ ko phụ lòng tin ở anh đâu !
@chị Mai yêu: Yêu chị quá hihi Logo Milan là đồ chị tự làm à ? Đẹp thật đấy. Hoa chị mua cũng đẹp nữa, em Ruồi thick lắm. Chị đến muộn nên hông nói đc gi nhìu, chứ chị em mình còn bao nhiêu chuyện nhờ hehe.... Thế còn anh zai em thì sao đây ? Hí hí...
@chú iu: Cảm ơn chú iu nha. Nhìn cái vòng BM chú tặng lại nhớ đến 13allack Còn cái kia thì xinh lắm, cháu đang đeo đây nè hehe.... Nhưng mà phạt vì tội ko gộp quà thế nào đây, hừm.
@ST: Thanks anh Cún nhìu. Nhưng sao hôm qua ko tới, em nghĩ có 2 lý do: 1 là tắc đường, 2 là ko biết đường Ko đc nhận quà của anh Cún, bùn wá hizhiz...
@Pin ngố: Nợ à, đc gòi, khi nào trả thì báo 1 tiếng nhá. Thanks Pin ngố nhìu nhé
@Lan Anh: Cảm ơn chị nha. Tối chị về an toàn ko vậy, ông anh zai đáng ghét của em đểu thế đấy.
@Dido: Lần sau hy vọng chị và em sẽ nói chiện nhìu hơn. Cảm ơn vì chưa wen mà chị đã tới chung vui với em.
* Bạn GB với anh Minh nhớ quà của Ruồi đấy... Hehe......
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Grazie.....