23ra có lẽ là cậu bé gái mình bị chinh phục thẳng cổ từ lần đầu tiên gặp Mình đã quá ngu ngốc khi nói cho cô ấy biết mình có cảm tình ngay từ giây phút đầu tiên ấy. Trớ trêu ở chỗ là chỉ sau đó 1 ngày mình gặp chị gái cậu ấy, mọi chuyện mới rối tung cả lên.
Chính có lẽ vì thế mà mình đã làm 23ra xa lánh JFC đến như thế, chính vì thế mà mãi mãi mình ko thể yêu được chị gái cậu ấy. Tại làm sao mình không thể có 23ra trong đời, tại làm sao không thể yêu chị gái cậu ấy. Đó mãi mãi là bi kịch
Sinh nhật 23ra, xin gửi tới em một lời yêu thương chân thành, gửi chị gái em một lời chào, đến khi nào ta yêu nhau đây